1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mới sang đúng kô ấy ? Be strong nhé !
    Tớ cũng đang mong về nhà lắm nè . Còn 5 tháng nữa thôi
    Tuần sau vào học rồi , chẳng biết sao đây ?
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ấy cũng be strong nhé ;). Hình như cũng hơi đoán đc tình trạng cần be strong của ấy . 5 tháng trôi qua nhanh lắm, tớ còn đang lẩm nhẩm còn 10 tháng nữa thôi nè :(. Chúc ấy học kì mới nhiều thành công, chúc tớ, ấy, và nhiều ng trong topic này luôn hạnh phúc .
  3. bienxanhmaungoc

    bienxanhmaungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lâu rôi` mới có thời gian viết lại cảm xúc của mình dù tâm sự chồng chất , để trong lòng hoài cũng thấy nặng . Đọc bài viết mọi người mà thấy xúc động quá vì họ giống mình thế ,cũng tâm trạng như thế mà có điều không thể nói cho anh ấy biết được ,co'' nói thì nói điều tốt đẹp thôi ,nói ra sợ anh ấy càng thêm buồn và dằn vặt nên để trong lòng thôi , buồn thê thảm ,nhớ da diết đến đau lòng , nhiều khi ốm đau nằm bệnh viện thấy người yêu chăm sóc cho nhau mà thấy chạnh lòng và ao ước một ngày mình cũng được như thế , ở trong bệnh viện biết anh lo lắm mà biết làm sao ,gọi điện thì bác sỹ không cho dùng di động trong bệnh viện và như thế là là mất liên lạc, chỉ nhờ đúa em 9t ra yahoo nhắn tin giùm chị hai nó ,chỉ nhờ nó nhắn sơ sơ thôi ,chẵng lẽ ... Lâu thật lâu chẳng dám mơ ngày anh về nữa ,sinh nhật tháng 7 vừa rồi anh bay một nửa vòng trái đất về làm sinh nhật mình rôi` mới bay qua lại , thương lắm nên đâu có dám làm khổ anh nữa nên dù thế nào cũng giả vờ vui vẻ , và như không biết mình đang đau khổ vì nhớ nhung và cô đơn , lúc nào cũng nói là em hạnh phúc vì lúc nào cũng nghĩ em luôn có anh bên cạnh , dối lòng đến phát sợ ... Nhưng thà vây còn hơn cả hai đều buồn ...
  4. lemonquestions

    lemonquestions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xa cách ,dễ mất lắm,các bác biết câu:sự xa cách trong tình yêu như lửa với gió,nó làm bùng lên tình yêu mạnh mẽ và làm yếu đi tình yêu yếu đuối...Và có ai trong tình trang như em,xa woá nên ko thể mạnh mẽ đuợc,mình chia tay rồi,tại ko bít khi nào sẽ gặp nhau,số ko co duyên mà
  5. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Vấn đề rất quan trọng trong tình yêu là sự thử thách, nếu như bạn ở bên nhau mà không vượt qua được những thử thách, cám dỗ thì xa nhau càng dễ toi, hơn nữa nếu như bạn là người yếu đuối thì càng dễ bị sa vào những cám dỗ đời thường, dễ bị cảm giác phai nhạt tình yêu cho dù bạn từng rất nồng nàn với người đó. Thực ra trong khi yêu, xa nhau thế này cũng không phải là điều không tốt, đừng lâu quá là được, đó là thời gian để hai người tự xem lại bản thân mình,và tình yêu thực sự của hai đứa đến đâu, nếu như thực sự yêu thương và mong muốn đến với nhau để có một kết thúc có hậu thì chẳng gì cản được, tình yêu vượt qua thử thách sẽ mãnh liệt và vững bền hơn, còn nếu không vượt qua được vì những cám dỗ, những trắc trở, những khó khăn, rồi vì sa ngã, vì không chịu được cảm giác cô đơn và buồn chán thì thôi, khỏi nói ! chia tay nhau cho xong, vì thà đớn đau hẳn một lần còn hơn là để nỗi đau dai dẳng kéo dài.
    Tôi thấy có những bạn trên này có những tư tưởng và ý nghĩ thật tuyệt vời, chúc các bạn hạnh phúc và luôn vững tin.
  6. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy 1 tuần nữa SN anh, và 3 tuần nữa SN em cũng như là ngày Valentine riêng của 2 đứa mình. Em vẫn từng nói: Em muốn là ngày đầu tiên chúc mừng SN anh, còn anh thì ngược lại, đúng không?
    Em đã vào đây đọc như anh nói, em biết đâu fải mỗi bọn mình chịu cảnh yêu mà không được ở gần. Nhiều lúc em tưởng chừng như mình không thể chịu được nữa, em chỉ biết khóc 1 mình, và rồi không ai dỗ, fải tự nhủ cố lên. Bởi vì em biết sự chờ đợi của em dành cho anh là xứng đáng, và em nghĩ chắc ông trời sẽ không phụ TY bọn mình đâu.
    Em tin anh, tin vào TY anh dành cho em, em chỉ sợ mất niềm tin ở chính mình thôi, dẫu sao em cũng là con gái. Em mạnh mẽ?không có đâu anh ạ.
    Valentine, 8-3, các ngày lễ... anh vẫn nói vào những ngày này anh lại thấy nhớ và thương em hơn, có sao đâu, em quen thật rồi, mà em không thấy buồn thật, vì những ngày đấy bọn mình vẫn online, chúc mừng nhau mà , em co'' cô đơn đâu.
    Em cũng thương anh nhiều lắm, không bao giờ em trách anh đâu. Em không đòi hỏi sau này ở gần thì anh sẽ fải bù đắp như thế nào, em chỉ cần anh vẫn yêu em như bây giờ thôi, như thế là em hạnh phúc rồi.
    Anh àh, không bao giờ em nói ân hận khi yêu anh đâu, nếu được chọn lại, em vẫn yêu anh và chấp nhận yêu khi ở 2 múi h như thế này.
    Mong cho couples đang như mình sẽ có 1 happy ending. Và bọn mình cũng thế, anh nhé. Em Yêu Anh nhiều...!
  7. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đừng mong anh về
    Ngày sẽ dài lắm đấy
    Em mong, thì biết vậy
    Kẻo mà cháy lòng anh
    Đừng mong, đừng có mong
    Với nhau, mình đã hứa
    Dẫu lời tan như gió
    Vẫn buộc nhau một đời
    Thì anh đã biết rồi
    (Em mong, mong anh lắm)
    Nhưng mùa đông thì lạnh
    Mà thu lại mong manh
    Phải lâu mình mới gặp
    Em mong, anh sao đành?
    Em đừng mong anh về
    Tình yêu mình là lửa
    Biết ủ những đam mê
    Đừng mong, anh sẽ về!
  8. lemonquestions

    lemonquestions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    cam on bác latin dance,nhưng tình trạng em la xa hẳn,chắc sẽ ko còn cơ hôi gặp lại bởi hoàn cảnh và địa lý,cảm ơn bác nhiều đã chia sẻ,
  9. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế đó như kẹo Chocolate ngọt nhưng cũng rất đắng.Có trải qua những ngày tháng xa nhau mới thực sự biết quý trọng những khảnh khắc bên nhau.
    T. ơi, em mong anh về!
  10. tuanlinhmobile

    tuanlinhmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mới đọc qua thì toàn thấy con gái chờ đợi con trai, thế có trường hợp con trai chờ đợi con gái như mình ko nhỉ? Cũng gần 3 năm rồi đấy hehe!!

Chia sẻ trang này