1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về nhà rồi. Em được gần anh hơn một chút, nhưng đến bao giờ ta mới gặp nhau hả anh ? Những hôm em mệt mỏi rã rời khi đạp xe về, hai bàn tay sưng phồng vì cái lạnh âm độ, về nhà bật máy tính lên và nghe anh hỏi "Tay đã hết sưng chưa ? " , chỉ có thế thôi. Còn anh, tuyết bên ấy không nhiều như bên em, nhưng anh có nhớ quàng khăn khi ra ngòai không ?
    Xa nhau 7 múi giờ nhưng anh lúc nào cũng tranh thủ dành thời gian cho em. Cũng xa nhà như nhau, cũng là nơi đất khách, mà sao em thấy mình yếu đuối quá. Anh lúc nào cũng như bóng cây vững vàng che chắn cho em. Còn anh, em biết làm gì để chia sẻ cùng anh đây ạ.
    Giờ này anh đang lang thang trên những con đường em vẫn thường qua. Em ước gì có thể ngồi sau anh, để dựa đầu vào bờ lưng dài và rộng của anh. Em ước gì mình có thể cùng anh lang thang những ngõ ngách Hà Nội. Em ước gì đến ngày anh nấu cho em một bữa cơm thịnh soạn như anh hứa. Và em sẽ tặng anh những chiếc bánh kem ngọt ngào nhất do em làm.
    Hoa xưa đang nở đầy trên cao thì phải. Tuyết Hà Nội phải không anh ? Trời Hà Nội vẫn mưa phùn, trời vẫn còn lạnh, anh nhớ mặc ấm nhé. Ở bên em trời vẫn còn nhiều tuyết lắm. Tuyết rơi nhiều quá, nhiều như em nhớ anh vậy ....
  2. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    1
  3. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái topic này bị chìm xuống sâu quá rồi, làm myDena fải bở hơi tai mới kéo được nó lên nè.
    Khoe với cả nhà nha, tháng 12 này myDena "bị" Dena bắt dzìa làm vợ rùi
    Bây giờ myDena đang lo vụ thiệp cưới, áo cưới... mà hổng bít ở HN thì nên đặt thiệp, may áo cưới ở đâu thì tốt nhỉ. Ai bít mách giùm myDena với. myDena cảm ơn nhìu nhìu trước nha
  5. moonlirht

    moonlirht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng myDena nhé! chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. khoảng cách và thời gian không thể cản trở được tình yêu đúng không. mình tin là như vậy, sự chờ đợi bao giờ cũng gặt hái được những trái ngọt.
  6. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cả năm trời rồi.. DN mới vào lại TTVN. Đọc bài của myDena mà thấy vui lây.. Mong là 2 bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc.
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Vậy là những cố gắng và hi sinh của bạn đã được đền đáp 1 cách xứng đáng. . Hôm nay là lần đầu tiên vào topic này và đọc một lèo từ đầu đến cuối.
    Chia vui với bạn và lấy đó làm một sự khích lệ cho chính mình.
    Bọn mình sắp phải xa nhau rồi. Cũng sẽ là những chờ đơi khắc khoải...Nhưng mình tin vào cuộc đời công bằng...
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cũng giống các bác .Phải đến 2 năm non nữa mới được gặp nhau cơ .Đôi khi thấy cũng tủi thân lắm, nhất là khi có vài người vo ve bên mình .Em lại ko phải người chịu được sự cô đơn, nhiều khi thấy như thế này là làm khổ người ta vì em có cái tính điên điên nắng mưa thất thường í
  9. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như các bạn, nhưng không biết chừng nào mới gặp lại anh ấy được. Có thể là vài ngày nữa nhưng cũng có thể là vài tháng, năm nữa, công việc của anh ấy quá bận rộn và không ổn định, khi thì ở Trung Quốc, lúc ở Nhật hay là bất cứ nước nào.
    Mình chờ đợi, đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi và vô vọng, nhưng mình vẫn tin anh ấy. Mình vui mỗi khi nhận được email, điện thoại của anh ấy, chúng mình cũng chưa có gì sâu đậm lắm đâu nhưng mình vui mỗi khi nghĩ đến anh.
    Mình không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nhưng nếu ko có happy ending, chắc mình sẽ rất buồn và không bao giờ quên được, có thể coi là 1 trải nghiệm thú vị của tình yêu.
  10. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    "Cũng là lần đầu tiên vào topic này.......và cũng là lần đầu tiên chịu khó chạy khắp các bài viết để đọc hết những lời tâm sự.....Thấy vui và may mắn quá....Có rất nhiều người giống mình,cũng đang chờ đợi người yêu thương trong tình yêu và sự tin tưởng.....bất giác thấy mình không còn lẻ loi nữa....thở phào nhẹ nhõm..........
    Mình đã xa anh ấy 2 năm rồi......một người ở lại....một người đi xa......có những ngày tháng mình tưởng chừng như ko thể chịu đựng nổi.....nhớ anh đến khóc tưởng như khô nước mắt......xa anh mới thấy mình yếu đuối đến ko ngờ.......
    Anh đi 6 năm....khoảng thời gian dài quá.....ko chỉ là khoảng cách về địa lý,mà cả sự khác nhau về thời gian......có nhiều lúc giận nhau chỉ vì người ta hẹn với mình rồi lại quên mất rằng 2 nơi khác nhau múi giờ......làm mình chờ dài cả cổ......đến lúc anh nhớ ra thì mình đã tự lau khô nước mắt rồi.......Anh cứ luôn ngốc như thế......luôn vô tâm một cách đáng yêu như thế.....để rồi khi mình giận thì lại cuống quýt xin lỗi.......nhìn mặt anh lúc đó.....làm sao còn giận nữa chứ....mà cũng phải thông cảm cho anh thôi.......Việc học hành cũng đã làm anh bù đầu rồi.....nếu bây giờ mà giận anh nữa thì anh sẽ ko tập trung nổi việc gì nữa....mình hiểu anh mà.......lúc nào cũng chỉ lo mình buồn rồi nghĩ ngợi rồi ốm thôi.......Có những lúc nghe những lời anh nói mà mình cứ thấy quặn thắt trái tim lại......thấy anh yêu mình nhiều quá......Tình Yêu của anh lớn lắm....khiến mình cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.........Mình hạnh phúc trong tình yêu trọn vẹn của anh............
    Cát của mình luôn vậy......anh luôn toàn tâm toàn ý cho một tình yêu duy nhất-đó là mình......và mình luôn tự hào về điều đó......."
    Hì,tâm sự với mọi người cũng thấy vơi đi nỗi buồn vì nhớ anh.......Mình cảm phục mọi người lắm......cầu chúc hạnh phúc cho tất cả mọi người.....
    To myDena chúc mừng chị......Chúc anh chị Hạnh Phúc Trọn Đời.....khi nào có bé bi nhớ báo mọi người chị nhé!!!Chúc chị đủ..........

Chia sẻ trang này