1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai ngưòi con gái yêu mình cùng một lúc,phải làm thế nào bây giờ đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tomcang, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em gái cô ấy gọi điện cho tôi và trách tại sao gần tuần nay mà không thấy tôi đến nhà,tôi bối rối và nói lấp liếp rằng:"Do cơ quan có công việc đột xuất do vậy sếp bảo đi công tác cho nên chính bản thân anh cũng không biết trước"Cô ấy nghe xong rồi hỏi lại"Thế anh đang công tác ở đâu"tôi cũng đã nói nơi mà tôi đang đến để quên đi những gì mà chỉ trong lòng tôi mới hiểu.Hôm sau thật bất ngờ,khi mở cửa ra tôi không ngờ là cô ấy,cô ấy ôm chầm lấy tôi,tôi sững sờ không biết làm gì.Tội của tôi quá lớn khi tôi đã không giữ được mình trước cô ấy,tôi viết những dòng này trong khi cô ấy đang ngủ,một giấc ngủ yên lành và hạnh phúc.Chúa ơi!con phải làm gì bây giờ?
    Được tomcang sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 23/12/2004
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    bắt cá hai tay thế là không tốt đâu Một tay bắt nhiều thì còn tạm chấp nhận được
  3. aquablue

    aquablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chắc câu chuyện bác tomcang post lên là bịa rồi. Càng ngày càng thấy khó tin hơn
  4. intelpentium

    intelpentium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chuyện bịa 100%, chẳng hề phát triển theo lôgíc tâm lý con người trên thực tế gì cả. Đọc đến bài cuối của tác giả như mấy chuyện *** trên mạng, hehe, đồng chí này không tôn trọng mọi người gì cả, mất thời gian của mọi người nhiệt tình đưa lời khuyên!!!!!Vớ vẩn quá!!!Tẩy chay luôn!
  5. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói có sai đâu mà, làm ơn lần nữa mods ơi chuyển topic này sang box Giáo dục Giới tính đi, tôi thấy nó chẳng thích hợp gì cho box Hạnh phúc gia đình cả. Đề nghị một lần nữa chuyển đi - chuyển đi - chuyển đi cho bà con nhờ cả. Từ nay nhà nào có từ 2 con gái trở lên thì phải cẩn thận các chú đến "cưa cẩm" con gái mình nhé! Cảnh giác đi là vừa
  6. temp01

    temp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này thấy chuối quá phải nói ngay với bác tomcang thế ! Thực ra chuyện này thì về mặt logic cũng không có gì lạ bởi bản thân em ngày xưa cũng rơi vào hoàn cảnh này. Chuyện người chị có người yêu và được người yêu chăm sóc, chiều chuộng vô hình chung tạo nên ước muốn ở người em gái âu cũng là bình thường. Bản thân em sau này buộc phải chia tay người yêu và mỗi lần vào lại SG cô em gái người yêu cũ vẫn gọi điện hỏi thăm và tâm sự như với 1 người anh trai và nói ngày xưa cô bé vẫn ao ước được như chị mình và nói nếu là cô ấy là người chị sẽ chẳng bảo giờ để mất em(hơi choáng? ). Em tất nhiên là phải hiểu nhưng chẳng bao giờ em có ý nghĩ " ăn thịt " cô bé vì dù có chia tay rồi em vẫn luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho người chị và không cho phép làm điều gì không phải nữa.
    Em nói bác chuối ở đây là chuyện nói vui kiểu đánh hoa cả khóm thì không nói làm gì nhưng chuyện bác nói ở đây như khoe chiến tích thì tầm thường quá. Người ta nói tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại bác chẳng nhớ ư? Đây là box hp-gđ - là nơi để trao đổi, rút kinh nghiệm cho cuốc sống tốt đẹp hơn với những người đã có gia đình, sắp lập gia đinh chứ em nghĩ đừng làm nơi thể hiện cái tôi của mình. Vài lời chân thành em góp ý với bác mong bác đừng tự ái.
  7. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nầy nói phét quá, bịa đặt ra mấy cái chuyện rẻ tiền lãng xẹt lên đây câu khách là không có tốt nghe. Bà con cũng đừng có thừa thời gian bạ đâu cũng xông vào khuyên nhủ ì xèo rồi làm trò cười cho cái thằng chơi game. Đọc và viết có chọn lọc nha.
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa tỏằ> bỏÊo này. MặĂ có ai 'Ănh thuỏ 'Âu, tuỏằ.i trỏằ là cỏằâ phỏÊi có tẵ mặĂ mỏằTng hÊo huyỏằn kiỏằfu dỏằY hặĂi mỏằ>i gỏằi là tuỏằ.i trỏằ chỏằâ. Thôi cỏằâ 'ỏằf cho chú ỏƠy mặĂ mỏằTt chút, mỏằY kiỏằfu 'ó không hỏĂi nỏằ.i mỏằTt con bỏằ gỏưy chỏằâ 'ỏằông nói 'ỏn ngặỏằi.
  9. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... đoạn trên đây viết hơi bị quá tay, nên đi chậm hơn một chút thì mới hồi hộp chứ, bác làm người đọc đang lơ lửng lại ngã cái rầm, ê hết cả mông .
  10. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện thật của tôi,tâm sự trên đây mới cảm thấy thoải mái vì không ai biết tôi là ai cả.Nếu như mọi người không tin cũng không sao,tôi chỉ muốn chút một chút tâm sự cho thoái mái mà thôi.Thật buồn.

Chia sẻ trang này