1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI HAI NGƯỜI YÊU NHAU NHƯNG LAI Ở HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT THÌ PHẢI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ansoxvn, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    KHI HAI NGƯỜI YÊU NHAU NHƯNG LAI Ở HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT THÌ PHẢI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY

    khi hai người yêu nhau nhưng hiện giờ họ sống xa cách nhau thì phải làm sao đây. họ rất khát khao được sống giần bên nhau, nhưng không thể không biết do sống phận của họ như vậy hay la lý do nào đó mà hai người không thể đến bên nhau,
    Họ ngày đêm tưởng nhớ đến nhau, nếu nói đúng ra là tình yêu của hai người rất mãnh liệt và mạnh mẽ, họ giờ sống không thể thiếu nhau, họ cần nhau từng giò từng phút , họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đến được voi nhau và chuyện tình của họ cũng có thể cho chúng ta so sánh như chuyện tình NGƯU LANG và CHỨC NỮ.
    Những chuyện tình như vậy có rất nhiều và có khắp mọi nơi ,ai có cùng tâm sự như tôi , hãy vào đây cùng tôi tâm sự vấn đề này

    trung
  2. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    mình yêu tina17 nhưng có sống gần nhau đâu. cô ấy thì ở tận Đà Nẵng >< mình thì Hànội cách nhau hàng nghìn cây số, mỗi khi mình nhớ tina chẳng biết làm sao cả, chỉ biết bật the wall lên nghe thôi, vì cô ấy cũng thích the wall mà. hic hic mình thì vậy mà tina thì vô tình lém ! thỉnh thoảng mới được ngồi chat với tina thôi, cô ấy bận lém, hic hic !
    ngocthang
  3. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [pink]
    May trang
  4. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi và người ấy... giữa chúng tôi dã thực sự là tình iu chưa nhỉ??? bây giờ 2 chúng tôi ở 2 đầu trời tổ quốc... giữa chúng tôi là khoảng cách về thời gian và không gian: 2000 cây số và 4 năm chờ đợi!!!
    trong khoảng thời gian đó 1 chúng tôi tự kiểm nghiệm lại tình cảm của mình!!! chúng tôi giao ước với nhau là: nếu 1 trong 2 chúng tôi gặp dược người kia cua mình trước thi hãy cho người kia biết ngay và giữa chúng tôi vẫn mãi là tình bạn đẹp!!!!!
    và chúng tôi đã đi được gần 1/4 chăng đường của mình!!!!! tuy xa nhau nhưng chúng tôi luôn ở bên nhau!!! cho nên ko bao giờ chúng tôi thấy cô đơn !!!!!!! Vì chúng tôi thoả thuận rằng hãy nhớ nhau , hoài niêm về nhau bằng cách thi đua học tập!!!!!!
    Trong cuộc sống, luôn có những cạm bẫy... những lời thêm thắt của thiên hạ....... nhưng chung tôi luôn có niềm tin vào chính mình và nửa kia của mình!!!!!!!!
    bạn be vẫn luôn chọc ghẹo, nhưng chúng tôi vẫn tỏ ra như trước, là bạn tốt của nhau... thoả thuận giữa chúng tôi chưa có 1 người thứ 3 được biết!!!!!!! bởi chúng tôi ko muốn nói trước, và cơ bản là chúng tôi đang trong giai đoan : Hỏi lại trái tim mình!!!!
    [pink]
    May trang
  5. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    1. Chia tay ngay lập tức --> đỡ khổ
    2. Thử thách, hành hạ nhau một thời gian đến khi 1 hoặc cả 2 người không còn chịu được nữa thì chia tay.
    3. Chờ đợi, tin tưởng lẫn nhau để có một Love Story của 2 người (cách này khó lắm đấy)

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  6. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai mình ở rất xa nhau, mình thì ở Nhatrang, còn anh ấy thi ở TPHCM, hằng ngày chỉ gặp nhau qua mạng mà thôi. Buồn thì anh ấy phone cho mình, nhiều lúc mình muốn được gặp anh ấy, nếu được gặp mình sẽ chạy đến ôm anh ấy thật chặt...muốn được ở gần anh ấy....nhưng hoàn cảnh mà...mình phải chịu thôi.....nhưng mình nghĩ nếu yêu nhau thì có lẽ Ông trời sẽ không nỡ chia cách mình và anh ấy. Và mình cũng mong rằng các bạn ở hoàn cảnh như mình đều sẽ được gần người yêu của mình.
    tuongloan
  7. huynhhuong

    huynhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi không ngờ có nhiều người còn khổ vì yêu quá nhỉ , chúng tôi thì chưa đến mức có thể gọi là tình yêu , nhưng tình bạn thì có lẽ là không phải , đang yên đang lành thì bỗng người ta được cử đi du học , nếu đã là yêu nhau thì còn đỡ , đằng này ... cho nên không ai nói gì hết . Tuy bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng vẫn thấy buồn quá
    [violet]<marquee>kiến thức rồi sẽ đi qua chỉ có bằng tốt nghiệp ở lại </marquee>
  8. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    huynhhuong đang ở BMT à? Người yêu của tôi cũng ở trong đó đấy, còn tôi thì ở Hà nội. hồi nãy vừa vào chỗ tên single_boy, gặp huynhhuong ở đó, qua đây lại gặp. có vẻ hữu duyên nhỉ?
    yêu nhau rồi mà đi du học thì cũng chưa biết là có tốt hơn hay ko đâu. Đừng buồn nhé! các bạn đang có điều kiện để thử thách nhau đấy! chúc vui!
    violet
  9. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau thì ăn nhằm gì đâu. Bây giờ là thời đại nào rồi, điện thoại, Internet đầy, nhiều lúc sống xa cách nhau một chút chỉ là cách làm cháy bỏng thêm nỗi nhớ. Không có gì quý giá hơn tình yêu, bao nhiêu người khát khao mà không được, bao nhiêu người khác phải đơn phương chờ đợi một người ngàn trùng xa cách, vậy mà họ vẫn vui vẻ sống và hi vọng đó thì sao?
    F./
  10. Vichia

    Vichia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng vậy đây ở tận Ukraine hic 3 năm nữa mới được về,học bổng thì ít ỏi điện đóm thì đắt khủng khiếp. Hi vọng ở tương lai thôi

Chia sẻ trang này