1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hàng triệu con người bị phản bội!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi morinho, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. morinho

    morinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi hàng triệu con người bị phản bội!

    Trích báo Việt Nam Net :

    "Sau cơn đại hồng thuỷ năm 2002, thiệt hại về vật chất của nhân dân Hương Sơn lên đến 200 tỷ đồng. Ngay sau đó, tỉnh Hà Tĩnh nhận được hơn 94,75 tỷ đồng cứu trợ. Tỉnh chỉ chuyển cho Hương Sơn (địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất) 24,4 tỷ đồng và 1.300 tấn lương thực. Nhưng chỉ hơn 20 tỷ đồng được chi cho một số địa phương lân cận; số còn lại chưa rõ ở đâu.

    Tiền, hàng cứu trợ được phân bổ về Hương Sơn trong bối cảnh người dân ở đây đang rất túng thiếu.

    Khi cấp phát lương thực và tiền cứu trợ lũ quét, ở huyện Hương Sơn đều lập thành ban bệ, bộ phận hẳn hoi để bàn bạc tiến hành.

    Nhưng nhiều gia đình thiệt hại hàng chục triệu đồng chỉ nhận được vài ba gói mì tôm và ít cân gạo. Theo tố cáo của nhân dân địa phương, số gạo cứu trợ chuyển về đều bị "quan xã" và "quan huyện" nhờ các doanh nghiệp ở địa phương bán cho thương nhân rồi lấy tiền tiếp khách, trả nợ, xây trụ sở và... chia chác.

    Chỉ đạo và cho chủ trương những "quyết sách" này phải kể đến vai trò của Ban Thường vụ Huyện uỷ, do ông Hà Văn Thạch làm Bí thư (nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Theo ông Nguyễn Khắc Thứ (nguyên Chủ tịch UBND huyện) và ông Phan Cao Oánh (Trưởng Phòng TC - KH) thì tất cả các quyết định cấp phát tài chính để mua máy bơm, làm đường Tây Lĩnh Hồng (chưa quyết toán được), mua thiết bị giáo dục, giải phóng mặt bằng, tar nợ đọng... đều đã được Thường vụ Huyện uỷ bàn bạc và có ý kiến chỉ đạo của Bí thư huyện uỷ Hà Văn Thạch (?!).

    Để "hợp thức hoá" nguồn cứu trợ, nhiều xã đã mang danh sách đến các hộ dân xin chữ ký hoặc "thuê" người ký hộ. Những người dân nghèo trở thành "chứng từ" gốc để các "quan" làm thủ tục thanh toán.

    Thấy tiền cứu trợ không đến được tay mình, nhiều dân nghèo đã làm đơn "gõ cửa" các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Đã có 6 đoàn công tác (Đoàn kiểm tra Nghị quyết 10 của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Kiểm toán nhà nước, Cảnh sát kinh tế, Uỷ ban KT Huyện uỷ) vào cuộc thanh kiểm tra vấn đề này. Tất cả các kết luận sau đó đều khẳng định có sai phạm.

    Đáng chú ý là Thông báo kết luận số 78 của Công an Hà Tĩnh và kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. Phòng PC15 khẳng định việc chi tiêu tiền cứu trợ lũ lụt 2002 tại Hương Sơn có sai phạm nghiêm trọng nhưng lại... không khởi tố. Dù trước đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Công an tỉnh điều tra làm rõ. "

    ------------------------------------------
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2006/09/610940/

    Tôi còn nhớ năm 2002,cả nước,cả hàng triệu con người Việt Nam với tình thương vô hạn đều hướng về Hương Sơn,Hà Tĩnh nơi đang xấy ra trận đại hồng thuỷ,hàng triệu tấm lòng vàng,hàng triệu sự chia sẽ của mọi người,mọi cơ quan,đoàn thế,của hàng ngàn doanh nghiệp...đã nắm tay nhau cùng giúp đỡ nhân dân Hương Sơn Hà Tĩnh.Một số tiến lớn 94,75 tỷ đồng đã được gữi đến nhân dân Hà Tĩnh, một con số rất lớn nhưng đăng sau con số lớn ấy là tình thương vô hạn,là tinh thần đoàn kết,là hành động cao đẹp "lá lành đùm lá rách"...của con người Việt Nam trong hàng ngàn năm dựng nước.

    Tôi còn nhớ,một thằng sinh viên tiền luôn là vẫn đế lo lắng hằng ngay nhưng cũng chen chúc vào đoàn người ủng hộ người dân Hà Tĩnh.100 ngàn,thật nhỏ bé,tôi con nhớ có những em bé chừng 6,7 tuổi cũng đã nhìn tiền quà để đi ủng hộ...mới thấy tình cảm giữa con người với con người là không gì sánh được...Tôi con nhớ những giọt nước mắt của những con người khi xem phóng sự về người dân Hương Sơn sau trận lũ lụt.Những em bé,những con người mất đi người thân...Tôi còn nhớ một cô giám đốc doanh nghiệp Sài Gòn đã nhận 3 chị em còn thơ dại mất đi bố mẹ làm con nuôi...thực sự tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cao cả của những tấm lòng...

    Thế nhưng hôm nay,tôi thấy niềm tin,tình thương của tôi,của mọi người,của hàng triệu con tim,của hàng triệu đồng bào bị phản bội,bị lừa dối.Ngày thường biết bao chuyện xẩy ra,nào là loạn thi,nào là án oan...tất thảy chưa làm tôi choáng váng như bây giờ.Bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một số ít con người,tiền cứu trợ,tiền đế giúp đỡ những những con người nghèo khổ,những con người đang sống trong màn trời chiếu đất,những em bè đang heo hắt từng ngày vì đói rét,những con người không rõ ngày mai...họ cũng không tha,họ lập ban bệ để chia nhau,để lấy về cho mình,mà họ có thiếu gì đâu cơ chứ,nhà tầng,xe hơi,điều hoà,máy lạnh...thế mà họ vẫn đi tranh miếng ăn với những con người không biết ngày mai sống hay chết,tranh với cả phần ăn là gói mì tôm,ống gạo.. của những em bé...tôi chỉ muốn hỏi họ rằng:"Họ có còn là con người nữa không?"...Chẳng lẽ một chút lương tâm của họ cũng không còn để hiểu được một đạo lý làm người đơn giản nhưng thấm nhuần như vậy saoHẳn ai đã xem những hình ảnh của những em bé không nhà,không bố mẹ,không người thân thích sau trận lũ lụt...Tôi chỉ có thể thốt lên:"Tàn nhẫn đến thế là cùng"

    Một sự việc ai oán như thế nhưng chính quyền tỉnh Hà TĨnh đã làm gì khi sự việc bị phanh phui.Họ vẫn cố gắng che dấu,đối phó...Họ, những con người đứng đầu bộ máy chính quyền tỉnh Hà Tĩnh có còn là người của đảng nữa không,của nhân dân nữa hay không!.Những hành động,những việc làm của họ đã cho ta câu trả lời...

    Chính phủ và các cơ quan chức năng cho tôi được hỏi:"Sẽ làm gì với những sai phạm(không đúng hơn là sự phản bội vào tình thương,là niềm tin của đồng bào cả nước) như vậy?",hay chỉ giơ cao đánh khẽ,khiển trách là đủ.Trách nhiệm thuộc về ai,về ông bí thức Hương Sơn,Hà Văn Thạch(nay là phó chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh),hay về người đứng đầu tỉnh là ông bí thứ Tỉnh Hà Tĩnh,hay còn những người nào nữa.Rồi,một sai phạm như thế rõ ràng phải có sự liên quan từ cấp tỉnh rồi mới đến cấp huyện được,bởi chỉ đạo là ở cấp tỉnh,nhận tiền là cấp tỉnh,chia phân bổ thế nào cũng là cấp tỉnh...Sai phạm như thế nhưng ông Hà Văn Thạch vẫn được bổ nhiệm vào chức Phó chủ tịch TỈnh,thì liệu có ai đứng đằng sau sự bổ nhiệm này...Tôi còn biết Hà Tĩnh chuẩn bị có hiện tượng 3 đời làm quan to nhất Hà TĨnh,Hà TĨnh vốn là mảnh đất địa linh nhân kiệt sao còn nghèo mãi thế...

    Bạn nghĩ sao,những người khác nghĩ sao.Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết im lặng để mặc họ làm gì thì làm sao.Chỉ một lời nhận lỗi là được thôi sao.Không thể.Không thể có chuyện đó,bạn có thể đứng yên,nhưng tôi thì không,tôi không chấp nhận điều đó,tôi muốn có công lý.Tôi nhấn mạnh,tôi không chấp nhận người khác coi thường tình cảm của con người với con người,coi thường cả một tinh thần dân tộc

    Bạn liệu có thể chỉ đọc qua mà không một lời chia sẽ tâm sự không?.Liệu bạn có thể chấp nhận mình bị lừa dối và xúc phạm một cách không con người như thế không?.Tôi mong rằng,bạn,những phương tiện truyền thông,báo chí,những cơ quan có chức năng,chính phủ....sẽ lên tiếng mạnh hơn nữa về sự việc này.

    Hãy chia sẽ ý kiến của bạn với tất cả mọi người,sự lên tiếng của bạn là sự lên tiếng của xã hội,nó đồng nghĩa với:"chúng ta không chấp nhận sống chung cùng cái xấu,cùng tiêu cực...

    Nếu được,bạn hãy gữu link này đến những người bạn của bạn,đế nhận được sự chia sẽ của mọi người,để cho những con người không có lương tâm đó biết rằng chúng ta không chấp nhận những việc làm đó,họ phải được trừng trị đúng pháp luật.Nếu được bạn hãy chia sẽ cách làm để sao có thể tạo nên sự quan tâm của tất cả mọi người,để tạo nên luồng dư luận làm cho sự việc không bị chìm xuống,để cho sự công bằng được tồn tại.


    Được morinho sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 12/09/2006
  2. morinho

    morinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ."...Cả hai bản này chỉ khác nhau ở dòng kết luận được cho là rất quan trọng.
    Tại văn bản thứ nhất (tạm gọi), PC15 kết luận rõ: ?oViệc để xảy ra tình trạng sử dụng nguồn vốn ngân sách khắc phục hậu quả lũ lụt sai phạm như đã nêu trách nhiệm thuộc về Phòng KHTC, Phòng TC-LĐTBXH, Ban giải phóng mặt bằng, Ban quản lý các dự án huyện Hương Sơn?. Văn bản này đề gửi Giám đốc Công an tỉnh, Phó giám đốc Cảnh sát và huyện Hương Sơn.
    Văn bản thứ hai, đề cùng nơi gửi, ông Nguyễn Hải Sơn đã cho huỷ bỏ toàn bộ phần kết luận được coi là quan trọng, chỉ thêm một câu đề xuất: ?oCăn cứ vào kết quả điều tra xác minh, Phòng CSKT xin đề xuất cho kết thúc xác minh điều tra vụ việc trên?.
    Theo một nguồn tin quan trọng, sở dĩ có hai bản kết luận điều tra là vì sau khi vụ việc diễn ra, lo sợ vụ việc diễn ra phức tạp và để ?obảo vệ cán bộ?, PC15 đã nhận được ?ocan thiệp? từ ?otrên?. """
    ----------------------
    http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2006/09/611040/
    ----------------------
    Thông tin mới nhất,có dấu hiệu công an kinh tế Tỉnh Hà Tĩnh ém án.

    Tôi thật sự không hiểu nổi nữa,đến giờ mà các cơ quan,ban ngành chức năng của chính phủ đang làm cái gì nữa,một sự việc không còn là của một tỉnh nữa,nó là phạm trù nhân cách của con người,là chuyện hàng triệu con người Việt Nam bị phản bội đó mới là điều đau đớn nhất.

    Tại sao lại trao quyền điều tra cho PC 15 Hà TĨnh,sao có thể "ngớ ngẩn" đến như thế được,sai phạm của một tỉnh lại bảo tỉnh đó điều tra và báo cáo sao??.Tỉnh Hà Tỉnh báo cáo đầu voi đuôi chuột thì chính phủ làm sao mà biết được,,,không điều tra rõ mà cứ nghe báo cáo thì bao giờ nhân dân mới hết khổ..

    Dấu hiệu ém án thì sự chỉ đạo ém đó là ai,ai là người có thể chỉ đạo một cơ quan điều tra như thế(PC 15)??Mọi việc đã rõ ràng như thế mà đến giờ vẫn còn có những điều vớ vẩn như vậy,tại sao lại có đến 2 văn bản như thế được...

    Những người trực tiếp liên quan phải bị đưa ra điều tra trước tiên,đầu tiên là bí thư huyện Hương Sơn năm 2002 là ông Hà Văn Thạch(giờ ông này là phó chủ tịch Tỉnh Hà TĨnh,không thể hiểu nổi).Người này là người đứng đầu và là người sai phạm rõ nhất,còn những người nào nữa....???

    Sự công bằng cần được trả lại cho những người dân Hương Sơn...

    Nhân đây cũng mong báo Việt Nam Nét có thể cho mở vấn đề này cho mọi người nói lên ý kiến của mình.
    Bạn,bạn có thể làm gì cùng tôi không??.Đừng thờ ơ có được không,đừng thờ ơ với quê hương của tôi có được không?,tôi yêu quê hương,yêu con người ở đây lắm,cũng như bạn yêu quê hương của chính bạn vậy.
    Bạn hẳn đã nghe "Đi mô cũng nhớ Hà TĨnh...."
    Được morinho sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 12/09/2006
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tui không có đóng góp chi cả, nên tui không có ý kiến.
  4. morinho

    morinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không một lời chia sẽ,không một ý kiến??.Chỉ là một lời cảm nhận,một lời chia sẽ mà cũng khó đến thế sao??.Bạn có đi ủng hộ lần đó không??
  5. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân !
    Những điều chúng ta đang cùng phải thấy trong thời gian qua thật chua xót phải không? Chỉ vẻn vẹn có vài từ " TỆ NẠN THAM NHŨNG" đã làm cho đất nước chúng ta nghèo càng nghèo. Giờ đến cả vấn đề về giáo dục, đạo đức, lương tri.....
    Có ai đó nói với tôi rằng " Nếu có tốt thì hãy tốt với những người xung quanh bạn.Nếu có tiền bạc thì hãy cho anh em gần, anh em xa, con cháu gần, con cháu xa,những người khốn khổ gần ta.....đừng làm từ thiện bằng cách để được đọc tên trên truyền hình và rồi......vào túi người khác"
    Nói nhiều, viết nhiều......BUỒN.......
  6. morinho

    morinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật xót xa.Mình không hiểu tại sao đến giờ mà vẫn có những chuyện không thể tin được như vậy nữa.Thực là buồn...nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước,chúng ta sẽ chống lại những tệ nạn đó...
    Nếu được các bạn vào đây viết ý kiến nhé.Rất mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm của mọi người:
    http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2006/09/611040/
    Được morinho sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 12/09/2006
  7. guitar2509

    guitar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    .Choáng váng,đúng là hàng triệu con người bị phản bổi.Không thể chấp nhận được.Tại sao lại vẫn có những thắng ch..như thế nhỉ.Bọn này lương tri chắc chẳng còn chút nào.Guitar sẽ ủng hộ bạn bằng cách viết ý kiến của mình.Phải làm cho ra nhẽ mới được...
    Được guitar2509 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 12/09/2006
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm mmình nhớ đến vụ văn quyến và các cầu thủ cá độ, khi đó, báo chí, truyền hình đưa tin, rầm rộ, mọi người ai cũng ý kiến ý cọ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, vậy mà vụ này, mọi thông tin dường như chìm lỉm, Việt nam mình, đến giờ vẫn còn vân đề QUAN BÊNH QUAN.
    mong rằng vụ này và 1 số vụ việc tham ô đã đc nêu trên báo chí, sẽ đc xử lý nghiêm minh, công khai. đừng để lâu dần rồi lại chìm xuống một cách đáng ngờ.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    chuyên này có thât không, nếu có thât thì đai ca đánh cai thằng hà văn thach cho.
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hixx, ngán ngẩm thật!!!!
    Giá như còn Bao Công thì tụi này cho vào Hổ Đầu Trảm hết cả lũ,,,ăn của người nghèo thì thật thất đức quá, mấy ông này lại là các lão tiền bối tóc bạc rùi mà còn vậy nữa.... thui, cho Cẩu Đầu Trẩm đi cho nó đúng nghĩa vì cũng xuất thân là fó thường dân muh..... Mấy ông nào có bao giờ đọc hết 1 trang về thông tư hay nghị định đâu, ngán ngẩm lắm....Tuy vậy đâu đấy vẩn còn nhiều thanh liêm quan lắm các bạn ạ,,,hãy tin và lạc quan đi nào,,,vì các bạn cũng thấy dân ta rất tốt đó sao, có tinh thần tương thân, tương ái lắm...chỉ là nhờ /gửi nhầm người giữ tiền nên mới bị thâm thủng thế...CẨU ĐẦU TRẢM CHỜ LỆNH !!!

Chia sẻ trang này