1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai người yêu nhau qua Net gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocutduoi, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    sau 4 tháng....hú hí qua mạng...2 đứa gặp nhau...2 đứa đều không như nhau nghĩ...hehe...nhưng những ngày tháng chat chít...sau những lần gọi điện có lẽ tình cảm của 2 đứa đã tiến đến 1 mức độ nào đấy....chuối thật....2 đứa gặp nhau lần đầu ở 1 nơi hết sức lãng mạn......đại hội rock.....ngồi canh loa nữa chứ....(bó tay..muốn nói chuyện thì phải.....hét vào mặt nhau....hic hic..ngồi canh loa nó thế....hic hic...) 2 đứa cứ nhìn nhau cười (ko biết có mãn nguyện không...hehe..) đến ngay hom sau đến nhà và đón đi chơi...tìm được nhà thi mệt phờ phạc....đi ău trưa rồi kéo nhau vào....internet....(chuối kinh khủng....) nói ra chắc mọi người cười...hehe..hết chỗ đi rồi hay sao lại chui vào đó...hehe...nhưng do đứa nào cũng mệt......kéo vào hàng nét ngồi nghĩ xã hơi và tiện thể lên 4r bom bài...hehe...đi đâu mà chả thế...chỉ cần 2 đứa được bênh cạnh nhau là ok rùi...
    đáng lẽ bài này tui post trong tâm sự...nhưng thấy có người hỏi....2 người yêu nhau qua net rùi gặp nhau thi thế nào......hehe...tui post thẳng dzô đây....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hhahhahhaha, mọi người hình như lo lắng thái quá và chuẩn bị cũng kĩ lưỡng quá thì phải ? ko biết tôi có phải là con bé dở hơi thật ko nhưng trong trường hợp như thế ko hiểu sao tôi chẳng hề lo lắng xem người ta sẽ nghĩ gì về mình { hic..trong khi bản thân , nhan sắc ko được tười tắn cho le'm } hêhhhê, hình như bởi vì mình là một chiến binh dũng cảm ....mà quả thực tôi đã từng nghĩ đến chuyện này , gặp một người qua mạng mà mình có tình cảm , mọi ngưòi liệu có tin ko nhỉ , tôi nghĩ ngay khi tôi nhìn thấy anh ta , tôi sẽ chạy đến , sẽ ôm anh ta , thật chặt , thật chặt .............dù cho lúc đó xung quanh chúng toi là hàng ngàn người đi nữa ..........ấn tượng và cá tính cmang tên "tôi " vậy là đủ .........nếu người tôi sẽ gặp khiến tôi " yêu " như bạn ...........
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  3. KE_HAO_HOA

    KE_HAO_HOA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hiihi
    Đơn giản thôi mà meocutduoi, tháng 12 HN lạnh đó, trời lạnh mà được ngồi bên người mình yêu thì chẳng còn gì bằng đâu.Đâu cần bắt buộc phải đi đâu đâu, 2 đứa lang thang khắp phố phường HN, để tận hưởng cái lạnh của mùa đông HN, khi đó mới thấy rằng những giây phút được ở bên người mình yêu mới ngắn ngủi làm sao.Có được tình yêu trong cuộc đời này thật hạnh phúc làm sao, hãy trân trọng nó nhé........
    fOrever yOung
  4. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    IMHO, tui nghĩ là địa điểm đầu tiên không nên romantic quá. Nên đến những nơi 2 người có thể nói chuyện với nhau nhưng không bị bắt buộc phải nói chuyện ví dụ như: đi xem kịch, phim, ca nhạc etc. Ở đó 2 người cũng có 1 chút riêng tư, 1 chút romantic, và không bị bắt buộc phải keep the conversation going on. Như thế 2 người sẽ tự nhiên hơn đến khi the feeling is up high sky .
    Sau đó có thể đến những nơi where you two are left alone và thoải mái ... heheh
    Good luck.
    BTW, this is what I think only.
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi, nếu theo cái mắt cận -4 của npl thì là 7 tháng nữa chứ không phải là tháng 7 đúng không bà con? Mà 7 tháng nữa thì... eo ôi... time - you are the most terrible killer of Love... chẳng biết là bạn và anh ấy của bạn có hục hặc cái nhau gì trong 7 tháng tới ko? Và biết đâu, sau hục hoặc cãi nhau thế là gặp nhau luôn hoặc là ko bao giờ. Thời gian còn dài, cái quan trọng ko phải là gặp thì như thế nào mà duy trì tình yêu qua mạng như thế nào?
    E-mail ko thôi ư? Dear... chàng(nàng) không quan tâm tới mình cho lắm thì phải
    Gọi điện sao? ... chàng(nàng) ko biết là giá cước điện thoại tăng sao?
    Thư tay? ... cách này khá hiệu quả nhưng.. nếu mà cả 2 người có công việc đều bận thì có lẽ chỉ những tấm thiệp mua sẵn là thích hợp.
    Vậy vấn đề đặt ra là gì? là gì? Là.... cố gắng tìm thấy củi và đưa nó vào bếp đừng để cho cái bếp tàn lụi dần trong 7 tháng tới.
    Còn khi nào được 6 tháng 29 ngày rồi mà vẫn cháy ngon lành hoặc to hơn thì chỗ gặp mặt tại Hanoi là.... eo ôi....
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hanoi.. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình.
    Nhớ... phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng..
    Và nhớ... những con đê thành lối xe bước chân em chưa mòn lối...
    Nói về chỗ gặp nhau tại Hanoi thì vô vàn nhưng mình ko hiểu tuýp người của hai bạn là gì?
    Mạnh mẽ, sôi nổi và sống động?
    Các quán Karaoke chất lượng cao sẽ thích hợp.
    Muốn phòng riêng tâm sự? Màn Bạc I, II.
    Muốn các bài hát cập nhật? Ngõ Cẩm Hội, Lò Đúc.
    Sâu lắng, lãng mạn và tha thiết?
    Cao cấp:
    Paloma Hàng Bài, với tiếng nhạc guitar réo rắt, những bản saxophone xao xuyến.
    Ciao, piano sâu lắng đưa con người vào thế giới của sự lãng mạn và bay bổng.
    Tràng Tiền Palaza tấng 6, những cành cọ lung lay trong gió, tiếng nhạc êm đềm bên cạnh cốc ****tail thơm lừng, những gì sâu kín thật dễ mà thổ lộ.
    Bình dân:
    Citiview, khung cảnh bên hồ Gươm, lặng nhìn những đám mây trôi để tìm những ý tưởng hợp nhau.
    Bảo Hùng Trúc Bạch, hơi ồn nhưng giá cả là thuộc vào hàng bình dân nhất và khung cảnh tạm được.
    Tuýp người khác?
    -- pm cho npl155, sẽ có hướng dẫn chi tiết!
    nờ pê lờ một năm lăm - Kẻ thích làm những trò xằng bậy để giúp đời!
  6. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Troi a, ban co ve la 1 nguoi tot bung do! huong dan chi tiet that!
    Anh ay cu dỏi ra Hồ Gươm (nam tay di xung quanh...) - the co kho toi khong?
    Uhm, ca tui va anh ay deu thich lang man va sau lang mot chut (cung thich nhac co dien ma!) Nhung van de la anh ay cu doi tra tien - chang nhe minh la đưa anh ây vao may cho đắt tiền thi ro la vo duyen va thuc dung!
    Ma nay, npl la ai vay ha? Boy hay Girl? Co huong dan chi tiet tren thuc te cho tui duoc ko?
    Neu duoc thi cam on truoc!
    "Nếu Chúa nói yêu là tội lỗi
    Thì Con xin mắc tội suốt đời, Chúa ơi!"
    "Neu biet rang toi da lay chong
    Troi oi, nguoi ay co buon khong?
    Co tham nghi toi loai hoa vo
    Tua trai tim phai tua mau hong?"
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, tớ thấy 10 đôi yêu nhau trên net , đến lúc gặp mặt xong ngoài đời may ra còn được 1 đôi....Mà nói thật thì tớ cũng khó mà tin đucợ mấy cái tình yêu tình báo trên net này. Hiếm hoi lắm mới có nguời tử tế, thật lòng và nghiêm túc trong chiện tình cảm.... Với cả, nói chuyện trên net thì nói gì mà chẳng được. ...Anh hứa hẹn với chị, chị hứa hẹn với anh... rồi đến lúc gặp mặt thì vỡ mộng. Mà vỡ mộng xong rồi thì..... Đời nó nghiệt ngã thế đấy . Theo tớ thì tốt nhất ko nên nói chuyện yêu đương trên mạng vội làm gì, vì nó khó tin lắm.... Thôi thì nếu có lòng với nhau, hẹn gặp nhau dăm ba 7 bữa, nói chiện face 2 face, thấy hợp nhau thì mới...... Lúc đấy cũng chưa muộn. Đùa chứ tớ thấy nhiều anh nhiều chị " mót yêu" quá hay sao mà chưa gì đã nói yêu đương nhặng xị trên net rồi thì kết quả chẳng đi đến đâu cả.... làm như thế vừa làm khổ nguời ta vừa làm mất hình tượng của mình ....
    In the end, Everything is a gag
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ kêu ca , tại vì các bạn đã thất bại và đã mất lòng tin thôi, chứ tui thì thấy bình thường không muôn nói la tin sái cổ (vì tui là ngươi đang yêu!!!).
    Có ai chả biết là những thứ tình yêu mà tan vỡ ngay trong lần dầu gặp mặt chẳng qua là do hai bên nghĩ la nguời kia xin lắm, tài năng lắm, cả hai đều một phần nào đó coi trọng cai hình thức, như thế thì sẽ sơm bibi thôi, Ai đã hiểu là mình cần một người nào thật sự cho mình chứ không phải là một người mẫu hay nguời đẹp thì cũng dễ bị tình trạng tưong tự , vi sao ư? con gnười là thế mà, đôi khi sưnhụt nhát sẽ làm đối phương hiều nhầm. CHỉ có đôi nào đủ bản lĩnh thì mới có thể tồn tại thôi
    Xin dẫn chứng: @Twins_of_vip@Sevenlove_2009
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Lần này nói thật( đùa hơi bị nhiều rồi ) , thế bác ko thấy , ko nhận ra rằng xu hướng dân tình bây giờ yêu bằng mắt à Tớ nói ở đây có nghĩa là đa fần thanh thiếu niên yêu nhau bằng mắt và bằng ví. Tuy nhiên vẫn có tình yêu chân chính, tớ ko fủ nhận. Nhưng cái số này hiếm hoi lắm. Nhưng thường thì người ta thường nhìn vào số đông để đánh giá 1 vấn đề. Như LHQ đấy, những vấn đề quan trọng fải thông qua 2/3 số fiếu của Đại hội Đồng ( thuộc bài ). Một xã hội cũng vậy thôi, cái sự yêu bằng mắt của bà con dân tình bây giờ là cực kỳ fổ biến. Thế nên cái sự càng ngày càng quan trọng hoá hình thức của bà con cũng là điều tự nhiên thôi.....
    Tớ thì tớ thấy hơi buồn cười, con gái thì suốt ngày fê fán lũ con trai " háo sắc". trong khi con gái cũng chẳng hơn gì. Này nhé, con gái ko những ham tài mà còn thích cả mấy thằng to cao đẹp trai nữa cơ..... Con người, ai chả thế, cái đấy thuộc về bản chất con người rồi : Luôn luôn hướng đến sự hoàn mỹ, luôn luôn hướng tới c(g)ái đẹp "....
    In the end, Everything is a gag
  10. hung_cb

    hung_cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của 2 người như thế nào?Nếu như đã thực lòng thì tất cả mọi chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.Hà Nội có rất nhiều chỗ đẹp để đi đấy chứ.Mà đến tháng 12 thì trời Hà Nội đã rất lạnh nên có bạn gì đó nói đúng đấy,chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình yêu đã là hạnh phúc rồi,còn chuyện nắm tay hay kiss thì do bạn quyết định mà,chúc vui vẻ.
    Tình cho không biếu không .........

Chia sẻ trang này