1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanhmaungoc

    bienxanhmaungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nho anh qua khong biet phai lam sao day ?cam giac nay khong bao gio dut trong suy nghi ...xa cach nhau nua vong trai dat ,12 mui gio thi` khong biet phai noi lam sao ...biet rang xa cach la rat dau kho ,la mot tro ngai rat lon nhung ca hai deu gia vo` nhu la rat yen on va co lam ve binh thuong ..ai cung thay nhoi o tim minh ..nhung luc chi can mot cai nam tay ,mot cai om that chat de an ui ,dong vien nhung luc buon va kho khan nhat thoi cungla mot dieu rat xa xi ...phai noi la khong dam mo toi...Ai cungco cong viec va nhung kho khan rieng ...chi biet thong cam cho nhau va tu khac phuc , du` conhung luc yeu long lam vi ai chang muon o trong vong tay cua nguoi minh yeu .Anh moi ve duoc mot thang vay la congan mot nam nua moi co the gap lai nhau ,ai co the tin noi ,ben nhau chua duoc 10 ngay ma xa nhau da hon 12 thang minh cung ko dam tin minh da vuot qua duoc mot nam ... nhin lai cung thay nhanh lam , thoi gian oi troi mau mau de anh lai ve ben em ...
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần em hỏi anh: "Vì sao anh yêu em?" Và anh đã trả lời: "Đơn giản vì anh yêu em, thế thôi." Em đã không thích câu trả lời của anh, bởi vì em nghĩ rằng câu trả lời đó chẳng lãng mạn gì cả. Với em khi yêu cần có một lý do nào đó. Tình cờ anh đọc được một câu truyện, chắc có lẽ em cũng đã đọc qua câu truyện này rồi. Nhưng hãy vì anh mà đọc lại câu truyện này một lần nữa, có thể nó sẽ khác với lần đầu em đọc nó.
    Hãy đọc để biết vì sao anh yêu em ? Em nhé
    Một cô gái hỏi bạn trai mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em hỏi anh như thế, làm sao anh tìm được lý do gì chứ. chàng trai trả lời.
    - Không có lý do tức là anh ko yêu em!
    - Em ko thể suy diễn như vậy đươc.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp 1 tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh, vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận đc 1 lá thư từ bạn trai của mình.
    " Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bậy giờ anh ko thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy anh ko thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không.
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than van.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần 1 lí do nào nữa không, em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần biết 1 lí do nào nữa.
    Hy vọng em cũng sẽ không hỏi anh câu hỏi ngơ ngẫn đó nữa : "Vì sao anh yêu em?" Đơn giản bởi vì: "Anh yêu em bởi vì anh yêu em." Bởi vì đối với anh em thật đáng yêu...
    Nếu yêu một người mà lại nói được nguyên nhân vì sao yêu thì lúc đó có thể là anh đã nói dối và anh có thể đã không còn yêu em nữa rồi...
    -------------------------------
    (st)
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuỗi ngày dài ấy đã sắp hết rồi phải không anh?
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    hichic ... em và anh yêu ở cách nhau 4 múi giờ ... nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm ... nhưng đã yêu thì phải chấp nhận thôi ... mình khổ bây giờ mai sau mình sẽ được hạnh phúc ... nhưng đôi khi cũng buồn lắm ... em là con gái nên hay có cảm giác tủi thân ... đi ngoài đường nhất là các ngày lễ tết ... eo ôi nghi mà buồn ... người ta có đôi có lứa còn mình thì trơ trọi ... thèm có anh ở bên ... nhưng mà không được ...
  5. beo_u42

    beo_u42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại mới có dịp vào thăm 4rum, mò mẫm tận trang 3 mới thấy được cái topic này.
    Em buông xuôi rồi, em chẳng còn thiết tha điều gì nữa...Chẳng cần điều tốt đẹp nhất nữa...
  6. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao cái chủ đề hay thế này mà hôm nay mình mới tìm ra nhi??? Mình cũng đã sign-up được gần 1 tháng 1ngày rồi, thế mà vẫn còn gà mờ quá...Tiếc quá, hôm nay lại fải đi ngủ sớm để mai đi học nên chưa kịp đọc hết...Nhưng rất ngạc nhiên vì người đăng chủ đề có " tên thật" trong mục thông tin cá nhân giống mình quá..Càng spannend!!!
    Mình cũng muốn viết gì đó vì mình và anh yêu cũng ở 2 nơi chênh nhau 5 ( và đến cuối tháng này là 6) múi giờ...Nhưng không viết được nhiều vì anh yêu đã dặn phải đi ngủ sớm rồi..hì hì...Bây giờ cũng đã hơi muộn rồi...Thôi để mai vậy nhé!!!
    Gửi đến anh yêu của em:
    EM LÚC NÀO CŨNG CÓ ANH TRONG TIM MÌNH....TÌNH YÊU Ú CỦA EM Ạ!!! EM YÊU ANH...MĂM MĂM...
    Em nhớ anh thật sự là nhiều lắm...
    Được chryseis_22 sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 04/10/2005
  7. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đứng từ trên cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống đường, em bắt gặp một màu xanh mát của những tán phượng vĩ. Mới hôm nào những tán phượng đó còn đỏ rực những hoa... Em chợt nghĩ, thời gian cũng là ở trong những tán phượng đó thôi... Thời gian ở trong anh, trong em, trong trái tim của hai chúng ta. Em vẫn như xưa, vẫn yêu, vẫn đợi chờ, vẫn nhớ anh da diết...
    Mỗi giây thời gian trôi qua, em cầu cho là mỗi giây cuộc sống mang lại cho anh những điều tốt đẹp nhất.
  8. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là đông y bó tay, tây y đầu hàng... gọi tắt là: hết thuốc chữa roài!!! chúc cậu đạt được ty nhá, cố mà cầm cho chắc, đừng để rơi.
  9. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn chẳng có thời gian mà đọc hết Topic này và kể chuyện của mình.. Mãi mà mới đọc đến trang thứ 7.. Đọc đến đấy thì nghĩ bụng là chắc mình chẳng dám nói gì đâu vì anh và mình mới xa nhau chưa tròn 2 tháng...Vẫn còn đang fải làm quen với cảm giác trống vắng và nhớ anh cồn cào...Ở đây toàn những người xa nhau đến gần năm trời rồi..
    Mình chẳng biết các bạn có đọc bài thơ này chưa...Mình đọc được ngay trong "Mỗi ngày một bài thơ"...Mình viết lại đây 2 khổ mình thích nhất để các bạn cùng đọc và để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân và cho tình yêu của mình nhé!!!
    Gửi anh yêu của em:
    Đừng nản chí anh nhé...tương lai đến rất gần rồi..Chúng mình đã vượt qua bao khó khăn và trở ngại...Sẽ chẳng có gì ngăn được tình yêu của em đâu..vì...em muốn được bên anh "đến tận cùng"
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    ......
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng.
    ..
    [blue]Chúc cho tình yêu của mọi người sẽ đến được bến bờ hạnh phúc..Dũng cảm lên bạn nhé..và hãy nghĩ đến những niềm vui...
    Tim+Meg
  10. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ouch! Đọc cái này xong thấy sởn gai ốc, hehe
    Anyway, cảm ơn chua_nho_ai

Chia sẻ trang này