1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai người yêu nhau qua Net gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocutduoi, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy .. vẫn có những trường hợp ngoại lệ cơ mà.. Nói như vậy thôi.. chứ ở ngoài đời các bác cũng có hơn gì.. Ngoài đời còn chẳng có cơ hội mà tiếp với chả xúc.. Thẫy xấu một cái là chạy liền.. hehê.. nên tìm những người vừa đẹp vừa tốt bụng đâu phải dễ.. Mà cũng đừng mộng mơ nhiều quá.. ngã sẽ đau đây.. theo tôi.. thì tình bạn mà tôi đang có.. rất đẹp.. đẹp hơn cả mấy thằng bạn ngoài đời của mình.. vậy đấy.
    IT'S ME!!!
  2. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hehhe. nghe minh ne` meo` cụt duôi.
    mình hiểu bank lắm', hiểu nỗi khổ của bạn bây giờ. quả thật yêu qua mạng khó khăn vô cùng( vi` mình cũng vậy nè)
    nhưng bạn hãy bình tỉnh lại và xem xét kỹ tình yêu của mình thế nào đã. nếu bạn yêu anh ấy nhiều va chấp nhận tất cả đê khi gạp nhau va quyết định yêu thì bạn hãy chăm chút mình kỹ 1 chút.y' mình nói về ngoại hình y'.(rất quan trọng đo') chẳng hạn như la` nêu' gay` thi cố ăn nhiều chut cho no' co sưc' sống. còn nếu hơi mập thì giảm cân cho nhẹ nhang va mặc quần áo cung đẹp hơn. nếu bạn quá 20 tuoi roi thi 1 chut masscẩ va kẻ lông mi nhìn se đáng yêu lam'.
    còn về chuyện ăn mặc thì tuỳ vào ca' tính của bạn.mùa đông rất dễ măc quần áo.(nhưng biến mình thành con gấu bông nhe'),ban di giay` da hơi cao 1 chut' nghe.(di boot thi cang dep.).an mạc miến sao cho đep. va thanh thoát la dược rồi.
    cho dù anh ấy ko đẹp hay ko như mình đã nghĩ thì chuyện bề ngoài của bản thân mình vẫn phải chăm chut'. như thế để tôn trọng anh ấy và cũng là tôn trọng những gì bạn và anh ấy đã có với nhau.
    mình cũng là gái bắc và sống ở hn 2 năm. bạn có biết cái sân sau cua khách sạn dewoo ko?? đẹp lắm mà rât sach se. mọi người ngồi trong do chơi rất lich sự va yên tinh. o đó có cây hoa sữa nho? có thể hái dược, ngoài ra bạn dẫn anh ấy đến quán nhạc nào yên tĩnh 1 chut'. để mình nhớ xem nào. hn co quán gì nhỉ.ban có biết quán NHẠc TRANh ko?? o do' chỉ bật nhac trịnh công sơn thôi. co le hop với bạn lắm. nhất là đến vào ban ngày thì văng hoe. tha hồ mà trò chuyện nhe'.
    bạn còn 7 tháng nữa để chuẩn bị thì đó là 1 điều may mắn đó. cố gắng vun dắp tình yêu của mình hơn nhe'.
    còn mình thì chỉ còn vài ngày nưa minh sẽ bay ra HN gặp anh ấy .bạn có muốn giúp đỡ gì ko?? minh giúp ban.hehhe noi thiet đó. co gi mail cho minh theo cái nè nè
    daikho_yeuanh_maimai@yahô.com
    ah. những gì bạn đã thể hiện với anh ấy qua dt va quan mang thi lúc gặp nhau vẫn vậy nhé. nhưng hãy hài hước hơn 1 chut'. trời ơi mình sắp gặp rui nè . lo quá cha bit' sao nữa. vài hôm nữa anh ấy cũng về vn rui nè .chúng mình hẹn nhau o hn. vì mình yêu hn lắm. có gì cần nhắn nhò ko?/ hih



    size=4]
    trời không mưa mà vẫn ướt mềm
    [/size=4
  3. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ở TP HCM mà cũng biết quán Nhạc Tranh , hay thật .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  4. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hheêhhhe đến vườn hồng để kiss cho các chú công an đuổi ah
  5. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể cho bạn nghe chuyện của tôi. Tôi cũng đã yêu qua net. Lúc gặp tôi còn thấy kinh khủng hơn bạn nhiều vì my exbf nhỏ tuổi hơn tôi. (Gọi là Ex vì bọn tôi đã broke rùi).
    Tôi ở trên TTVN này lâu rùi nên có nhiều bạn trên net lắm. Gặp cũng nhiều. (Ko phải là yêu đâu nhé). Tôi ko xinh nên có người gặp tôi rùi cũng thất vọng tràn trề. Nhưng cũng nhìu người gặp xong thì fall in love luôn. Hehe, thật ra thì cái quan trọng khôngphải bạn xinh hay xấu mà là do người đó có hình dung đúng về bạn hay không thôi. Cho nên các cô gái cứ việc mà tự tin đi.
    Tôi cũng đã từng gặp những bác trai nhìn khủng khiếp đến mức tôi... del khỏi đầu luôn. Không phải vì xấu mà vì.... vô duyên, chẳng hạn thế, ăn nói nhảm nhí, cười nói văng nước bọt, nhìn nhờn nhờn bẩn bẩn chẳng hạn. Hihi. Nhưng sau này lớn rồi thì tôi có thể control được. Tức là kể cả gặp một người làm mình thất vọng thì cũng đối xử hoà nhã, không lộ cảm giác ra ngoài nhiều. Cố gắng đừng để cho người ta biết mình thất vọng, vỡ mộng. Chứ như thằng bạn thân của tôi,nó cũng yêu một con bé qua net, đến lúc gặp chàng thất vọng quá, về tắt ngay điện thoại. Biến mất hút khỏi đời nàng luôn. Khổ thân con bé choáng gần chết, tốn bao nhiêu tiền SMS để hỏi : Tại sao? có phải vì em xấu quá không? Hehe.
    Quay lại chuyện tôi và Ex. Hôm gặp đầu tiên chúng tôi đã đi xem phim ở Rạp Dân chủ- phim Vua Nói Dối. Tôi nghĩ BF của tôi rất khôn khi hẹn cả 2 đứa nữa đi cùng. Không khí sẽ không căng thẳng, nếu ko hợp nhau thì cũng control được ngay bằng nhiều cách.
    Hôm ý Ex hồi hộp đến mức hehe, quên vé ở nhà, đã phải vứt tôi và 2 đứa kia (1 couple) lại rạp để phi như điên về nhà lấy vé. Tôi thì cũng hơi sợ. Hôm ấy Ex mặc đồ đen (cho vẻ chững chạc) còn tôi thì mặc quần ngố với áo có bèo bèo (trẻ trung nhất có thể). Lúc gặp Ex tôi cũng hơi cuống cuống, nhưng vì Ex và bạn qua nhà đón tôi nên leo lên xe là xong, mình và Ex đều ko nhìn mặt nhau, có thời gian chuẩn bị và quen với giọng nói hơn.
    Đến lúc ngồi trong rạp thì xem phim thôi, ngồi cạnh nhau nhưng chỉ nói vài câu. Thật ra Ex không đẹp trai lắm, nhưng nhìn rất CUTE. (Dân chuyên Tin mà). Tôi nhìn và nói một vài câu thì có cảm giác ấm áp (cuối tháng 6 mà) và tin tưởng, vậy chắc là đủ. còn ex thì dun know, (ko nói ra).
    Rồi lúc đi về 2 đứa kia rủ đi ăn chè, nhưng tôi đòi đưa tôi về sớm. (Vì mẹ ko cho đi về muộn). Vừa về đến nhà, vào net thì đã thấy Ex về rồi, vào net luôn. Hai đứa chat qua lại 1 tý rùi thì nói về cảm giác lúc gặp: cả 2 đứa cùng gõ một câu là: Lúc nãy ngồi cạnh muốn nắm tay mà lại sợ....
    Thế là hỉu rùi chứ giè?
    Lần gặp tiếp sau thì nắm tay...:)
    Bây giờ thì broke rùi, vì sức ép gia đình và vì 2 đứa lần lượt đi xa. - Sau một năm. Tình cảm cũng đã ko nồng nhiệt nữa, nhưng ký ức vẫn còn và vẫn coi nhau là những người thân yêu trong đời.
    Vào đây đọc thấy bài của bạn, nhớ lại cảm giác ngày đó quá.
    Vẫn có tình yêu trên Net mà. Tự tin đi!
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. SSderHerrderRinge

    SSderHerrderRinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lan thu nhat gap:tui noi gian qua xa va quat vao mat no:khon kiep..tai sao may gui cai anh cho tao thi thiet la xinh xan,con ra day gap tao thi la 1 con quy kinh tom nhu vay??
    Lan thu hai:sau khi ca hai dua uong nuoc xong ra lay xe,no long ngong the nao lam do cai xe moi mua hom truoc cua toi..toi tuc dien tat thang vao mat no:nhin may va nghe may noi chuyen nhung tuong diu dang va kheo leo....vay mat may de o hau mon a.
    The day,nguoi ban tren net thiet ko tuong tuong noi dau!
    Ke cuc huu va rat tan nhan!
  7. rainbl33z

    rainbl33z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    o*, the^' o*? my~ cung~ co' quan' NHAC TRANH ah??
    size=4]
    trời không mưa mà vẫn ướt mềm
    [/size=4
  8. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đấy đã bảo rùi mà.. THiếu gì tình yêu qua mạng.. Cũng giống như ngoài đời thôi mà...
    Thế có bác nào ở đây yêu xuyên quốc gia xuyên lục địa chưa.. TY cũng qua mạng đấy
    IT'S ME!!!
  9. landaukhoquen

    landaukhoquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ban có xem phim giầy thủy tinh ko?tinh yêu như vậy chán thật đấy phải hy sinh vì tình yêu,xem như ứt chỉ co trong phim mới như vậy thôi,
    Mr.Anh
  10. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Uh, hinh nhu sau mot thoi gian thất thế, bị những lời đê nén kieu dang nhu :" FORGET!", topic nay da xuat hien nhung nguoi dang/da yeu qua net. Hanh phuc qua!
    hic, nhung ma xet cho cung, du cac ban da khuyen bao nhieu lời thì tớ vẫn thấy ... run cầm cập! Tớ không xinh - va to cung da gui cho anh ay ảnh cua to, mot buc anh binh thuong de ve sau, có gì thì anh ấy khỏi thất vọng.
    Xet cho cung, yeu qua Net thuong that bai la vi yeu to: AO MONG. Neu nhu biet danh gia dung ve nguoi minh yeu thi se khong bi VO* MONG nhu vay. Hum, theo minh, co 2 kieu vỡ mộng:
    1. vì yếu tố ngoại hình (cái này thì thuong do cac anh chang hao sac thich ngủ mơ giũa ban ngay gây ra) hoac la cach cu xu, loi noi...
    2. vì khi gap nhau, nhận ra không hợp nhau (cai nay thi thoi, khong phai binh luan. Ket thuc: chia tay hoa binh, lam ban cua nhau, khong co gi an han, ky niem dep ve mot thoi gi do...)
    Noi chung, tớ nghĩ rằng, khi còn yêu nhau tren Net - truoc khi gap mat, dung de nguoi ta ảo mộng quá nhieu. Cac ban gai khi gui anh thi gui anh xâu xấu thoi! Neu anh ta la nguoi quá quan trong ve ngoai hinh thi thoi, chia tay cho nhanh - khong cần tiếc. Neu anh ta đủ chín chắn để đánh giá con nguoi thi anh ta se yêu bạn vi tinh cach, con nguoi..., chứ không phu thuoc nhieu vao yeu to hinh thuc.
    Con neu tinh cach khong hop nhau thi lam ban cung tot!
    hic, nhung ma lo qua, noi vay thoi, chu toi cung da lam duoc cai gi dau! Sợ quá! Ước gì mình xinh hơn một chút...

Chia sẻ trang này