1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đến đám cưới sao lại đến mừng tuổi thế hả??? Hờ hờ...
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Biết mình là ai và biết mình đang nói về cái gì ma`, dang nói cho cái người kia hiểu mờ , có những người mà nói mãi không hiểu chứ , giải thích mãi rùi vẫn chưa thông
    Trẻ con mơí tí tủi đã đòi cưới rùi
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Biết mình là ai và biết mình đang nói về cái gì ma`, dang nói cho cái người kia hiểu mờ , có những người mà nói mãi không hiểu chứ , giải thích mãi rùi vẫn chưa thông
    Trẻ con mơí tí tủi đã đòi cưới rùi
  4. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! em có người bạn cũng ở xa,chênh nhau cũng 7 múi giờ liền ,ngày nào cũng gọi điện về cho em,lúc em vẫn còn đang say giấc nồng (6h a.m) thì người ta lại gọi em dậy, tuy bên mình đã là sáng rồi nhưng bên đó mới là đêm,người ta đi làm về mệt mà cũng có được ngủ ngay đâu,toàn fải chờ cho bên em là sáng thì mới dám gọi,lần nào noi chuyện cũng nghe tiếng ngáp ngủ ,hỏi là đang làm gì đấy thì lúc nào cũng kêu đang ngủ nhưng vì muốn nghe giọng của em nên vẫn cứ gọi,1 ngày gọi ít nhất 3 lần,cứ lúc mình đang ngủ trưa thì lại gọi vì bên đó lúc ấy người ta lại là giờ ăn sáng để chuẩn bị đi làm,vậy đó.bạn em thì đi lâu rùi ,gần 10 năm rồi ạ,lúc đầu chỉ là bạn thui,vì vẫn còn nhỏ ma đã biết gì đâu,nhưng bây giờ người ta đang xin em cơ hội để cho người ấy trở về nước đấy ạ ,em vẫn còn để xét đã,nhưng năm nay là năm em ra trường và người ta cũng sẽ về đây trước khi em ra trường khoảng 1 tháng . Nói chung là khi ko thấy người ta gọi điện thì cũng thấy buồn thật đấy,vì ngày nào cũng nghe điện nên quen rùi,mà bọn em chẳng chat bao giờ,vì người đó bận,còn em thì lại có thời gian đi chat,thế mới chán chứ,nhưng em thấy hình như tình hình của em có vẻ sáng sủa hơn tình hình của tác giả bài viết này thì fải? ,nói đùa bác vậy thôi,chứ các bác mà đã quyết tâm thì việc gì các bác cũng làm được,đừng vội nản chí các bác ạ,ông trời ko phụ lòng người đâu,đừng vì 1 lý do gì mà để mất đi thứ tình cảm thiêng liêng đó các bác ạ
  5. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! em có người bạn cũng ở xa,chênh nhau cũng 7 múi giờ liền ,ngày nào cũng gọi điện về cho em,lúc em vẫn còn đang say giấc nồng (6h a.m) thì người ta lại gọi em dậy, tuy bên mình đã là sáng rồi nhưng bên đó mới là đêm,người ta đi làm về mệt mà cũng có được ngủ ngay đâu,toàn fải chờ cho bên em là sáng thì mới dám gọi,lần nào noi chuyện cũng nghe tiếng ngáp ngủ ,hỏi là đang làm gì đấy thì lúc nào cũng kêu đang ngủ nhưng vì muốn nghe giọng của em nên vẫn cứ gọi,1 ngày gọi ít nhất 3 lần,cứ lúc mình đang ngủ trưa thì lại gọi vì bên đó lúc ấy người ta lại là giờ ăn sáng để chuẩn bị đi làm,vậy đó.bạn em thì đi lâu rùi ,gần 10 năm rồi ạ,lúc đầu chỉ là bạn thui,vì vẫn còn nhỏ ma đã biết gì đâu,nhưng bây giờ người ta đang xin em cơ hội để cho người ấy trở về nước đấy ạ ,em vẫn còn để xét đã,nhưng năm nay là năm em ra trường và người ta cũng sẽ về đây trước khi em ra trường khoảng 1 tháng . Nói chung là khi ko thấy người ta gọi điện thì cũng thấy buồn thật đấy,vì ngày nào cũng nghe điện nên quen rùi,mà bọn em chẳng chat bao giờ,vì người đó bận,còn em thì lại có thời gian đi chat,thế mới chán chứ,nhưng em thấy hình như tình hình của em có vẻ sáng sủa hơn tình hình của tác giả bài viết này thì fải? ,nói đùa bác vậy thôi,chứ các bác mà đã quyết tâm thì việc gì các bác cũng làm được,đừng vội nản chí các bác ạ,ông trời ko phụ lòng người đâu,đừng vì 1 lý do gì mà để mất đi thứ tình cảm thiêng liêng đó các bác ạ
  6. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick là biết kết quả xem xét rồi ha phuongwaittforever , hi hi...
  7. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick là biết kết quả xem xét rồi ha phuongwaittforever , hi hi...
  8. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bác ơi! nick của em chưa nói lên điều gì đây ah! vẫn còn xem xét thật mà.Em chỉ muốn nói với các bác ở đây 1 điều thôi,đó là khi yêu thì hãy tin tưởng vao chính mình và tình yêu của 2 người,chứ đừng suy nghĩ lung tung để rồi đánh mất tất cả,các bác ạ
  9. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bác ơi! nick của em chưa nói lên điều gì đây ah! vẫn còn xem xét thật mà.Em chỉ muốn nói với các bác ở đây 1 điều thôi,đó là khi yêu thì hãy tin tưởng vao chính mình và tình yêu của 2 người,chứ đừng suy nghĩ lung tung để rồi đánh mất tất cả,các bác ạ
  10. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ yêu và làm tất cả những gì có thể để duy trì tình yêu đó cho đến 1 lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi và không thể bước tiếp được nữa or got new someone else...gặp 2 trường hợp trên nhớ dánh tiếng trước để múi giờ kia còn biết mà...tìm múi giờ khác thế chỗ ...luv s goin on...

Chia sẻ trang này