1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ của các bác em thấy hay quá nên em mạn phép đc gửi bài thơ ấy cho hoàng tử tóc nâu của em.Chàng cũng xa em ko tính bằng ngày mà bằng tháng bằng năm, và còn lâu lắm chàng mới về.Dĩ nhiên là hoàng tử của em là người Việt rồi, xin bác nào đừng thắc mắc chuyện đó nhé.
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dena à... Em đang nhớ anh nhiều lắm...
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dena à... Em đang nhớ anh nhiều lắm...
  4. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! trong khi mọi người ở đây đang mong chờ người yêu thì mình lại chuẩn bị cho sự chia tay....yêu nhau 4 năm rồi đấy,gần nhau cũng phải được gần 3 năm..thế mà tháng 7 này....xa nhau bao lâu... 4,5,6 năm....? có trời mới biết được....anh nói rồi...chuẩn bị tinh thần đi nhé,ko gặp được nhau đâu....chờ nhé!!! ....Chờ....chờ nổi ko? 4,5 năm ko gặp nhau...còn yêu được ko?Gấu ah...em sẽ chờ....chờ đến ngày như anh nói....Tương lai của em và anh,anh ra đi là vì ai? vì vợ anh,vì gia đình anh sau này,mà anh chỉ muốn em làm vợ anh thôi...5 năm,6năm là gì ah em? mình yêu nhau gần 4 năm rồi...5,6năm chẳng thấm tháp gì cả......Và anh nói......Chờ anh....
  5. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! trong khi mọi người ở đây đang mong chờ người yêu thì mình lại chuẩn bị cho sự chia tay....yêu nhau 4 năm rồi đấy,gần nhau cũng phải được gần 3 năm..thế mà tháng 7 này....xa nhau bao lâu... 4,5,6 năm....? có trời mới biết được....anh nói rồi...chuẩn bị tinh thần đi nhé,ko gặp được nhau đâu....chờ nhé!!! ....Chờ....chờ nổi ko? 4,5 năm ko gặp nhau...còn yêu được ko?Gấu ah...em sẽ chờ....chờ đến ngày như anh nói....Tương lai của em và anh,anh ra đi là vì ai? vì vợ anh,vì gia đình anh sau này,mà anh chỉ muốn em làm vợ anh thôi...5 năm,6năm là gì ah em? mình yêu nhau gần 4 năm rồi...5,6năm chẳng thấm tháp gì cả......Và anh nói......Chờ anh....
  6. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trong khi mọi người còn đang HP trong TY của mình, thì mình lại đang buồn vì phải chia tay, cũng đã xa nhau hon 2 năm, em bảo em vẫn yêu anh nhiều, mà sao anh ko cảm nhận được, anh ở nơi xa, anh cần tình cảm, anh ko có nhiều bạn o đây, ko có người hiểu anh. Mình cũng đã từng như mọi người,cũng chẳng biết trên đời này có bao nhiêu người đang phải xa nhau, cũng nghĩ rằng TY của mình là đẹp nhất, để rồi trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ chờ đợi, thì anh và em đã chia tay nhau.
    Buồn
  7. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trong khi mọi người còn đang HP trong TY của mình, thì mình lại đang buồn vì phải chia tay, cũng đã xa nhau hon 2 năm, em bảo em vẫn yêu anh nhiều, mà sao anh ko cảm nhận được, anh ở nơi xa, anh cần tình cảm, anh ko có nhiều bạn o đây, ko có người hiểu anh. Mình cũng đã từng như mọi người,cũng chẳng biết trên đời này có bao nhiêu người đang phải xa nhau, cũng nghĩ rằng TY của mình là đẹp nhất, để rồi trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ chờ đợi, thì anh và em đã chia tay nhau.
    Buồn
  8. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả hai cùng xác định xa nhau để có thể có một tương lai tươi sáng và bền vững cho cả hai thì sẽ không sao cả. Cố lên, mình tin là hai bạn làm được mà .....
    Được lum_dong_tien sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/04/2005
    Được lum_dong_tien sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 28/04/2005
  9. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả hai cùng xác định xa nhau để có thể có một tương lai tươi sáng và bền vững cho cả hai thì sẽ không sao cả. Cố lên, mình tin là hai bạn làm được mà .....
    Được lum_dong_tien sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/04/2005
    Được lum_dong_tien sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 28/04/2005
  10. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh là biển
    Mênh mông và sâu thẳm
    Biển bao la
    Trải rộng đến chân trời
    Cõi lòng biển
    Như vực sâu không đáy
    Biết bao giờ
    Hiểu thấu được biển xanh
    Biển tự do
    Phong lưu và phóng khoáng
    Thích tự đến và cũng thích tự đi
    Có những lúc
    Biển ầm ầm sóng vỗ
    Thách thức đời
    Kiêu hãnh và tự tin
    Và có lúc
    Biển hiền hòa êm dịu
    Gió vi vu
    Với sóng vỗ rì rào
    Biển vẫn hát
    Bài tình ca muôn thuở
    Hát tặng ai
    Những khúc nhạc trữ tình
    Rồi biển xanh
    Vỗ về bờ cát trắng
    Mãi lặng yên
    Đón sóng bạc vào bờ
    Dù mặt biển
    Có bao điều biến chuyển
    Cõi lòng kia
    Vãn mãi mãi chung tình
    Anh là biển,
    Em là bờ cát trắng
    Mãi không rời
    Với ngày tháng năm trôi.
    Được MizUmi sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 30/04/2005

Chia sẻ trang này