1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai ngưòi con gái yêu mình cùng một lúc,phải làm thế nào bây giờ đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tomcang, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    To tomcang : Đúng là nếu như cậu thì tôi cũng có ý nghĩ chiếm đoạt cô em thôi, vì là thằng đàn ông nếu có mỡ dâng đến miệng thì thằng nào chả có ý nghĩ đấy. Nhưng nghĩ đi thì nên nghĩ lại. Giờ bạn đã yêu cô chị không cần biết đã xxx hay chưa, nhưng người mà bạn muốn chiếm đoạt bây giờ là em của người yêu bạn?_? Tự đặt vào hoàn cảnh của người yêu bạn, bạn nghĩ người yêu bạn sẽ thấy thế nào ? Khi mà bạn đã phản bội cô ấy và người thứ 3 không phải ai khác khi chính là em của cô ta, tôi nghĩ nếu bạn làm như vậy thì bạn đã phải 1 tội lỗi có lẽ nếu bạn là 1 người có lương tâm thì đến cuối đời này bạn cũng khó có thể tha thứ cho mình được.
    Với cả bản lĩnh của 1 thằng đàn ông không thể hiện ở chỗ có xxx được với cô em hay không mà ở chỗ bạn có kiềm chế đươch mình hay không thế mới là thằng đàn ông, và là 1 người tốt thực sự bạn ạ.
    Yêu chị rồi xxx với em...không thể chấp nhận được đâu, đừng vì ham muốn nhất thời mà bạn phải hối hận về sau này đấy. Khuyên thật lòng. Còn nếu bạn là SK chả yêu đương gì người ta thì thôi xxx đi còn đợi gì nữa
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hey , xin lỗi cho tớ nói thẳng .......... cậu là một thằng tồi , rất tồi . Bây giờ còn có ý nghĩ thế , chắc sau này lấy vợ thì nhăng nhít phải biết . Khổ cho cô nào mù quáng yêu cậu .
    Tỉnh lại đi , cậu sát gái ư ??? hơ ........ mình đọc cái đoạn ấy , lại cứ phải tháo kính lau đi lau lại mấy lần đấy , khổ ghê cơ.
    Cậu còn muốn được yêu nữa hông ??? còn muốn được lấy vợ nữa hông ?? mà sao cậu có thể đọc nhật ký vậy . Cậu không những tồi mà còn rất vô duyên nữa Cậu đọc ở đâu vậy ?? nhà cậu ? chồ hai anh em gặp nhau ??? hay trong phòng cô em ???
    Dù là ở chỗ nào thì cậu cũng đừng nên gặp cô em nữa . Cậu nên tránh gặp cô em đi , nếu như cậu định làm gì cô em , đừng mong hai chị em họ tha cho cậu .
    Cậu khéo mà nên đi khám bệnh ?? chắc học nhiều quá , nghĩ đến ...........nhiều quá đâm ra lại bị hoang tưởng
  3. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là một thằng tồi,có lẽ mình sẽ xin chuyển công tác vào Nam làm mới được ,như vậy mình sẽ không làm khổ cả hai người và không làm khổ mình nữa.
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    chả bù mình chẳng có ma nào cả, mẹ toàn bảo là ế vợ. hu :(
  5. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hihi phải tỏ chính kiến như vậy chứ 5*
    đàn ông ai chẳng thế. Nhưng mình làm vậy thì khổ con cái người ta lắm. Tốt nhất là tránh đi. Với lại chuyện thả mồi bắt bóng chẳng khi nào có kết quả tốt.
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anh mà chuyển vào nam.. e hèm... có khi lại còn hơn bây giờ í chứ.
    Tư tưởng của anh là tư tưởng tham lam chứ yêu đương gì kiểu ấy.. .chỉ muốn xxx thôi. Đàn ông toàn thế nhưng mồm miệng thì cứ nói là... một là...anh yêu cả hai... hai là... anh... cũng thương em..
    Chẹp chẹp.
  7. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ----> Một câu hỏi không đáng trả lời mà nên phê phán mới đúng ! Bạn không xứng đáng với 1 tình yêu nào đích thực cả. Điều phải buồn là tại sao nhân cách của bạn quá thấp .
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Bức xức quá nhể ... Ừ mà bạn cũng sát gái thật đấy, nhưng sát gái kiểu trong nhà thì cũng chẳng khác nào "ăn trộm là kẻ trong nhà ..."
    Đã là "Đại trượng phu đầu đội Giời chân đạp đất ... thikhồng nên
    dùng chiêu " Tiền thủ hạ vi cường ..." không đáng để làm mất danh dự của thằng đàn ông biết tự trọng, hiểu biết : Người vavật khác nhau chỗ nào ?
    Nói thật cho bạn biết ... mình đã từng có hẹn với 3 ẻm cùng một ngày ... nhưng rõ ràng đâu ra đấy ... đó chỉ là cái tuổi iu đương thôi tìm hiểu thôi ...
    Cung đã gặp trường hợp tương tự ... giữa hai côbạn rất thân với nhau nhưng mình đã xử sự với cô bạn của người yêu mình bằng cách giới thiệu cô ấy cho một người bạn của mình ...
    Bây giờ nhìn hai ngươì ấy hạnh phúc mà mình tự thấy ấm cả lòng !
    Sapa
    ...
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà mọi người xạc anh tôm kinh quá. Về đạo lý thì chẳng ai chấp nhận nhưng cái gọi là wild emotion của con người thì tự dưng nó nảy sinh ra, tội cũng không to đến nỗi bị tố cáo thế đâu. Con người hay ngu xuẩn thế mà, mà ngu xuẩn thế mới có chuyện để nói chứ cứ tình yêu thiêng liêng tình yêu cao đẹp cả đời thì em ko dám mơ ! Cách làm thế nào đúng nhất thì chắc anh tôm càng cũng tự biết rồi ko phải nói, em cũng ko định cố vấn gì đâu chỉ share tâm trạng với anh một tí thôi.
    Tại vì em cũng có 1 anh người yêu mà thằng em giai của anh ấy kém em mấy tuổi mà đẹp cũng như thiên thần luôn, nhìn cũng thích mắt lắm nhưng may chưa bao giờ có tà tâm
    mà rõ ràng anh tôm ko yêu chị bạn của anh lắm lắm đến mức định gắn bó cả đời hử, vậy thì dễ giải quyết thôi, băn khoăn quá làm gì?
  10. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chớ chớ... những chuyện thế này có kết thúc, thậm chí còn kết thúc sớm, nhưng mà không "có hậu" đâu, tránh xa ra .

Chia sẻ trang này