1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới SN của anh rồi, em đang suy nghĩ thật nhiều để coi tặng anh món gì trong ngày SN nè... Vậy là em lò dò wa topic "Con trai thích tặng wà gì" để ngâm cứu. Rút cục em lựa được 2 phương án:
    1. Xe hơi BMW Z4
    2. Một chiếc lá
    hihi, xe hơi thì chắc em chẳng đủ tiền để mua rồi, nên em chọn chiếc lá... lêu lêu , thấy em yêu anh nhiều không nè, hihi
    Mọi người ơi, SN người ấy các bạn làm gì để chúc mừng SN múi giờ còn lại vậy???
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chẳng làm gì đặc biệt cả, gọi điện vào phút đầu tiên của tuổi mới(tức là 00h ở vn), tiếc là đến SN tớ thì anh tớ lại cũng vẫn gọi theo giờ vn chứ ko theo giờ bên này đâm ra tớ lại có SN sớm. Ngoài ra thì mỗi năm mỗi khác, có năm thì là gửi điện hoa, đặt bánh ngọt(cũng là điện bánh ngọt luôn, ko nhờ vả ai hết hì hì), cái chính là gây bất ngờ thôi. Có năm thì tớ lại combine tất cả mấy cái dịp đo vào làm 1 hì hì. Vì valentine, kỉ niệm ngày yêu nhau và SN anh ý đều gần nhau, nên khi ở xa tình trạng 3 in 1 rất dễ xảy ra.
    Có năm thì tớ làm 1 qu lịch 12 tháng, mua kiểu creative calender ý, vẽ viết vào đấy đủ thứ, rồi gửi post, với hi vọng là nó sẽ được đọc chắt chiu từng tháng 1 , nhưng mà anh tớ chơi 1 lèo từ đầu đến cuối luôn. Nhưn gcái này chỉ làm cho SN ở đầu năm được thôi, hoặc là cực sát cuôi năm hì hì.
    Card chắc là cái quan trọng nhất vì nó chuyển tải nhiều ý nghĩa, quà nói chung là rất khó, tớ thường chủ yếu là gây bất ngờ là chính thôi. Mà không hiểu mọi ng có bị ko nhưng sao yêun hau lâu rồi thì ko biét mua gì tặng nhau nữa, BMW như myDena suggest thì dĩ nhiên ko được rồi, chả lẽ cứ áo quần lắc túi ví thắt lưng mũ suốt... Mà 1 năm thì ko biết là có bao nhiêu là dịp, cái gì cũng tặng qua rồi, đến mức giờ có những cái áo tớ tặng anh tớ ko còn nhớ là do em mua hay mẹ mua nữa hic hic.
    5 lần SN của anh tớ thì tớ mới chỉ được ở cạnh chúc mừng đúng 1 cái đầu tiên, nhưng hồi đấy mới yêu nhau nên cũng không có cái gì đặc biệt lắm... Mà hồi đấy tớ còn cứ hay lẩm bẩm là sao chọn ngày tỏ tình khéo thế, chăn quà của em bằng được à . Tớ thì cũng chỉ mói được 1 lần SN ở bên anh là hồi SN 20 tuổi vừa rồi, nhưng mà có khi xa riết rồi quen, mỗi lần đến những ngày đặc biệt chỉ cảm thấy tủi 1 chút rồi cũng qua hết. Có khi ng ở nhà, ra đường thấy phố phường nhộn nhịp ng ng đi bên nhau lại thấy chạnh lòng hơn là mình nằm bẹp trên giường khóc, hoặc chạy ra đường tự thưởng cho mình cái gì đó gọi là để giảm stress.
    Năm vừa rồi anh 24 tuổi thì tớ tặng 1 cái khung ảnh tớ chụp 2 con mèo bông anh tặng đang mi nhau, với 1 cái áo sơ mi (hic ko biết là cái thứ mấy rồi, tớ cũng ko có ý tưởng nào khá hơn).
    Chúc mừng SN anh yêu của myDena nhé! Với tớ thì chỉ đơn giản là, ng yêu mình là ng đầu tiên và cũng là ng cuối cùng chúc mừng SN trong ngày hôm đó thì tớ vui rồi. Nó cũng như ý nghĩ đầu tiên và ý nghĩ cuối cùng trong ngày đều thuộc về em ý mà .
  3. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chẳng làm gì đặc biệt cả, gọi điện vào phút đầu tiên của tuổi mới(tức là 00h ở vn), tiếc là đến SN tớ thì anh tớ lại cũng vẫn gọi theo giờ vn chứ ko theo giờ bên này đâm ra tớ lại có SN sớm. Ngoài ra thì mỗi năm mỗi khác, có năm thì là gửi điện hoa, đặt bánh ngọt(cũng là điện bánh ngọt luôn, ko nhờ vả ai hết hì hì), cái chính là gây bất ngờ thôi. Có năm thì tớ lại combine tất cả mấy cái dịp đo vào làm 1 hì hì. Vì valentine, kỉ niệm ngày yêu nhau và SN anh ý đều gần nhau, nên khi ở xa tình trạng 3 in 1 rất dễ xảy ra.
    Có năm thì tớ làm 1 qu lịch 12 tháng, mua kiểu creative calender ý, vẽ viết vào đấy đủ thứ, rồi gửi post, với hi vọng là nó sẽ được đọc chắt chiu từng tháng 1 , nhưng mà anh tớ chơi 1 lèo từ đầu đến cuối luôn. Nhưn gcái này chỉ làm cho SN ở đầu năm được thôi, hoặc là cực sát cuôi năm hì hì.
    Card chắc là cái quan trọng nhất vì nó chuyển tải nhiều ý nghĩa, quà nói chung là rất khó, tớ thường chủ yếu là gây bất ngờ là chính thôi. Mà không hiểu mọi ng có bị ko nhưng sao yêun hau lâu rồi thì ko biét mua gì tặng nhau nữa, BMW như myDena suggest thì dĩ nhiên ko được rồi, chả lẽ cứ áo quần lắc túi ví thắt lưng mũ suốt... Mà 1 năm thì ko biết là có bao nhiêu là dịp, cái gì cũng tặng qua rồi, đến mức giờ có những cái áo tớ tặng anh tớ ko còn nhớ là do em mua hay mẹ mua nữa hic hic.
    5 lần SN của anh tớ thì tớ mới chỉ được ở cạnh chúc mừng đúng 1 cái đầu tiên, nhưng hồi đấy mới yêu nhau nên cũng không có cái gì đặc biệt lắm... Mà hồi đấy tớ còn cứ hay lẩm bẩm là sao chọn ngày tỏ tình khéo thế, chăn quà của em bằng được à . Tớ thì cũng chỉ mói được 1 lần SN ở bên anh là hồi SN 20 tuổi vừa rồi, nhưng mà có khi xa riết rồi quen, mỗi lần đến những ngày đặc biệt chỉ cảm thấy tủi 1 chút rồi cũng qua hết. Có khi ng ở nhà, ra đường thấy phố phường nhộn nhịp ng ng đi bên nhau lại thấy chạnh lòng hơn là mình nằm bẹp trên giường khóc, hoặc chạy ra đường tự thưởng cho mình cái gì đó gọi là để giảm stress.
    Năm vừa rồi anh 24 tuổi thì tớ tặng 1 cái khung ảnh tớ chụp 2 con mèo bông anh tặng đang mi nhau, với 1 cái áo sơ mi (hic ko biết là cái thứ mấy rồi, tớ cũng ko có ý tưởng nào khá hơn).
    Chúc mừng SN anh yêu của myDena nhé! Với tớ thì chỉ đơn giản là, ng yêu mình là ng đầu tiên và cũng là ng cuối cùng chúc mừng SN trong ngày hôm đó thì tớ vui rồi. Nó cũng như ý nghĩ đầu tiên và ý nghĩ cuối cùng trong ngày đều thuộc về em ý mà .
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thanks SAM&TEENY_4ever nha, hihi... Đọc xong chuyện của SAM&TEENY_4ever thấy dễ thương quá cơ. Ý quên nữa, thay mặt Dena của tớ cảm ơn SAM&TEENY_4ever nha.
    Năm ngoái tớ hì hục làm tặng anh ấy 1 món quà, năm nay cũng sẽ hì hục làm tặng anh ấy nữa, cố gắng tránh để không bị đụng hàng với món trước .
    Sau SN anh ấy là chỉ còn hơn 6 tháng nữa thôi là 2 đứa gặp nhau rồi, vui quá đi mất
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thanks SAM&TEENY_4ever nha, hihi... Đọc xong chuyện của SAM&TEENY_4ever thấy dễ thương quá cơ. Ý quên nữa, thay mặt Dena của tớ cảm ơn SAM&TEENY_4ever nha.
    Năm ngoái tớ hì hục làm tặng anh ấy 1 món quà, năm nay cũng sẽ hì hục làm tặng anh ấy nữa, cố gắng tránh để không bị đụng hàng với món trước .
    Sau SN anh ấy là chỉ còn hơn 6 tháng nữa thôi là 2 đứa gặp nhau rồi, vui quá đi mất
  6. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    nếu bây giờ mình yêu nhau, nếu bây giờ mình thương nhau, thì xin hãy đến đây đừng rời xa em.. anh yêu nhé!
    Anh yêu à, lại 1 cn nữa sắp trôi qua, nghĩa là sẽ chỉ còn 8 chủ nhật nữa anh nhỉ. 8 Chủ nhật nữa để được sà vào vòng tay của anh, em nhớ anh yêu nhiều lắm....Cuối cùng thì ngày ấy cũng sắp đến, em nhớ lắm cái cảm giác được ở trong vòng tay anh, nhớ lắm nhưng chiều hà nội và hoa sữa khi đi bên anh. Hè năm nay em về nhưng cũng bận nhiều việc, anh cũng bận đúng ko anh? Em cũng chưa tưởng tượng ra 1 ngày của hai đứa mình sẽ full thế nào, và lúc nào là lúc dành cho nhau đây....nhưng cũng không quan trọng, với em chỉ cần có anh ở bên, chỉ cần có cảm giác trong không gian của em có anh, rất gần, thế là đủ rồi, anh nhỉ!
    Em nhớ cảm giác ngồi xem anh đấu, thương anh sáng đã đi làm tối lại hùng hục với cái sở thích "trẻ con" của anh, nhưng mà cũng sướng lắm chứ, được làm captain''s..., năm ngoái giây phút nhận cup anh nhớ ko? Em và anh như là tan ra trong nhà thi đấu....em như chợt nhớ tất cả các cảm giác khi đc bên anh, cái mùi mồ hôi có dừa em vẫn thường hít lấy hít để sau mỗi khi anh đi chơi bóng về....thế mới hiểu sao ng ta bảo đàn ông mỗi ng đều có 1 mùi riêng....
    Trc khi 8 cái chủ nhật này đến thì em sẽ vẫn rất bận và phải cố gắng nhiều nữa, em sẽ làm được thôi, đúng không anh yêu? ....
    1 năm nữa lại sắp qua, em sắp sang tuổi mới, chợt nhận thấy mình ngày chìm sâu trong tình yêu của anh, cảm ơn anh vì đã cố gắng cùng em, cảm ơn anh, catcher của em ;).
  7. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    nếu bây giờ mình yêu nhau, nếu bây giờ mình thương nhau, thì xin hãy đến đây đừng rời xa em.. anh yêu nhé!
    Anh yêu à, lại 1 cn nữa sắp trôi qua, nghĩa là sẽ chỉ còn 8 chủ nhật nữa anh nhỉ. 8 Chủ nhật nữa để được sà vào vòng tay của anh, em nhớ anh yêu nhiều lắm....Cuối cùng thì ngày ấy cũng sắp đến, em nhớ lắm cái cảm giác được ở trong vòng tay anh, nhớ lắm nhưng chiều hà nội và hoa sữa khi đi bên anh. Hè năm nay em về nhưng cũng bận nhiều việc, anh cũng bận đúng ko anh? Em cũng chưa tưởng tượng ra 1 ngày của hai đứa mình sẽ full thế nào, và lúc nào là lúc dành cho nhau đây....nhưng cũng không quan trọng, với em chỉ cần có anh ở bên, chỉ cần có cảm giác trong không gian của em có anh, rất gần, thế là đủ rồi, anh nhỉ!
    Em nhớ cảm giác ngồi xem anh đấu, thương anh sáng đã đi làm tối lại hùng hục với cái sở thích "trẻ con" của anh, nhưng mà cũng sướng lắm chứ, được làm captain''s..., năm ngoái giây phút nhận cup anh nhớ ko? Em và anh như là tan ra trong nhà thi đấu....em như chợt nhớ tất cả các cảm giác khi đc bên anh, cái mùi mồ hôi có dừa em vẫn thường hít lấy hít để sau mỗi khi anh đi chơi bóng về....thế mới hiểu sao ng ta bảo đàn ông mỗi ng đều có 1 mùi riêng....
    Trc khi 8 cái chủ nhật này đến thì em sẽ vẫn rất bận và phải cố gắng nhiều nữa, em sẽ làm được thôi, đúng không anh yêu? ....
    1 năm nữa lại sắp qua, em sắp sang tuổi mới, chợt nhận thấy mình ngày chìm sâu trong tình yêu của anh, cảm ơn anh vì đã cố gắng cùng em, cảm ơn anh, catcher của em ;).
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi không vào topic của mydena , hôm nay có thời gian ngồi mãi mới tìm ra được
    tớ cố gắng mà tránh cái chuyện này , đôi lúc càng ngày càng tránh thì càng dính , bây giờ thì chít rùi còn đâu nữa , cũng không cùng múi giờ với em rồi , đọc mấy bài của mọi người cảm thấy tự tin lên nhiều , chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc
    @mydena : hom trước pm cho u mà không thấy rep nhé
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Oceans apart day after day
    And I slowly go insane
    I hear your voice on the line
    But it doesn''t stop the pain
    If I see you next to never
    How can we say forever
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I took for granted, all the times
    That I thought would last somehow
    I hear the laughter, I taste the tears
    But I can''t get near you now
    Oh, can''t you see it baby
    You''ve got me goin'' crazy
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I wonder how we can survive
    This romance
    But in the end if I''m with you
    I''ll take the chance
    Oh, can''t you see it baby
    You''ve got me goin'' crazy
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
  10. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    don''t stop , never give up

Chia sẻ trang này