1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai ngưòi con gái yêu mình cùng một lúc,phải làm thế nào bây giờ đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tomcang, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Khi hai ngưòi con gái yêu mình cùng một lúc,phải làm thế nào bây giờ đây???

    Em gái người yêu tôi về hình thức và công việc đều tốt cả.Đã gần 20 tuổi mà hình như em chưa một lần yêu,lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc.Một lần vô tình đọc trộm nhật ký của em ,tôi sửng sốt khi biết rằng em yêu tôi và thần tượng tôi đến mức không yêu được ai khác.Tôi thì không thể vì tôi và chị của em đã quan hệ với nhau như hai vợ chồng từ lâu rồi,nhưng chẳng hiểu sao từ khi đọc đưọc những dòng chữ này tôi cảm thấy trong mình có những cảm xúc rất khác lạ và muốn chiếm đoạt được cô ấy mặc dầu chỉ có cảm tình chứ không phải là yêu.May sao tôi vẫn không cho phép mình bước qua giới hạn đó,bây giờ có thể tránh đuợc những điều đó nhưng nếu cứ tiếp xúc gần gũi nhau e rằng tôi sẽ không qua được chính mình mất.Tôi phải làm gì bây giờ,buồn quá!
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khục,đúng là đàn ông,muôn đời tham lam.Bản chất cố hữu,có chết cũng chả đổi đc
    Em nghĩ bác là ng biết nghĩ trc'' nghĩ sau,nếu bác ăn 1 cây mía,bác sẽ thấy nó ngọt,còn bác cố tình đánh cả cụm mía,bác sẽ hiểu thế nào là mía đắng.Bác ko định đánh mất tất đấy chứ?
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận mà không sớm thì muộn ba của cả hai cô gái đó sẽ cho cậu một trận nên thân đó. Một khi đã yêu và muốn kết hôn với cô chị thì phải xứng đáng làm ông anh rể cho cô em "noi theo" mà kiếm chú người yêu như cậu chứ cậu lại "bức xúc" với cô em thì chị nói thật chú dek phải đàn ông. 20 tuổi đã là gì đâu cậu, cô em đó vẫn còn bé bỏng và hình như đang "thần tượng hoá" cậu quá. Chị bảo này hay cậu đưa đường link này cho cô bé đó chị cam đoan là hai chị em nhà này phải say goodbye forever với cậu ngay tắp lự. Đừng buồn nữa, cố gắng vượt qua vòng luẩn quẩn này bằng cách yêu cô chị hơn nữa, thương cô em thì "giới thiệu" cho bé đó một cậu bạn tốt của cậu cũng được. Mà nhớ là phải "chọn mặt gửi vàng" giới thiệu cậu bạn tử tế vào không lại rơi vào "bi hài kịch", chú đó "cưa cô em nhưng cảm cô chị" thì còn chết chú nữa. Chúc chú sáng suốt vượt qua được tình huống khó xử này.
  4. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi từ trưóc tới nay chỉ chung thuỷ với mối tình đầu,nhưng mối tình đầu đó đã xuất ngoại từ lâu,có lẽ tôi không còn niềm tin như trước nhưng không hiểu sao số tôi lại sát gái đến như vậy cớ chứ.Em nào yêu tôi cũng tự động dâng hiến cho tôi,tôi nhận vì nghĩ rằng đó là của trời cho mà,đến tận bây giờ tự nhiên lại có chuyện đó xảy ra tự nhiên tôi bị dằn vặt lương tâm của mình,chơi bời hay không chơi bời với cả hai chị em họ mặc dầu tôi yêu girl của tôi,nhưng cũng muốn có cả cô ấy nữa,phải chăng đó là sự thưong hại hay là lòng tham vô bờ bến của 1 thằng đàn ông???
  5. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Trơ?i ạ, ngay nhật ký cu?a vợ co?n chưa chắc đọc được ma? bác đọc được ca? nhật ký em gái "vợ". Bác cao thu? quá.
    Solution: báo ngay cho "vợ" đê? ti?m biện pháp tâ?y nafo cho em gái. Pha?i thật khéo léo nếu không chiến tranh sef xa?y ra.
  6. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, yêu nhau thôi mà đã như vợ chồng rồi ấy hả?
    Mà cậu đừng tưởng bở, chắc là do người yêu cậu hay kể tốt về cậu cho cô em nghe nên con bé tưởng tượng ra vậy thôi. Cậu đúng là tham lam quá đấy, phải cảm ơn người yêu vì luôn tin tưởng về mình, muốn tâm sự về mình với em gái, mau mà giữ lấy người yêu chứ không thì mất cả chì lẫn chài đấy.
  7. loewe129

    loewe129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cậu nghe lời khuyên của các chị gái thì tùy. Tớ cũng là đàn ông như cậu. Tớ không khuyên bảo gì được. Hay tớ giúp cậu thế này nhé : cậu giới thiệu cô em cho tớ, đảm bảo 1 ngày sau cô em không còn biết cậu là ai, rồi 1 tháng sau, có khi cả cô chị nữa. Thế có được không ?
  8. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôm càng ăn dưa bở ơiiiiiiii... hồi xưa tớ cũng hay mơ mộng rồi thần tượng các anh giai lắm lắm, nhưng mà tớ cứ thay đổi như chong chóng ấy mà.
    Cậu cứ ôm một cục dưa bở to thế, có ngày chổng vó lên mà ngẩn ngơ nhìn em ấy chuyển sang thần tượng anh hàng xóm nhé.
    Khả năng của cậu có 4 trường hợp xảy ra:
    1. Được cô chị, được cô em: quên vị đấy đi! Trên đời này chả bói được một mụ đàn bà nào lại ngu ngốc và mù quáng đến mức đi chia sẻ t/y như thế cả. Ấy mà cậu lại kiếm ra những 2 mụ. Tỉnh dậy đi cậu ơi!
    2. Mất cô chị, được cô em: Ờ, thì chẹp lưỡi âu là cũng được. Nhưng rồi cậu sẽ thấy cô em vừa sung sướng (vì giấc mơ thành sự thực, cứ cho cậu là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đi) vừa day dứt (ai đời đi cướp người yêu của chị bao giờ). Cứ khuất mắt trông coi thì không sao, đây lại suốt ngày ra ra vào vào chạm trán bà chị, rồi biết ăn nói gì với các cụ bô lão. Tớ mà là cô em thì tớ sẽ đeo cái mo to tướng vào mặt. Tớ mà là cậu thì tớ kiếm cái mo khác to hơn
    3. Được cô chị, mất cô em: Có lẽ khả dĩ nhất ấy nhở.
    4. Mất cô chị, mất cô em: Nếu lập trường vẫn còn rung rinh thì cậu nên đi an dưỡng một thời gian cho tĩnh tâm lại rồi hẵng xuống núi chinh chiến yêu đương tiếp nhé.
    Mô Phật! May mà tớ chỉ có mỗi cậu em giai, chứ không thì chả biết đằng nào mà để ý! Sau này tớ nhất quyết chỉ có một con gái, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhở tôm càng nhở?
  9. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé,từ khi đọc xong nhật ký tự nhiên tình iu của tớ cứ giảm dần cho girl nhà tớ,thỉnh thoang đêm ngủ tự nhiên lại mơ là đang xxx với cô em thế mới chết chứ.Cầu trời mọi chuyện chóng qua,phù,mệt quá."Hỏi thế gian tình là gì mà sao tôi khổ vậy ???"
    Được tomcang sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 21/12/2004
  10. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi mod ơi đề nghị chuyển topic này sang box Giáo dục Giới tính cho tôi nhờ đi cái. Đầu tiên đọc tưởng là love, đọc đến bài cuối thì hoá ra là ***. Cái này gọi là "ám ảnh ********" rồi, đề nghị các mods chuyển ngay đi, sang bên GDGT có khi lại "rôm rả" rồi em trai chữa được "bệnh" này đấy!

Chia sẻ trang này