1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miracle_lancome

    miracle_lancome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tình yêu xa cách...mình cũng đang yêu trong tình cảnh vậy đây,nhiều lúc buồn lắm vì mình có ng yêu cũng như không,yêu nhau bao năm rồi mà chưa ngày kỷ niêm nào 2 đứa đc ở bên nhau,chưa bao giờ được ở cạnh nhau vào dịp tết hay bất kỳ ngày lễ gì...đôi lúc sao thấy tủi thân và buồn đến thế..nhưng những lúc như thế chỉ biết tự an ủi và khích lệ bản thân,ty phải trải qua thử thách,có trải qua được thì ty đấy mới bền vững được...chỉ cần còn ty,còn lòng tin ở nhau thì có xa cách hay chênh lệch múi giờ thế nào thì chắc chắn ty đó sẽ mãi mãi đẹp...và 1 điều nữa là sẽ có happy ending
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau, sợ nhất là khi giận dỗi nhau. Nếu ở gần bên nhau, có thể người ta chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm nhẹ, một cái nhìn trìu mến là mọi chuyện có thể lại yên ấm rồi.
    Còn như những đứa fải cách xa người yêu, nhất là con gái, giận nhau chỉ biết về ôm gối mà khóc, khóc cũng chẳng có ai dỗ dành, rồi tự fải lau nước mắt mà ngồi dậy... Mỗi đứa, đứa nào cũng fải nhịn đi một tí, vì biết mình không có được cái may mắn ở bên cạnh nhau giờ này. Chỉ biết an ủi động viên nhau qua những lời nói, như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Thôi thì tự động viên mình, khổ trước sướng sau. Mà thực ra lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi có anh ấy trong cuộc đời. Anh đến trong cuộc đời mình giống như một món quà tặng ngọt ngào nhất của thượng đế giành riêng cho mình, mình sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay món quà ấy đâu... hihi
    ------------------
    Em yêu anh lắm đấy, yêu anh nhất trên đời Dena ơi...
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau, sợ nhất là khi giận dỗi nhau. Nếu ở gần bên nhau, có thể người ta chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm nhẹ, một cái nhìn trìu mến là mọi chuyện có thể lại yên ấm rồi.
    Còn như những đứa fải cách xa người yêu, nhất là con gái, giận nhau chỉ biết về ôm gối mà khóc, khóc cũng chẳng có ai dỗ dành, rồi tự fải lau nước mắt mà ngồi dậy... Mỗi đứa, đứa nào cũng fải nhịn đi một tí, vì biết mình không có được cái may mắn ở bên cạnh nhau giờ này. Chỉ biết an ủi động viên nhau qua những lời nói, như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Thôi thì tự động viên mình, khổ trước sướng sau. Mà thực ra lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi có anh ấy trong cuộc đời. Anh đến trong cuộc đời mình giống như một món quà tặng ngọt ngào nhất của thượng đế giành riêng cho mình, mình sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay món quà ấy đâu... hihi
    ------------------
    Em yêu anh lắm đấy, yêu anh nhất trên đời Dena ơi...
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trong tình trạng như vậy đây.NGười yêu cách mình 6 múi giờ, khi mình ngủ say người ta mới đi làm về.Nhiều hôm mình đặt đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng để có thể đươc nói chuyện với người ta vài câu.Xa nhau mới biết những lúc bên nhau là quý giá biết bao nhiêu.Mình biết người ta lao vài học và đi làm thật nhiều để quên đi nỗi buồn nhớ nhà, và để ko fải day dứt vì yêu mình mà ko đc ở bên cạnh chăm sóc cho mình.Sao mà mình thương người ta đến thế.Người ta ko cho mình ntin nhiều vì sợ mình tốn tiền , sợ mình làm thế sẽ nhớ người ta mà ko học đc.ôi 6 năm sao mà lâu thế,còn những 4 năm nữa,
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trong tình trạng như vậy đây.NGười yêu cách mình 6 múi giờ, khi mình ngủ say người ta mới đi làm về.Nhiều hôm mình đặt đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng để có thể đươc nói chuyện với người ta vài câu.Xa nhau mới biết những lúc bên nhau là quý giá biết bao nhiêu.Mình biết người ta lao vài học và đi làm thật nhiều để quên đi nỗi buồn nhớ nhà, và để ko fải day dứt vì yêu mình mà ko đc ở bên cạnh chăm sóc cho mình.Sao mà mình thương người ta đến thế.Người ta ko cho mình ntin nhiều vì sợ mình tốn tiền , sợ mình làm thế sẽ nhớ người ta mà ko học đc.ôi 6 năm sao mà lâu thế,còn những 4 năm nữa,
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi, chịu đựng để rồi bạn và anh ấy có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc trong tương lai thì nên làm quá đi chứ. Mình tặng bạn một câu, đó là chữ ký của mình đó.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi, chịu đựng để rồi bạn và anh ấy có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc trong tương lai thì nên làm quá đi chứ. Mình tặng bạn một câu, đó là chữ ký của mình đó.
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, chỉ còn 4 năm nữa thôi mà. Được chờ đợi để rồi đón nhận những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người trong tương lai chẳng phải là một hạnh phúc đó sao. Hãy tin và chờ đợi bạn nhé.
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ơi, chỉ còn 4 năm nữa thôi mà. Được chờ đợi để rồi đón nhận những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người trong tương lai chẳng phải là một hạnh phúc đó sao. Hãy tin và chờ đợi bạn nhé.
  10. ghet_yeu1985

    ghet_yeu1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết thế nào là 6 múi giờ và mỗi múi giờ cách nhau mấy tiếng nữa nhưng mỗi khi anh yêu của tớ đi ngủ thì cũng là lúc tớ lò dò dậy đi học, và trước khi ngủ thì nháy máy cho tớ vừa để chúc ngủ ngon vừa để nhắc tớ dậy đi học đúng giờ...
    Khi anh ra đi chỉ còn mình 1 mình ở nhà với bao nhiêu là kỉ niệm và 1 mùa đông lạnh lẽo vắng bóng anh... thì việc duy nhất có thể làm là nhớ đến anh hàng ngày, vui cũng như buồn nháy máy cho anh biết. Hàng đêm ngồi chat với nhau... nhìn mặt qua Web và nghe giọng nói của nhau qua cái mic thân quen.
    Khi 2 ng ở 2múi giờ khác nhau thì hãy luôn nhớ và tin tưởng vào nhau. Đó chính là điều quan trọng nhất để nói với anh ấy rằng" chúng mình sẽ cùng cố gắng nhé anh... Rùi sẽ có 1 ngày mình lại được cùng nhau đi trên con đường quen thuộc ngày nào..."
    Đọc cái topic này thấy nhớ anh yêu quá...
    Anh ơi, hôm nay là 4/3 rùi, chỉ còn đúng 1 tháng nữa là kỉ niệm 1 năm đấy. Em nhớ anh lắm.
    Yêu quái mồm rộng của em yêu anh nhiều!!!!

Chia sẻ trang này