1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai người yêu nhau qua Net gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocutduoi, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thay_tu_0_an_chay

    thay_tu_0_an_chay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói chắc là bạn lần đầu hẹn hò rồi,không cần phải căng thẳng như thế đâu,cứ để tự nhiên thì tốt hơn.Lần hẹn đầu tiên của tôi à,thoải mái nói chuyện với người đó về nhiều chủ đề {có chút hơi giun nhưng không sao} .Nếu bạn chắc chắn là anh ta sẽ ra HN thì bạn nên hẹn anh ta ở 1 nơi nào đó thật là bình thường{vì bạn là dân HN mà},không nên chọn nơi quá lãng mạn vì sẽ gây tâm lý ức chế cho cả 2,điều cuối cùng là không nên cho "hắn" nắm tay bạn.Vì làm như thế hắn cho là bạn quá dễ dãi như thế không hay.END
    God in my heart
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không biết cho đến lúc này đã có chuyện gì xảy ra chưa, nếu chưa thì mời bạn đọc bài tôi viết. Còn nếu có thì bạn cũng hãy cứ đọc, lấy kinh nghiệm cho lần sau nếu hẹn anh nào đó.
    Cái đầu tiên tôi nói đó là : Bạn hãy làm theo cảm giác của bạn. Dù người ta xấu hay đẹp, người ta cũng là bạn của bạn. Mà đã là tình bạn thì có mấy ai chọn bạn theo hình thức đâu. mà chắc gì bạn đã đẹp mà cần người ta cũng fải đẹp như bạn hoặc hơn bạn.
    Thứ hai là chuyện ăn mặc. Tháng 12 Hà Nội lạnh lắm đấy, không mát mẻ như tháng 9 đâu, nên lúc đó thì phải tuỳ thời tiết mà "ăn diện". Tôi chỉ sợ lúc đó bạn lại kín chặt thôi chứ hở sao được với cái gió mùa đông bắc ấy. Có muốn cũng chẳng đuợc đâu...he he.
    Thứ ba là chuyện ăn nói. Chắc hẳn người ta cũng đẵ quen với cách nói chuyện của bạn qua mạng 1 thời gian dài rồi. Họ cũng đánh giá được bạn ít nhiều..vậy thì bạn hãy cứ nói, cứ làm những gì mà trước đây bạn vẫn thể hiện ấy . Không cần thiết phải gồng mình lên đâu. Con trai họ tinh lắm đấy... Thật bao giờ cũng tốt hơn là Dối mà.
    Thứ tư. Bạn chưa biết đi đâu đúng không? Xem nào, mùa đông thì vào đâu tốt nhất nhỉ? Quán xá, 1 tiệm cafe nhỏ, 1 quán quẩy nóng..v.v. Tôi không nhớ nhiều những địa chỉ ấy như bạn, nhưng theo tôi thì nên Tránh gió. Không biết bạn có lạnh như tôi không? Ra hồ thì lãng mạn thật đấy, nhưng mà gió máy thế rồi cứ hắt xì ầm ầm lên, khăn giấy sột soạt , mũi sụt sịt..còn đâu cảm hứng để chuyện trò nữa.
    Thứ năm. Câu nói đầu tiên à? Không biết được đâu. Tuỳ vào thái độ của người ta nữa chứ. Tôi thì không có câu nói đầu tiên mà là cái nhìn đầu tiên. Thách thức..biết mà không biết đấy. Còn với cô bạn tôi thì lại là vụ bị xe của anh ta đổ vào chân, và nó hét ầm lên, lườm 1 cái dài từ Hàng Đào đến Hàng Da. Đến giờ G biết nhau thì mới ngượng đỏ mặt. Vẫn không sao..tình đẹp là khác. Hắn ta cũng biết nó đanh đá rùi mà. ( H ơi, xin lỗi vì lôi mày ra làm ví dụ)
    Thứ sáu . Cử chỉ đầu tiên - tôi không biết bạn thế nào còn tôi thì đó là đưa tay lên vuốt tóc ( họ kể lại đấy chứ, tôi cũng có biết đâu, tôi chỉ làm thế khi tôi ngại cái gì đó thôi Mà tôi ngại thật, mỗi lần ngại là tôi lại đưa tay lên đầu ..sờ tóc. may mà ko ngại nhiều, ko thì họ tưởng mình lười gội đầu thì chit ).
    Thứ bảy . Bạn nên cười vời người ta nhiều hơn 1 chút. Con trai thích con gái cười..(đúng chỗ ấy nhé ). Nhất là trong mùa đông nữa..ấm lòng lắm đấy. Đến tớ - con gái cũng còn muốn nhìn thấy người khác cười nữa là con trai.
    Thứ tám . Nắm tay à? Cũng có thể lắm chứ. Khi bạn và họ sang đuờng chẳng hạn, người ta nắm tay bạn dắt sang thì sao, chẳng lẽ giằng ra à? ( dở hơi lắm). Thôi thì cứ theo điều kiện hoàn cảnh ấy. Mà cầm tay thì cũng có gì đâu, nghe HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA chưa? hay nhất đoạn cuối đó. hi`hi`.
    Thứ chín. Nói in ít thôi nhé. Đừng có mà thấy người ta ngại không nói gì nhiều mình bắn súng liên thanh vào tai họ , rồi họ ngất ra đó thì khổ. ( Anh ui, hồi đó chúng mình đứa nào nói nhiều hơn nhỉ? Không phải em )
    Thứ mười. Oai`. kết thúc 1 cuộc hẹn. Ai về nhà người đó. hãy mỉm cười hài lòng với người bạn yêu quý của mình. (Họ cũng thế mà). Rồi trở về với công việc hàng ngày. Nếu bạn ấn tượng với họ về 1 cử chỉ nào đó, tôi tin chắc bạn sẽ nghĩ đến nó và tự cười 1 mình.
    Sau đó thì....cái gì cần đến sẽ đến.
    Chúc bạn vui vẻ.

    Đàn bà cạn lòng như đĩa. Đàn ông cạn nghĩ như vôi. Đàn ông nông nổi giếng thơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
  3. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    nay, chac la ban da yeu tren net roi bi vo mong ha? Neu chi yeu qua hinh thuc cua nguoi ta thi hien nhien la chang som thi muon, tinh yeu cung "gone with the wind" thoi! Chung toi yeu nhau boi tinh cach, suy nghi rat rat hop nhau (made for each other). The đã đủ chua?
    "Nếu Chúa nói yêu là tội lỗi
    Thì Con xin mắc tội suốt đời, Chúa ơi!"
    "Neu biet rang toi da lay chong
    Troi oi, nguoi ay co buon khong?
    Co tham nghi toi loai hoa vo
    Tua trai tim phai tua mau hong?"
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    AI mà cũng được như bạn thì trên thế giới này chẳng có chiến tranh.... . Nói thì hay lắm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là lý thuyết... Còn làm được điều mình nói hay ko lại là chiện khắc. Thực tế nó thường nghiệt ngã hơn lý thuyết mà,,,,....Nói xong rùi để đấy, tớ cũng nói được mà nói rất hay là đằng khác.... Ko fải ko fủ nhận tớ đã từng "lăng nhăng" trên net, nhưng cái thời " trẻ con" đấy đã qua lâu rồi. Kinh nghiệm cho thấy, chúng ta chỉ nên tin 80% mấy cái lời đường mật trên net thôi. Tớ có biết 1 thằng như như thế này. Thằng này nó cũng kết và yêu 1 em trên mạng. Dám nói lời yêu đương khi chưa biết mặt em này. Rồi chúng nó hẹn gặp nhau, em này thì nói " em xấu lắm anh ạ .." Thằng kia an ủi và hứa hẹn " Anh yêu em bởi con người, bởi tính cách em chứ ko fải ở bề ngoài.."Xong đến lúc gặp.... đúng là em này xấu thật... Chú kia tí khóc thét, rồi chuồn êm...Nói chung những chuyện đại loại như thế này, trên mạng đầy rẫy....
    In the end, Everything is a gag
  5. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tren net thi co nguoi nay nguoi kia...
    NEu xet ve phuong dien hinh thuc.. thi bac nao may man vo duoc nguoi dep (ca nam, ca nu) Nhung cung da nghi cho la xau thi sao? Moi nguoi noi nhu vay thi len day noi chuyen deu khong tin nhau het a? A thi tat nhien chuyen iu duong nen han che, nhung dau the cam het? Nhưng nếu chi iu hinh thuc thoi thi dung that la chi keo dài mot thoi gian thoi.. Do la vao thoi diem khi chát chít xuat hien nhu mot con sot tai hanoi.. Toi chi chat dung trong 2 tuan, va quen that sự với hai ngưòi.. một người bây giờ là bạn, và một bây giờ là bạn rất thân.. Người này về sau có thành như thế nào thì không biết.. Toi thich cai giong cua ban y.. Va ca tinh cach nua.. Nhưng luc gap mat thi cũng dúng la khong duoc nhu minh suy nghi.. Minh cung đa tuong tuong qua nhieu.. Tôi cũng đã thất vọng.. Cũng tự trach mình tồi... Nhưng đó cũng là cái diều tồn tại trong hầu hết mỗi con người.. Nhưng rồi dần dần cũng quen.. Tôi vẫn thích tính cách đấy.. Vẫn cái giọng đấy.. Và có lẽ đó là lý do mà hình ảnh về người bạn đó vẫn trong tôi như ngày nào.. hehe.. rất tiếc bây giờ lại đang cãi nhau.. Suốt ngày cãi nhau.. Nói ra đây vị thăng bạn đó không vào đây đâu.. hhehe!
    IT'S ME!!!
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trên mạng yêu nhau chan chứa ra ngoài đời nhìn nhau hỏi chán chưa? thường thường thì tình qua net là vẫn vậy nhưng có trường hợp ngoại lệ khi 2 người thực sự hợp nhau cả ngoài đời và trên net. giữa 1 cuộc sống ảo và một cuộc sống thực có quá nhiều cái khác nhau mà bản thân mỗi người trong cuộc ko thể nào mà lường trước.
    tears may be dried up but the heart never
  7. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Be yourself, dung lo lang qua, neu da yeu nhau roi thi viec gi phai ngai co chu. Cu cu xu nhu binh thuong thoi, dung co tro thanh nguoi khac.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  8. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện di rồi hỏi.
    yeu qua internet ha? Mơ à............
    http://www.vt-online.net
  9. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mi.a , hôm sau bọn em đi chụp ảnh post lên cho các bác đỡ lèm bèm .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    In the end, Everything is a gag

Chia sẻ trang này