1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyet_cu_meo

    tuyet_cu_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của các bác làm em thấy tủi thân quá.
    Em và người ấy cách nhau đến 15múi giờ. Anh đi học em đang ngủ, em đi học thì anh lại đi ngủ. Anh chỉ vừa mới đi nên chưa thể ổn định được chỗ ăn ở nên chẳng thể nào gọi điện, chat như mọi người được. Thường chỉ là mail cho nhau thôi. Tình cảm của hai đứa cũng chỉ mới gọi là bắt đầu thui. Nên nó mong manh và cũng khó mà ràng buộc được nhau. Nhưng mình vẫn tin và hy vọng vào một tương lai ...
    Nhớ anh da diết mà chẳng biết phải làm sao...
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    15 tiếng thì xa thật!!!!
    1tiếng đã thấy khó rùi ...
    Cố lên ấy nhé!
  3. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc anh đang ngủ rồi ,biết vậy nhưng vẫn chờ ,chả biết chờ gì ,đúng là mình hâm thật . Có bao giờ anh dậy vào giờ này đâu chứ . Đang để status :nobody wait for me . Hôm nay chẳng có ai chờ mình cả ,cũng chẳng dỗi vì chính mình cũng muốn giờ này anh phải ngủ ,hôm nào cũng thức đến tận sáng để học bài . có lần anh bảo : "trời sinh anh ra không biết chờ đợi" nhưng bây giờ thì anh đã biết chờ đợi là như thế nào rồi phải không anh . Em thương anh nhất là những lúc anh ngồi cả ngày chờ đợi em ,không chịu ngủ cứ chờ bằng được em lên chỉ để nói với em 1 câu :" anh nhớ em". Hôm nọ tí nữa anh làm em khóc khi em bảo : "anh yêu em nhiều" thì anh bảo : " Đính chính lại nhé ,anh không yêu ai nhiều, chỉ yêu mama nhất thôi" . Em nói lại 1 câu :" Ừ nhỉ em biết là anh chỉ yêu mẹ thôi mà ". Anh để em buồn 1 lúc vì câu nói ấy rồi mới nói : " Anh không yêu em nhiều đâu mà chỉ là anh yêu em rất nhiều''''. Anh bao giờ cũng thế cứ muốn trêu em thôi , muốn làm em khóc mặc dù những giọt nước mắt của em làm trái tim anh rất đau. Em là con gái em có thể khóc nhưng anh không thể khóc ,anh vẫn phải cười trong lúc anh rất buồn .Giá như bây giờ đã là tháng 7 năm 2007 thì mình không phải chịu đựng sự xa cách thế này ,giá như ngày mai khi thức dậy em đã thấy anh ở bên cạnh em ,giá như....
    Cái đoạn này đã viết cách đây 3 buổi sáng nhưng ttvnol bị lỗi nên chưa gửi được.
    Còn hôm nay em lại chờ đợi ,em phải nghĩ như thế nào bây giờ ,anh vẫn không thèm nhắn cho em lời nào mặc dù em đã dặn anh là nhắn lại cho em. Tính anh vẫn thế hay là tại lý do khác ,em chẳng muốn nghĩ nữa đâu ,em mà nghĩ là lại sẽ rất tiêu cực
  4. lorange

    lorange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ở đâu mà cách nhau những 15h vậy . Max = 12h, Việt nam với Mỹ thì tính 9h thôi chứ ai lại tính 15, khiếp quá!
  5. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã xảy ra với topic của myDena thế này??? Mười mấy trang sao giờ chỉ còn có 4 trang thế này
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo : "thuyền theo lái gái theo chồng" nên bây giờ em sẽ cố gắng hết sức để sang cùng anh .Cơ hội để em được đi 5 năm đang đến ,cổ vũ cho em anh nhé ,phải có anh bên cạnh thì em mới có thể làm được ,em cần anh.
  7. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 26 - 02 - 2006 rồi bạn, chỉ còn 17 tháng nữa thui, cố lên đi nào (nhưng đừng cố quá kẻo thành quá cố nhé)
    Còn mình, ước gì giờ là tháng 2 năm 2009 nhỉ ?? (Liệu có quá mơ hồ hay không nhỉ ??).. Lúc đó, sẽ không xa như thế này nữa... 5 múi giờ.... Liệu giấc mơ của chúng ta có thành sự thật không em nhỉ ?? Hay chỉ mãi là giấc mơ ?? Sẽ thành, phải không em...
    Đợi anh về, em nhé
    Được gio_va_cat sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 26/02/2006
  8. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    uh, còn đây chênh nhau 6 múi giờ, mà cũng mới chỉ bắt đầu chứ chưa có gì sâu đậm, không biết rồi đây sẽ ra sao, mong cho mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp, hic, còn 1 năm nữa mình mới về được. Chán quá!
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    17 tháng quá lâu ,em sẽ không chờ đâu anh ạ , tự mình cố gắng để rút khoảng cách từ 4h thành 0h.Em biết là anh đang dang rộng vòng tay chờ đón em mà ,chỉ cần em nỗ lực hết sức thôi,em sẽ làm được
  10. snubbb

    snubbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TextText
    La`m sao co'' the duy tri` mai nhu the'' nhi? ca''c ba''c gioi waaa...chu'' em thi` thay chang co'' cam gia''c gi`. Nhu me`o vo`n chuot y. Mot nam gap duoc 1-2 la`n roi lai di. Cha''m du''t nhanh keo tha`nh ga''i gia` ma''t...hix...hix

Chia sẻ trang này