1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    E lại mắc một sai lầm nữa rồi anh ah. Người ta cảm nhận thấy e đã có anh nhưng e lai quá vô tâm, coi người ta là bạn.E cũng bóng gió nói với người ta để người ta cảm nhận được e đã có anh. Để rồi hôm qua khi người đó bóng gió nói rằng yêu e, e đã phai noi thăng rằng "e đã có a" Vậy mà họ đã trách e a ah: Họ trách e sao k nói chuyện đó thẳng ra mà để họ lún sâu quá rồi e mới nói. Mà họ cũng thứ nhận rằng họ cũng nghĩ như vậy nhưng họ đã lờ đi chuyện đó, thế mà bi h họ vẫn trách e a àE buồn lắm, e yêu anh và đã luôn giữ khoảng cách với họ mà, hay tại vì họ thấy tất cả những t7, chủ nhật e đều ở nhà, e di học hay đi chơi đều k có anh đi cùng nen họ đã ảo tưởng vào cái tình bạn e giành cho họ là e cũng thích họ hả a?
    Vậy là một tình bạn mà e đã cố gắng xây dựng giờ chỉ là bát nước đổ đi thôi anh ơi!!buồn
    E cung đâu muốn t7, chu nhạt phai đi chơi cùng bạn gái, hay ở nhà một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình đâu a, mặc dù những hôm đáy mình luôn luôn online để nói chuyện cùng nhau.Nhưng buồn thì vẫn buồn anh nhỉ!E luôn muốn mình sẽ được ở bên nhau, lúc nào cũng gần nhau mà, nhưng vì anh, vì điều kiện của 2 chúng ta khó có thể được như vậy.
    E mong chò từng giây, từng phút mình sẽ được gần nhau,chỉ còn 3 năm nữa thôi anh nhỉ (lúc đấy a cũng sắp thành U40 rùi đấy Ông già mập của e ạh)
    nói vậy cho đỡ buồn thôi, chứ e cũng sắp thành bà cô k chồng rùi đây này
    A mau mau về với e đi thôi!!!
    Nhớ a quá chừng!!
    Được beautyful_life_and_hell sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 21/11/2005
  2. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh của mình mới đi được gần 8 tháng, cũng yêu thương mặn nồng, cũng cãi cọ giận dỗi, và hôm nay là một trong vô vàn những ngày không tìm được sự thông hiểu lẫn nhau, một trong những ngày mình kô kiềm chế được và lại nhắc đến một vấn đề là lý do cãi cọ của 90% những lần cãi cọ.
    Anh đã không hiểu, đã vô tư hay vô tâm gì đó, không hiểu mình. Thời gian anh đi mình đã cố tránh tất cả các mối quan hệ mà anh cho là nguy hiểm, mình vui lòng từ bỏ tất cả, từ chối tất cả, nhưng đến hôm nay, mình đã cảm thấy cơn say nắng, muốn anh ở bên cạnh làm động lực để mình tỉnh táo lại và thoát khỏi những cảm xúc thoáng qua với một người bạn khác, thì anh lại hiểu lầm và cho rằng mình dằn vặt chuyện anh bỏ mình đi xa. Có lẽ tại mình không biết cách trình bày, song cảm giác muốn được anh yêu và cảm thấy yêu anh thật tuyệt sẽ giúp mình xua hình ảnh kia đi nhanh hơn, anh không cho mình được cảm giác đó, chỉ buồn vì không được hiểu, chán vì người yêu vô tâm.
    1 bên vì vô tâm mà thờ ơ thiếu quan tâm, 1 bên thì hết lòng chiều chuộng, chia sẻ, có phải anh cũng có lỗi trong cơn say nắng của mình không? Có Chúa muốn anh làm thế để mình phải quyết định không? Người đàn ông của mình sắp mất mình cũng không biết, có phải 2 múi giờ chênh lệch quá xa đã kéo sự cảm thông lẫn nhau của chúng mình đi xa theo không? Ôi, yêu xa...
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    xa nhau mà cố yêu nhau thì khổ tâm lắm tốt nhất là làm bạn nhau thôi
  4. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái topic này trôi dạt mãi tận trang nảo trang nào, up nó lên phát Đợt vừa rồi anh bận, em cũng đi suốt, không gặp được nhau nhiều nên tình hình chiến sự hơi "ban căng" anh nhẩy? May mà giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhiều lúc cứ ngậm ngùi "giá mà ở gần nhau thì có giận cũng chỉ cần ôm một cái, hôn một cái là okie hết". Giờ xa thế này, đúng là lúc nào cũng phải bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Hôm trước may sao khi mình ko thốt ra câu gì dại dột, ko thì giờ ân hận nắm nắm Sắp Noel rồi. Cái cảm giác nằm trong chăn ấm, nghe nhạc Giáng Sinh phát trên radio và chờ anh gọi điện về... Ấm áp
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Tặng tất cả các bạn trong topic này câu nói của người yêu mình:
    Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió
    Gió làm tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn
  6. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ,thế nào mà t (HJ) lại gặp m ở đây
    Khi 2 ng ở 2 múi giờ,khó khăn nhất là khi "có chuyện".Nếu ở gần,chỉ cần 1 cái nắm tay,1 nụ hôn... hay chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của ng kia là okie nhưng xa thì...chẹp....
    Thời gian đầu tiên các bạn sẽ thấy trôi qua nhanh thôi,cũng vài chuyện khúc mắc nho nhỏ đấy nhưng nói chung là êm đềm.Nhưng khi đã đặt chân lên nửa còn lại của quãng đường thì mới thật sự là con đường chông gai.Lúc ấy,tình yêu đã thành 1 thói quen,mà sự nhàm chán thì o bao giờ tốt cho t.y.Lúc ấy,đã qua cả 1 quãng chờ đợi rồi,bạn sẽ cảm thấy thời gian ôi sao mà dài,sao lâu thế...--> lúc này mình cần 1 bàn tay thật sự ấm áp,1 bờ vai đủ vững chắc để cố gắng.Nhưng mình có lẽ o có,thế nên .Dù biết chắc đg giận nhau thì thế thôi,rồi cũng sẽ chẳng rời nhau ra được đâu nhưng lần này khác với mọi lần,tình cảm sẽ o bao giờ còn như trước.
  7. ijazali

    ijazali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng có rất nhiều bạn có hoàn cảnh giống mình thực chờ đợi để được bên nhau đoi khi thật mệt mỏi ,nhưng đó chỉ là những cảm giác khi ta rất cần người đó bên cạnh ma lại chẳng thấy,rồi giây phút yếu đuối đó cũng qua và mọi điều lại tốt đẹp, ANH ẤY LUÔN NGHĨ ĐẾN MÌNH OH MY LOVE I LOVE YOU SOMUCH
  8. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi anh đến 2h sáng...
    Khoảng cách 6h và 2 năm nhiều khi chẳng khiến em băn khoăn bằng sự im lặng của anh...
    "Hương thời gian thanh thanh-Màu thời gian tím ngắt"
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này lâu rồi nhưng vì còn bức xúc nên vô nói 1 câu cho hả thôi..."kô nên yêu xa làm chi vì sớm muộn gì cũng chia tay thôi...làm bạn là hay nhất"
    dzô dzô vì tình bạn kô biên giới
  10. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    đã không còn ... mọi thứ kết thúc bằng sự bắt đầu, hai ng nhìn nhau đầy thất vọng, sẽ ko bao giờ có được tình bạn, thế là hết. Tiếc cho 1 tình bạn có thể tồn tại, nhưng mà thôi ko còn là gì thì như thế tốt cho cả hai bên... chán không buồn giải thích, cũng không cần schimpfen gì nữa.

Chia sẻ trang này