1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện chênh múi giờ chỉ khổ mỗi đoạn.
    _Tối qua anh gửi cho em cái ...........(nghĩa là sáng bảnh mắt của em)
    hoặc
    _Sáng mai anh cũng lên giờ này nhá (nghĩa là đêm nay anh không ngủ)
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đến nay gần 2 tháng rồi , trong tương lai , anh vẫn phải chịu những múi giờ đau khổ này . Trời , tình yêu mà xa cách trong HN rồi , giờ em đang làm gì ở bên đó ?
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cố lên bác ạh , hehe hai tháng bõ bèn gì , bác cứ có lập trường và bản lĩnh vững vàng có hướng tốt cho tương lai thì bác sẽ ko phải chịu những múi giờ đau khổ đâu
  4. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    2 tháng mà đã kêu rồi sao ,tui được 2 năm xa nhau rồi mà vẫn tình yêu đẹp
    hỏi kinh nghiệm ko
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    có 2 năm mờ đã kêu , tớ chờ đợi 22 năm roài này hehe , có muốn hỏi bí quyết tớ không ???
  6. anhchibietcamninh1803

    anhchibietcamninh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không vào xem mọi người thế nào, mọi người vẫn khỏe và tình yêu của mình vẫn tốt đẹp cả chứ . Còn mình vẫn khỏe và có một tin này muốn khoe với mọi người đây....tụi mình sắp kỷ niệm 1 năm tròn hai đứa yêu nhau đấy. Hì hì , mặc dầu hai đứa ở hai múi giờ nhưng chúng mình vẫn yêu nhau lắm lắm và ngày nào cũng gặp nhau trên mạng, chăm sóc nhau, quan tâm nhau. Mình đang suy nghĩ , chuẩn bỉ cho "sinh nhật lần thứ nhất" này , mình sẽ làm gì đó cho ngày đặc biết này, nếu ai có ý kiến gì đóng góp cho mình thì hãy liên lạc với mình nhe , biết đâu các bạn có một ý kiến rất hay mà mình không nghĩ ra sao
    Chúc mọi người vui khỏe , và tình yêu luôn đẹp ( chúc cho minh luôn )

  7. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    xa nhau khi yêu thật khổ fải ko mọi người...mình cứ đếm thời gian trôi ,,, nhiều khi chẳng muốn đếm đâu nhưng là do trái tim mình nó tự nhớ.. 1 năm 3 tháng 8 ngày....
    tình yêu là 1 điều gì đó quá thiêng liêng và mong manh , bởi thế mà người ta ko thể giữ nó bằng 1 bàn tay....fải là 4 bàn tay!
    đôi khi an ủi mình rằng ko fải ai cũng có được niềm hp là được cùng nhau trải qua thử thách, qua thời gian xa cách, qua khó khăn....
    mà ty ko qua những điều đó thì làm sao gọi là ty...
    và ko fải tất cả những người đang yêu đều dũng cảm như chúng ta , đúng ko ??
    có nhiều người vẫn chia tay chỉ vì khoảng cách và họ ko có đủ long tin , ko có đủ tình yêu để mà vượt qua, à ko ?? thậm chí họ còn ko có đủ để dám thử xem mình có vượt qua đuợc hay ko nữa cơ,
    còn mình thì có đủ!!!!
    thế là hp rồi....
    Nhiều khi mất liên lạc dài ngày vì điều kiện, vì hoàn cảnh, nhưng mình vẫn luôn tin tưởng rằng có những điều ko cần fải nói ra để biết, người ta fải tự cảm nhận bằn cả trai tim mình, và 1 trg những điều đó là tình yêu mình đang có..
    tình yêu trg xa cách cần nhiều lắm 2 chữ: TIN, Yêu .
    ko có lòng tin người ta ko thể nào cùng nhau vượt qua tất cả được đâu,
    đúng ko anh ?????
    em vẫn luôn tin , vẫn luôn chờ đợi và vẫn luôn là nhóc của riêng anh thôi.....
    Nếu thực sự có 1 nửa của cđ em , em luôn tin rằng đó phải là anh , chỉ anh mà thôi, anh yêu thương ............
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cố tình mua đồng hồ có h kép, luôn là vậy để coi xem ng ta h này đang làm j. Thói quen rồi. Đã có ng iu mới nhưng vẫn luôn nghĩ về ng ta. nếu hồi đó k xa cách,liệu h ta có là của nhau Mong mỏi chờ ngày gặp lại từ cái đêm lạnh xa đi tiễn anh. 18tháng sau, có j đó xa cách, có j đó là ngại ngùng. Thật vui, đi chơi với anh mà bỗng dưng quên hết cả ng iu, quên sạch...bó tay thật!!! Vẫn vậy thôi...dù có chút tiếc nuối....
  9. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lâu quá không có vào đây nên không biết. Chú làm gì mà nóng thế, tớ Re rồi đoá, hehe
    Thế ra chú cũng bị dính rồi à, thế chú thích tớ chúc mừng hay chia buồn đây... he he... Thôi, sự đã rồi thì cố lên nha chú. Hehe, thế là giờ có thêm chú cùng cảnh ngộ nữa rồi
  10. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    minh va anh ay moi quen nhau duoc vai ngay , nhung minh da phai di xa, nho anh ay da diet .
    ngay nao cung muon online de gap nhau ,Minh goi dien bao anh ay online thi co sao ko nhi ?
    nho qua .

Chia sẻ trang này