1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ yêu và làm tất cả những gì có thể để duy trì tình yêu đó cho đến 1 lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi và không thể bước tiếp được nữa or got new someone else...gặp 2 trường hợp trên nhớ dánh tiếng trước để múi giờ kia còn biết mà...tìm múi giờ khác thế chỗ ...luv s goin on...
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao lắm người cùng cảnh ngộ thế không biết? Tớ cũng ở xa ngưòi yêu 10000 cây số +4 múi giờ, nhưng có sao đâu, bây h liênlạc dễ ấy mà. myDena, người yêu bạn ở đâu? Sing hay Úc?
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao lắm người cùng cảnh ngộ thế không biết? Tớ cũng ở xa ngưòi yêu 10000 cây số +4 múi giờ, nhưng có sao đâu, bây h liênlạc dễ ấy mà. myDena, người yêu bạn ở đâu? Sing hay Úc?
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ở trong trái tim tớ !!! . Hì hì, vậy nên thỉnh thoảng tớ hay bị đau tim lắm :-p...
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ở trong trái tim tớ !!! . Hì hì, vậy nên thỉnh thoảng tớ hay bị đau tim lắm :-p...
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trời , bạn này giống mình quá, có người yêu xa thế, hồi trước mình có người yêu cách nhau 13 múi giờ,lúc mình vừa thức dậy thì anh ấy vừa đi ngủ,còn anh ấy dậy sớm nên chiều nào mình cũng dành thời gian để nói chuyện với anh ấy,nhiều khi đang nói chuyện anh ấy lại ngủ gục,tội nghiệp ghê...vì không có thời gian để nói chuyện thành ra nói chuyện lúc trời còn khuya,giờ thì 2 đứa ở cùng múi giờ rồi nhưng vẫn chưa được ở gần nhau...thôi cũng ráng ,nhiều lúc thấy anh đáng yêu quá, nhiều lúc quạo anh chưa từng thấy,tình yêu phải có chiến tranh mới hạnh phúc.Chừng nào đám cưới sẽ thông báo.
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trời , bạn này giống mình quá, có người yêu xa thế, hồi trước mình có người yêu cách nhau 13 múi giờ,lúc mình vừa thức dậy thì anh ấy vừa đi ngủ,còn anh ấy dậy sớm nên chiều nào mình cũng dành thời gian để nói chuyện với anh ấy,nhiều khi đang nói chuyện anh ấy lại ngủ gục,tội nghiệp ghê...vì không có thời gian để nói chuyện thành ra nói chuyện lúc trời còn khuya,giờ thì 2 đứa ở cùng múi giờ rồi nhưng vẫn chưa được ở gần nhau...thôi cũng ráng ,nhiều lúc thấy anh đáng yêu quá, nhiều lúc quạo anh chưa từng thấy,tình yêu phải có chiến tranh mới hạnh phúc.Chừng nào đám cưới sẽ thông báo.
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cái múi giờ thì quan trọng gì , cái chính là lòng người
    Ở đời chẳng sợ thời gian hay khoảng cách, chỉ sợ lòng người mà thôi
    AB tôi cách cái người đó đến 10 múi giờ, nhưng nhưng thật buồn khi người đó cũng lôi cái múi giờ đó ra để biện hộ cho mình , cái múi giờ chênh đó đâu phải chỉ riêng mình em chịu
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cái múi giờ thì quan trọng gì , cái chính là lòng người
    Ở đời chẳng sợ thời gian hay khoảng cách, chỉ sợ lòng người mà thôi
    AB tôi cách cái người đó đến 10 múi giờ, nhưng nhưng thật buồn khi người đó cũng lôi cái múi giờ đó ra để biện hộ cho mình , cái múi giờ chênh đó đâu phải chỉ riêng mình em chịu
  10. miracle_lancome

    miracle_lancome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tình yêu xa cách...mình cũng đang yêu trong tình cảnh vậy đây,nhiều lúc buồn lắm vì mình có ng yêu cũng như không,yêu nhau bao năm rồi mà chưa ngày kỷ niêm nào 2 đứa đc ở bên nhau,chưa bao giờ được ở cạnh nhau vào dịp tết hay bất kỳ ngày lễ gì...đôi lúc sao thấy tủi thân và buồn đến thế..nhưng những lúc như thế chỉ biết tự an ủi và khích lệ bản thân,ty phải trải qua thử thách,có trải qua được thì ty đấy mới bền vững được...chỉ cần còn ty,còn lòng tin ở nhau thì có xa cách hay chênh lệch múi giờ thế nào thì chắc chắn ty đó sẽ mãi mãi đẹp...và 1 điều nữa là sẽ có happy ending

Chia sẻ trang này