1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    3năm 2 tháng, thậm chí chưa gặp nhau lần nào,,, giận, hờn, yêu và cả hận.. rồi cứ bám lấy nhau, vất vưởng để sống.
    người ngoài nhìn vào cười ngạo nghễ, nói rằng đang cố đấm ăn xôi , làm chuyện dở hơi.. còn mình, người trong cuộc, thì vẫn tin 1 điều gì đó.. xa xôi và mạo hiểm.
    người yêu và quan tâm mình thì ko ít, nhưng, chỉ có 1 người lấy đêm làm ngày, online YIM, skype, paltalk, mIRC để đỡ bị gián đoạn nếu net disc,người cứ 8h sáng lại miss call sang để đánh thức dậy đi làm , đi học . lăm hôm thức đến 2h sáng ( còn ở vn đã là 8h), mệt quá, để webcam đó đi nằm.. còn 1 người ngồi canh.
    chỉ khỏi mỗi lần máy hỏng... có người gọi điện sang hướng dẫn màh dek làm được... chỉ muốn khóc.... giá có anh ở đây thì tốt.
    cũng chẳng thiết nghĩ đến 1 người gần cạnh.. có lẽ, chờ đợi mong mỏi và xa xôi.. lại hay. văn chẳng hay, tình cũng chỉ có thế.. chỉ biết 1 điều,mỗi ngày vẫn chờ đến 6h, để lên dòm cái mặt của nhau 1 lúc... webcam, voicechat giờ trở thành công cụ hữu hiệu nhất...
    ( đang chat với anh màh vẫn tranh thủ vào đây àh ơi tí
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của mình giống bạn lắm.câu nói của bạn làm mình thấy một chút hình ảnh của chính mình :" người ngoài nhìn vào cười ngạo nghễ, nói rằng đang cố đấm ăn xôi , làm chuyện dở hơi.. còn mình, người trong cuộc, thì vẫn tin 1 điều gì đó.. xa xôi và mạo hiểm" . Mình có ý định chờ bạn gái của mình từ khi cô ấy đi đến lúc cô ấy nói lời yêu mình phải mất hơn một năm , nhưng có lẽ mọi việc ko đơn giản thế . Đã là tình yêu thì đúng là người ta phải chấp nhận mạo hiểm và hy vọng , nhưng sự hy vọng đó đôi khi lại là vô ích nếu như bạn nghe người mà mình yêu nói là "biết trước ko có tương lai " đôi khi mình cũng tự hỏi chính bản thân rằng tại sao mình lại yêu con người đó đến vậy mặc dù khi nghe người ta nói rằng thật ra người ta chưa yêu mình nhiều lắm , chưa yêu mình để sống chết vì tình yêu đó , thế đấy mọi phương tiện để liên lạc khi hai đứa xa nhau như YM, rồi skype sẽ rất hữu hiệu khi cả hai người đều lạc quan và luôn hướng về một điều gì đó tốt đẹp , vì tất cả còn ở phía trước và chỉ có bản lĩnh sống mới vượt qua được tất cả
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thế còn những người ở cùng múi giờ nhưng một người ở HN , còn người kia ở TP HCM hay Nha trang thì sao hả các bác
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng, anh quan trọng biết nhường nào. Muốn được vòng tay anh ôm em vào lòng, em muốn được ngủ vùi trong vòng tay anh, ngoan ngoãn và hiền lành. Chưa lúc nào em lại muốn có anh ở bên nhiều như lúc này.
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi tối, anh là người cuối cùng em nghĩ tới. Em cầu nguyện cho anh một giấc ngủ thật ngon, cầu chúa ban phước cho anh, cho sức khỏe, cho niềm vui, cho công việc... của anh, và xin chúa ban phước lên tình yêu của 2 đứa.
    Mỗi buổi sáng, anh là người đầu tiên em nghĩ tới. Em cầu nguyện cho anh một ngày mới thật tốt đẹp. Em không biết tại sao thời gian lại trôi chậm chạp đến thế. Em chỉ nghĩ về anh, về anh, về anh mà thôi...
    Ngày chúa nhật đã trôi qua, một tuần mới lại đến rồi. Anh sẽ có một tuần thật đẹp anh nhé. Em yêu anh thật nhiều, và nhớ anh cũng thật nhiều.
  6. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Việt Nam - Moscow, Hà Nội - Vũng Tàu...Dù 2 đứa đang ở hai đất nước cách nhau 3-4 múi giờ hay đang ở 2 miền của Tổ quốc thân yêu với cùng một múi giờ thì em vẫn cảm thấy xa thật là xa!!! Em chỉ mong sớm đến ngày mình được về chung một nhà...em mong...và em mong...
  7. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh gọi em là Nhóc, anh có biết em đã khóc không?
    Thôi, em không viết nữa đâu. Nhớ anh nhiều.
  8. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh mới đi làm về kìa. Tối qua anh ngủ không có được nhiều, chắc anh mệt lắm phải không anh? Chúc anh ăn tối thật ngon và ngủ thật ngon.
    Nhóc của anh.
  9. chuc_mung_em

    chuc_mung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào những người cùng cảnh ngộ.
    Thật ra, rất ít khi tôi vào đây post bài. Nhưng khi ghé thăm topic này tôi thực sự thấy ấn tượng.
    Chuyện của chúng tôi cũng như bao nhiêu người bạn trên kia, cũng xa cách đến 5 - 6 giờ. Và tôi cũng là người ở lại.
    Điều tôi muốn nói cùng các bạn ở đây rằng, tôi honà toàn đồng ý với quan điểm: Xa nhau cần có lòng tin và luôn tin vào tình yêu thì sự xa cách chỉ là chuyện nhỏ.
    Dù rằng không ai dám khẳng định sẽ không có những xung đột trong thời gian xa cách. Điều này phụ thuộc vào cách giải quyết của từng cá nhân khi sự việc đó đến mà thôi.
    Tôi và bạn gái đã xa nhau được gần 6 tháng, một khoảng thời gian không hẳn là đã dài với một vài người, nhưng cũng không quá ngắn đối với tôi. Trong số ngày đó tôi vẫn hoàn toàn tự tin vào bản thân và vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm tôi dành cho cô ấy. Có nhứng lúc giận hờn, tự ái nhỏ nhen..nhưng từ sâu thẳm tôi vẫn thấy yêu và vẫn vững tin đợi chờ..Em sẽ về, chỉ cần điều đó thôi tôi sẽ vượt qua được sự khổ đau khi thiếu vắng em.
    Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, những người cùng cảnh ngộ. Hãy vững tin, chỉ cần lòng tin thì thời gian hay múi giờ chỉ là điều vô nghĩa..
    Ở nơi xa, khi em đọc những dòng này, xin em hiểu cho tôi và em biết rằng: Tôi thật sự yêu em. Tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó được bên em bù đắp nhứng ngày tháng xa nhau..
  10. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong số những bài viết này, chỉ có duy nhất mình là người đi.. chẳng biết tâm trạng người ở lại thế nào, chứ đi cũng chẳng vui vẻ được, có chăng là ko fải đối mặt với những con đường , những kỉ vật cũ màh thôi..

Chia sẻ trang này