1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bắt đầu lành lạnh rồi anh ạ
    Hôm nay chạy xe trên đường, hơi lạnh ùa vào hai ống tay áo, lạnh ơi là lạnh... Nhưng mà chỉ mấy hôm nữa thôi, em sẽ có người ngồi phía trước, che lạnh cho em rồi. Em chỉ việc ngồi phía sau, giấu mặt vào lưng người ấy, vòng tay ôm chặt lấy người ấy để cái lạnh chẳng còn cơ hội làm em run bắn lên nữa... hihi.
    Lâu lắm rồi em chẳng có ai để núp tránh lạnh như thế, thế nên lần này em sẽ núp cho thật đã, cho thỏa thích, đến nỗi hơi ấm của anh có khi ngấm cả sang em nữa chứ, để em không bao giờ còn cảm thấy lạnh nữa... Sắp được ôm ghì lấy anh rồi, Gió của em, NK của em, NY của em, Chôm Chôm của em, Tổ Ong của em, Cục Cưng của em, hunie của em, anh xã của em, mình của em, hơi ấm của em, trái tim của em, tình yêu của em...
  2. asinshoes

    asinshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn, chỉ là gấp đôi 2 năm thôi mà! Dù sao thì bạn cũng còn hạnh phúc hơn cô bạn của tớ, nó và người _mà _nó _thích cũng phải xa nhau 4 năm nữa, tuy chưa ai nói yêu ai nhưng nó vẫn chờ đợi, không biết có phải vô vọng hay không vì trước khi cậu ấy đi hai đứa ấy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng nó nói nó không thể có cảm tình với người nào khác, hic...thế mà nó cũng chờ được 2 năm rồi đấy, cậu ta về thì nó tưởng như mừng phát khóc lên được nhưng nó lại chỉ hỏi_thăm_xã_giao rồi chuồn, và lại chỉ gặp nhau đúng một lần rồi cậu ta lại đi, tớ nói mãi mà nó vẫn cứ chờ đợi, bó tay! Dù sao ở xa mà vẫn được quan tâm chăm sóc là tốt rồi, chẳng có ai như bạn tớ cả, cái cậu kia thì lại quá vô tâm, thậm chí chưa nắm tay nhau, thế mà...

Chia sẻ trang này