1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn bắt đầu giống mình rồi đấy, có điều người đi xa không phải là mình thôi. Đến nay đã được 5 tháng từ cái ngày tụi mình đi chơi với nhau, không biết tiếp theo sẽ như thế nào đây? Mình tò mò với câu chuyện của bạn rồi đấy.
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mới quen nhau được vài ngày à Violet??? Vậy thì sẽ có rất nhiều khó khăn và những điều không lường trước được á. Chúc Violet có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.
    Thời gian đầu thì cái gì cũng ngọt ngào hết á violet, nhưng để giữ cho những ngọt ngào ấy không bị nhạt đi thì không đơn giản chút nào đâu. myDena nhớ một câu của bạn nào đó trong topic này đã viết rằng tình yêu xa cách không giành cho những người yếu đuối. Câu đó đúng á... hihi
    ------------------------------------------------------
    (myDena nhớ Dena rất nhiều. )
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    2 đứa ở 2 múi giờ thì vất vả lắm đó . Hic hic tui và bạn trai cãi nhau hoài à . Khoảng cách thời gian ... không chỉ đơn giản có vậy đâu còn nhiều tác động khác nữa . Rồi cũng sẽ tan vỡ hết thôi
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ cũng tranh cãi nhau hoài ah` , giận nhau mấy lần cơ , nhưng rồi mọi cái lại ổn cả
    Tất nhiên chẳng có cái j là dễ dàng cả nhưng cứ coi như đây là thử thách xem , nếu cả 2 cùng vuợt qua được thử thách này thì chứng tỏ bạn đã tìm được tình yêu đích thực rồi đấy , còn nếu ko thì ...
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hi Mydena
    Khi nào bạn cưới mình có được tham dự không. Mình rất quý, khâm phục những người như 2 bạn và luôn mong cho 2 bạn vượt qua mọi thử thách. Kinh nghiệm của mình là, nếu lúc anh ấy hơi lơ đãng thì nũng nịu một chút để anh ấy quan tâm hơn, đừng để anh ấy cảm thấy mệt mỏi là được. Còn nếu cứ lâu không liên lạc dần thành thói quen, sau này tình cảm cũng bị ảnh hưởng. Thường xuyên, đều đặn giữ liên lạc, động viên anh ấy nhé. Lúc anh ấy biết được sự quan tâm của bạn , anh ấy sẽ vui và yên tâm lắm, cũng như sẽ động viện bạn trở lại. Mình tin là nếu có niềm tin và biết cách giữ thì 2 bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn.
  6. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    mọi người xa người yêu, dù là nhớ, dù là nhiều khó khăn, nhưng thật là hạnh phúc, mình thấy thật là phục lắm.
    ình cũng đi xa, mình cách người yêu mình 6 múi giờ. Vấn đề không phai vậy, nhưng mình thèm được cảm giác nhớ và một tình yêu chắc chắn như của mọi người, được nhớ đến phát khóc, nếu mà được yêu như vậy thì thời gian và khoảng cách không còn là vấn đề nữa, nhưng tình yêu của bọn mình vẫn chưa sâu đậm, mà lại xa vời vợi nữa, tự mình biết nó không có tương lai. Mình phải làm gì khi nhận thấy điều này, còn người ấy của mình, anh ấy có vẻ yêu mình nhiều lắm và săn sàng chờ đợi
  7. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ÔI, Sao mà đẹp thế. Mọi người an ủi, động viên nhau để vượt qua quãng thời gian xa nhau so hard, để hướng đến 1 happy ending của lứa đôi yêu nhau.
    Mình và bạn gái cũng sắp phải xa nhau rồi. Cô ấy sẽ đi Pháp 2 năm. Mình đã nghĩ 2 năm thật là dài. Nhưng vào đây mới thấy chẳng thấm gì so với các bạn, có người đã chờ nhau 2 năm rồi, và còn 4 năm nữa. Thật đáng khâm phục, và tình yêu của các bạn thật đáng trân trọng. GO ON
    Mình biết câu này từ hồi học cấp III, không ngờ bây giờ chính mình lại sẽ ở trong hoàn cảnh ấy. Tặng các bạn và cũng là để tiếp thêm chút can đảm cho mình :
    L''ABSENCE EST à L''AMOUR CE QU''EST AU FEU LE VENT, IL ETEINT LES PETITS ET AVIVES LES GRANDS
    tạm dịch là : SỰ XA CÁCH TRONG TÌNH YÊU GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA TRƯỚC GIÓ : GIÓ SẼ THỔI TẮT NGỌN LỬA NHỎ NHƯNG SẼ THỔI BÙNG LÊN NGỌN LỬA LỚN
    L''absence est à l''amour ce qu''est au feu le vent : Il éteint les petits et avives les grandes.
  8. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em xa người yêu em hơn 1 năm rưỡi rồi... Nhiều khi nhớ đến phát điên nhưng khi nói chuyện lai chẳng còn hợp nữa... Mà có phải con gái bây giờ nhiều đòi hỏi hơn ngày xưa ko?? Nhiều khi thấy mình bé nhỏ quá... có bao nhiêu người tài hơn mình.. Liệu trái tim nhỏ bé của tôi có giữ nổi trái tim của nàng... bây giò mới hiểu cái cảm giác.. yêu nhiều lắm nhưng chẳng biết diễn tả thế nào cho người ta hiểu...
    Có lúc gửi cho cô ấy 6 cái thư tay.. rồi 70 hay 80 cái ảnh của mình với hy vọng cô ấy đừng quên tình yêu nhưng mọi thứ có vẻ ko như mình muốn... Nhiều lúc chỉ muốn mua vé máy bay về để ôm cô ấy vào lòng nhưng rồi lai thôi.. Tình yêu phải hơi chắc trở một tý thì mới đẹp phải ko?? Nếu đợt tới em về mà cô ây còn yêu em ... chắc em sẽ lấy luôn cô ấy quá... Ôi tình yêu....
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D bạn cũng chịu khó viết thư tay thật. Và mình nghĩ là bạn đã làm đúng. Có điều là phải giữ mật độ đều đặn chứ đừng có lúc nhớ quá mới viết liên tục còn lúc không nhớ thì bỏ lơ. Một lời khuyên nữa là hãy cứng rắn lên một chút, hãy vì sự nghiệp, còn nếu cô ấy thực sự không yêu bạn và không có lòng tin ở bạn thì có lẽ cô ấy cũng không xứng đáng với bạn đâu. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ, lý thú đang chờ bạn phía trước. Nhưng hãy cứ sống hết mình cho tình yêu đã nhé.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em bé này là ai thía , em bao mọi người xa người yêu, dù là nhớ và khó khăn thì em thấy phục lắm àh ,em và người yêu em xa nhau tới 6múi giờ àh, em nói rằng em thèm cái cảm giác nhớ đến phát khóc nhưng đã bao giờ em khóc chưa , hãy hỏi bạn trai em rằng cậu ấy đã khóc vì nhớ em bao giờ chưa, còn trên thế gian này dù biết rằng có rất nhiều chuyện xảy ra vì hai người còn xa cách , còn phải làm nhiều điều và tất cả những điều đó là gì, có phải rằng em cảm thấy rằng em chưa yêu người đó nhiều để tự em cho rằng đó là một tình yêu chắc chắn, anh chẳng hiểu tình yêu chắc chắn là thế nào ,có những chuyện ngày hôm sau là hai người nên xe hoa rồi mà thích thì hôm nay vẫn có thể dừng lại được , có lẽ em cần phải suy nghĩ nhiều hơn về người ấy rồi , ban trai em sẽ suy nghĩ gì nếu như bít em nói rằng em bít là tình yêu của em ko có tương lai , hihi được đó

Chia sẻ trang này