1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc hết cái topic này . Chỉ thik mỗi cái title . Cũng may là em xì tốp lại đc ( không cho mình có thêm tc nữa ) không chắc cũng thế này ... mà lại còn thảm hơn .. vô vọng cơ

  2. turtle_babe

    turtle_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ...Mình xa nhau đã 8 tháng rồi anh nhỉ....thời gian trôi qua sao lê thê...chậm chạp quá.....Anh hay nói :"Em cứ xem, vèo 1 fát là mình lại gặp nhau thôi mà"....thế mà em chẳng thấy nhanh tẹo nào cả...Em đếm thời gian từng giây, từng phút...
    ................
    ............chỉ còn 1 tháng nữa là mình có thể gặp nhau....nhưng sao trong lòng em trống rỗng quá...
  3. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau cũng được 2 năm rưỡi có lẻ rồi anh nhỉ? Như mẹ anh nói thì " thời gian thì 2 đứa có rồi"..Hai đứa mình cũng đã chống chọi lại bao nhiêu là ngăn cản, của gia đình và ngay cả từ chính bản thân 2 đứa...Bao nhiêu khó khăn chúng ta vượt qua là nhờ có cái gì? Chẳng lẽ còn vì một lí do nào khác ngoài tình yêu...Vậy nên sự xa cách này sẽ chỉ càng làm cho tinh yêu của chúng ta thêm mãnh mẽ thôi anh nhỉ?
    Anh đừng bao giờ băn khoăn vì tình yêu và niềm tin nơi em...Nếu ko fải vì anh thì có lẽ em đã không thay đổi nhiều đến thế này...Em dường như là một con người khác...Biết suy nghĩ và biết yêu thương..biết hành động để chứng tỏ tình yêu của mình với mọi người...và rất nhiều...
    Em ước mình cũng có thể hàng ngày gọi anh dậy đi làm..và tối về chúc anh ngủ ngon...Em muốn thì thầm với anh rằng...Suốt cuộc đời này, em sẽ mãi ở bên anh...
    Tình yêu của em à, em biết là anh không fải là người hay nói lời ngọt ngào, cũng không fải người lãng mạn...Nhưng em đọc được tình yêu của anh dành cho em trong từng con chữ..Em biết mình luôn được ấm áp trong trái tim anh...
    Em yêu anh nhiều lắm,...anh yêu ạ!
    Được chryseis_22 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 06/10/2005
  4. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe bài "Em mơ về anh" đấy anh ạ!!
    Em nhớ anh nhiều nhiều lắm....
  5. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mắng em nhé!! Em chẳng bao giờ là không nghĩ đến anh cả...Nếu không có anh thì em sẽ chẳng làm được gì cả...
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hừm cố lên chứ chị , em chẳng tin chị lại buông xuôi được kokoro là tên anh ấy gọi chị àh??
  7. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đi làm. Bữa nào cũng bị kẹt xe như sáng nay. Anh có nhớ em đã từng nói với anh, ở HN mà đi bộ trên vỉa hè cũng coi chừng bị xe cán. Hôm nay em cũng vi phạm luật giao thông như mọi ngày anh ạ. Hình như để bắt đầu một ngày mới, hôm nào em cũng có mục vi phạm an toàn giao thông thì phải. Em phải chạy xe lên cả vỉa hè mà đi, nếu không, chắc chắn sẽ bị trễ giờ làm mất. Hư quá phải không anh?
    Nhưng mỗi lần như thế, em lại nhớ đến anh nhiều lắm. Em còn nhớ lần anh chở em, đúng vào lúc tan tầm, xe kẹt cứng, lúc đó trời đã về chiều, nhưng rất nắng, phải rất lâu xe của hai đứa mình mới nhích lên được chút đỉnh. Nhưng anh nhất định không chịu chạy xe lên vỉa hè, anh nói làm vậy nguy hiểm, còn nói em đi xe phải lái xe cẩn thận nữa, nếu không anh sẽ không cảm thấy an tâm. Em ngồi phía sau anh, và thấy mồ hôi chảy dòng bên thái dương của anh, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi... Chắc em chẳng cần phải nói cảm giác của mình như thế nào nữa đâu phải không anh. Mỗi khoảnh khắc bên anh đều là những khoảnh khắc thật qúi giá và sẽ không có gì trên đời này có thể đổi lấy những khoảnh khắc đó
  8. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    7 tuần trôi qua thật nhanh anh nhỉ! Hôm qua em lại phải tập đứng 1 mình, ở 1 nơi thật xa ko có anh. Em đã ko khóc nhiều như năm ngoài, năm kia, năm kìa đâu anh ạ. Nhưng bây giờ, khi type nhưng dòng này, lại chợt thấy ngẹn ngào...Ko hiểu sao em lại thích topic này, như chỉ đơn giản là tìm thấy sự động viên từ những ng cùng cảnh :). Ko ngờ có 1 thời gian mà nó đã thêm bao nhiêu pages, chứng tỏ mình cũng chỉ là 2 hạt cát trong biển ng đang cố găng thôi, đúng không anh?
    Em cũng giống anh ghê, cứ hay lấy máy ra search đến đúng số của anh, rồi bấm call, rồi lại tỉnh ra và cancel, cứ như là 1 thói quen đã đc mặc định thì phải. Vẫn thấy những gương mặt quen của MizUmi, MyDena, cách đây mấy tháng vẫn là đếm từng ngày để đc gặp anh, thế mà giờ lại phải bắt đâu 1 vòng quay mới. Em lại phải chờ 2 mùa thi nữa, thật dài đúng ko anh? Em khóc rồi này anh...Hôm nào em cũng ngủ đúng theo giờ VN, cũng thức dậy đúng 3h sáng, như là lúc 8h dậy chuẩn bị đợi anh qua đón đi làm. Em nhớ anh, nhớ hoa sữa HN, nhớ những lúc bên anh thật nhẹ nhàng.
    Còn 5 tháng nữa là tròn 5 năm, cũng chẳng là gì so với sự cố gắng của nhiều ng, nhưng cũng đủ để bạn bè ko nghĩ mình điên :D, mình sẽ cố gắng đúng không anh? Thời gian ơi, trôi nhanh lên đi...em sẽ lại đc về bên anh......................................
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0


    Hoá ra cũng nhiều người giống tớ nhỉ, hay là lấy topic này làm topic tâm sự cho những người có chung cảnh ngộ đi ! cũng hay lắm khi mà có những tâm hồn đồng điệu để chia sẻ với nhau những băn khoăn, lo lắng, nhớ nhung.
  10. thanginvietnam

    thanginvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang ở trong cảnh ấy đây, khi người ta thức thì mình đã đi ngủ rồi. Tôi đã chờ 2.5 năm rồi, chỉ còn 1.5 năm nữa thôi. Nhưng càng ngày tình yêu dành cho nhau càng mãnh liệt, có xa mới biết quý thời gian ở gần. Tôi đã đc sang tận nơi người ta làm việc và học tập, đc chứng kiến cuộc sống ko đơn giản của người ta và tôi nghĩ ko gì có thể thay đổi đc tình yêu của chúng tôi. Chúc bạn cũng đc toại nguyện như tôi.

Chia sẻ trang này