1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tbh, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tbh, nhưng khi đọc những đoạn văn của bạn tôi thấy hình như bạn đang cố gắng viết tiểu thuyết thì phải. Rất xúc động, tuy nhiên có rất nhiều điểm trong câu chuyện của bạn rất khó có thể xảy ra. Ví dụ như ở đoạn chồng bạn là sẽ đi sang Nhật mà không đưa cho bạn coi bất kì giấy tờ nào có liên quan, rồi chuyện bạn không đuợc tiễn chồng ra sân bay hay đón về... Mọi chi tiết trong câu chuyện của bạn giống như đang được bạn tạo dựng lên, xin lỗi khi phải nói như vậy.
  2. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    to all,
    thực ra tôi hoàn toàn chưa muốn có ý kiến gì,... chúng ta là 7X mà, biết đọc và biết suy nghĩ thế thôi.
    còn với tôi, đây là câu chuyện của tôi, thế là đủ!!!
    to THT:
    bài viết của bạn làm tôi phải dừng lại để suy nghĩ nhiều, vì rằng tôi sẽ viết tiếp nhưng đến giờ tôi chưa hề nghĩ mình sẽ tha thứ cho hắn ta, tôi chỉ cố gắng để không phải sống trong hận thù, và bây giờ tôi hoàn toàn chỉ sống vì con và bố mẹ,....
    dường như ở bạn có gì đó khác lạ....
  3. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    những ngày tháng trong bệnh viện dài lê thê và đen tối.... giá mà có thể quên được chút nào hay chút đó....
    3 ngày sau khi tôi sinh, thì hay tin hắn ta đã xin nghỉ ngân hàng.... mà ai làm trong ngân hàng chắc hẳn phải biết rằng, muốn nghỉ việc ở ngân hàng thì phải bàn giao công việc ít nhất một tuần, mà hắn ta lại làm quyền trưởng phòng tín dụng,cho nên công việc không ít,.... bây giờ lắp ghép vài sự kiện lại thì mới rõ là trong thời gian hắn nói dối đi Nhật thì trước đó đã âm thầm bàn giao rất nhiều việc và khi đi nhật về 2 ngày sau hắn đã xin nghỉ... bố tôi gọi điện đến ngân hàng mới hay tin, bố gọi cho hắn bằng di động thì hắn nhận máy, bố bảo bố muốn nói chuyện với con như tư cách 2 ng đàn ông với nhau. Hắn nhận lời, bố bảo cho con chọn địa điểm, hắn nói "thôi để con về nhà con vì con còn ít giấy tờ chưa lấy."
    nhưng giờ hẹn là 4h chiều nhưng đến 8h tối vẫn không thấy hắn tới, gọi di động thì máy tắt....
    tối cùng ngày bố tôi gọi ra HN cho gia đình chồng, cả nhà ngoài ấy cũng tá hỏa, cũng không hay biết gì cả.... chỉ biết nói sẽ cố gắng liên lạc cho hắn để hỏi cho rõ.
    còn về phần mình khi biết hắn không tới để đối chất tôi lại cảm thấy suy sụp hơn.... khó hiểu hơn.... không chịu nổi tôi gọi cho anh S, là giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi hắn vừa xin nghỉ thì mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện nhưng chuyện đáng buồn lại là bị chồng mình bôi nhọi danh dự, anh S bảo "anh muốn nói thật với em và khuyên hai đứa, trước khi đi NHật nó có nói với anh nhiều chuyện, nó nói giữa nó và em có mối rạn nứt không thể hàn gắn" tôi thực sự ngạc nhiên, thứ nhất hoá ra cả ngân hàng đều bị lừa, ai cũng nghĩ nó đi nhật, thứ hai tôi không hiểu mối rạn nứt này nghĩa là gì, vì trước đó tình cảm của hắn dành cho tôi vẫn bình thường thậm chí còn quan tâm nhiều hơn nữa... tôi mới nói "anh nói cho em nghe sự thật đi, em chỉ cần sự thật"
    anh S nói" nó nghi ngờ em có nhân tình, anh hỏi tại sao và bằng chứng thì nó đưa ra cho anh những bằng chứng mà chính anh là đã có haiđứa con cũng không thể tin được, không có cơ sở khoa học, anh nói là anh muốn gặp hai đứa cùng lúc để khuyên giải nhưng nó không cho anh gặp em" tôi chỉ biết im lặng nghe giọng anh S đều đều "anh nhận thấy quanh nó có những ng bạn không tốt, và anh muốn nói với em rằng hạnh phúc gia đình ở tay ng phụ nữ, đàn ông như trẻ con, em phải cùng chồng em ngồi xuống làm rõ mọi thứ đừng vì tự ái em ạ, nó nói vì nó nghĩ là em có nhân tình nên nó mới buồn và quyết định đi học".
    vậy là hắn ta nói với ngân hàng là hắn đi du học,.... hắn ta bôi nhọ danh dự gia đình tôi.... tôi chỉ biết khóc, sao lúc đó chỉ biêt khóc mà không biết làm gì khác hơn...
    cúp máy điện thoại mà tôi không biết làm gì, trong lòng vô vàn câu hỏi, "nếu thực sự hắn ta đã nghĩ như thế sao không làm rõ mọi chuyện, nếu tôi có lỗi sao không dám về nhà đối chất, mà chỉ bỏ đi, bỏ cả nhà đi đâu đó...., thực ra bây giờ để xác định rõ huyết thống không còn là khó khăn gì, vậy sao hắn ta không dám quay về làm theo yêu cầu của gia đình tôi, chả lẽ tất cả những gì hắn làm mục đích chỉ muốn hại cho tôi chết đi hoặc muốn bỏ tôi ra đi???" trong đầu chỉ quay cuồng với những câu hỏi về một vấnđề....
    ngày hôm sau, buổi tối, mẹ chồng tôi gọi điện báo hắn đã bay ra HN, nói với gđ là hắn sẽ đi du học,,,.... hắn cũng nói là hắn không tin tôi, bố hắn,emhắn là bác sĩ giải thích cho hắn nhưng hắn không tin, nhưng sau khi gđ thuyết phục thì hắn thấy có lỗi và muốn sữa đổi, khi biết tin này tôi cảm thấy được an ủi, phải đúng là như thế, tôi cứ nghĩ hắn ta đã biết hối hận nhưng đấy lại là sai lầm to lớn của mình!!!!
  4. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tbh,
    Tha thứ, không có nghĩa là quên hết mọi tội lỗi của ông ta gây ra cho Tbh . Nói sao cho Tbh hiểu nhỉ ? Tha thứ có nhiều cách, mà việc đầu tiên là có lợi cho chính bản thân Tbh .
    THT đã có nói, chừng nào Tbh chưa viết xong câu chuyện, THT không thể cho ý kiến đầy đủ được . Tạm thời, vì chỉ mong sao Tbh được bình tâm, THT thấy điều gì có thể giúp bạn cố gắng đứng dậy được trong lúc này thì THT nói mà thôi . Kể cả khi bạn kể đến đây, THT cũng chưa biết rằng câu chuyện này xảy ra ở thời điểm nào ? Cách đây vài tháng ? Cách đây một năm ? Bạn còn kể, thì THT tiếp tục kiên nhẫn chờ và đọc ...
    Tbh bảo rằng, bạn cố gắng để không phải sống trong hận thù là đã đúng một ý trong từ THA THỨ rồi đấy .
    Còn Tbh tự hỏi, "dường như ở bạn có gì đó khác lạ....", thì cái khác lạ đó là cái chi vậy, Tbh có thể diễn tả cho THT được không ?
    Tbh, nói một câu cho vui nè, bây giờ thì đến THT tự thắc mắc, "Chết chửa, mình có cái gì khác lạ đây hở ? "
    Được TiHoangTu sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 25/04/2004
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhé tí hoàng tử mình nói thật lòng nhe ko thể tha được đâu chị tbh đã tha thứ rùi ấy chứ
    1him đi nhật mà ko phải
    2 him lỡ hẹn
    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................và những thứ khác nưã bạn nghĩ thử coi một người vợ đi sinh mà chồng mình như vậy bạn thử dặt mình vào tâm trạng đó đi để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhe có thật 100000/100000lận người đó là chú ruột của mình <sau bố> nói chung ông đẹp trai giỏi giang đứng cạnh mình người ta nghĩ ông ấy là bồ tui nưã chứnhưng ông nhậu vào quậy phá vợ ổng đẻ đứa thứ 1 chưa sao vì lúc đó ko quậy lắm đến đưá thứ 2 thì ổng quậy dữ tợn lắm và thằng bé sau bị bệnh đó bạn 3 tuổi ko nói ko phải bị câm cũng ko bị bệnh về lưỡi mà bị kích mạnh về não trong quá trình mang thai vì trong lúc mang thai nó cô ấy suy nghĩ quá nhiều giờ là 5 tuổi rồi nhiều khi bị người khác chọc lắm mới nói 1-2 từ chứ ko nói đâu -mà nó ko hề bị đao rất thông minh nữa là khác ,quậy phá ghấp 3 lần trẻ em bình thường
    Người mẹ người bố có tác động đến con nhỏ rất nhiều còn nhiều ví dụ khác nữa bạn à nhưng đó là điển hình 1 trả ko biết bao tiền thuốc -nhưng chỉ hi vọng em nói được ,và trong quá trình mang thai người mẹ lo lắng nhiều con sẽ bị trầm cảm mà nếu là trầm cảm đích thực ko do tác nhân ngoại cảnh thì hiện nay chưa có thuốc trị bác sĩ chỉ cho một câu : cần sự chăm sóc đặc biệt ,yêu thương ko được kích động
  6. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi Juri,
    Có lẽ có rất nhiều người đàn bà đều sai lầm với từ "tha thứ" . Họ nghĩ tha thứ có nghĩa là bỏ hết, quên hết những lỗi lầm của người đàn ông tàn nhẫn đó . Tha thứ là cho ông ta quay về ở với mình . Sai ! Đó chưa hẳn là tha thứ . Juri có thể trả lời cho Tí HT rằng, nếu đặt trường hợp này vào với Juri, nếu và chỉ nếu thôi nhé . Juri vì con sẽ tha thứ cho người đàn ông đó . Juri có chắc chắn rằng mình sẽ quên hết quá khứ và lỗi lầm của ông ta đã tạo ra không ? Khó lắm phải không Juri ? Và nếu khó, tức là sẽ nhớ hoài . Khổ ai ? Khổ Juri, khổ ông ta, khổ cho con sau này . Như thế không phải là tha thứ . Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất dành cho ông ta và Juri tự làm khổ bản thân mình .
    Từ tha thứ ở đây, ý Tí HT là mình sống không thù hận . Tha thứ cho người đàn ông đó trong tư tưởng, rằng là, ông ta không xứng đáng nhận tình yêu của mình, không xứng đáng là Bố của con mình, thì mình không tiếc chi . Khi mình tự hào ngẫng cao đầu đi tiếp con đường không có anh ta, ai nhìn vào cũng thấy là mình đã tha thứ, nhưng thật ra đó là sự trừng phạt đau đớn nhất dành cho anh ta .
    Juri đừng nghĩ, trên đời này, người đàn ông nào cũng bạc tình, bạc nghĩa giống nhau . Không phải người đàn ông nào bỏ vợ, xử tệ với vợ là sẽ có hạnh phúc với người đàn bà đến sau . Nếu vì hạnh phúc với vợ không còn vì lý do không còn hợp với nhau nữa, thì việc xa nhau đó, lại là chuyện khác . Nhưng trường hợp của chị Tbh rất là lạ lùng . Juri đọc và hãy suy nghĩ cho kỹ câu chuyện của chị Tbh, nó không đơn giản như chuyện thí dụ của ông chú Juri . Chị Tbh đã bị chồng xử tệ ngay từ khi đứa bé chưa chào đời .
    Còn chú Juri là một người đàn ông không có trách nhiệm với vợ . Vẫn ở với vợ và tiếp tục làm khổ vợ . Lỗi một phần cũng do vợ của chú Juri . Ai nói người đàn bà không có một chút quyền lực trong gia đình là thật sai trái . Juri có bao giờ nghe câu này chưa ?
    " Sau lưng người đàn ông thành công, là một người đàn bà ."
    Người đàn bà đó dĩ nhiên rất tài giỏi . Ngưòi vợ đóng vai trò then chốt trong gia đình không kém người đàn ông . Vợ của chú Juri đã quá nhu nhược để cho chú Juri làm tới tấp những chuyện không phải với cô . Tí HT ghét nhất bất cứ người đàn ông nào thốt ra câu này, "Ối, đàn bà mà biết gì !"
    Juri thử tìm hiểu xem, có bao nhiêu người đàn bà tài giỏi còn hơn những người đàn ông ? Đàn ông Việt Nam mình quen với ý nghĩ chồng chúa vợ tôi . Coi đàn bà không ra gì là một điều vô cùng tệ bạc .
    Bởi thế Tí HT có một cô bạn gái đã hùng hồn phán câu này:
    - Sau lưng người đàn ông thành công là một người đàn bà ...Còn sau lưng người đàn bà thành công, là người đàn ông ... thất bại !"
    Hihì, nói về vấn đề này, chắc là chuyện ...1001 đêm đó Juri ạ . Nhưng một điều mà đàn ông nên nhớ là không nên coi thường phụ nữ . Người đàn bà rất yếu đuối về thể lực, nhưng lại có sức chịu đựng rất cao, hơn hẳn đàn ông đó Juri ạ .
    Quay lại vấn đề của chị Tbh, Tí HT đã có nói, những ai đứng bên ngoài cuộc sẽ có ý kiến rất hay và dứt khóat . Thử nhảy vào vòng lửa xem, sẽ bị chết bỏng thật thảm thương .
    Juri đừng nóng vội, hãy chờ xem câu chuyện của chị Tbh kết thúc đã, rồi lúc đó Juri trách Tí HT vẫn còn kịp mà, phải không ?
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    thanks THT nhiều nhe mình ko trách bạn đâu ,nhưng chỉ tức mà thôi ừ thì mình cũng muốn chị ấy như vậy nên ngay từ đầu mình khuyên chị ấy bỏ đi nhưng mình ko ngờ đó là một câu chuyện ,thôi chị tbh chị kể tiếp cho em nghe đi chị ơi
  8. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi Juri,
    Hi Tbh, bạn khỏe không ?
  9. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mới ốm dậy, dạo này sức khỏe kém quá, có lẽ do ảnh hưởng từ nhiều phía đặc biệt từ vết thương lòng của mình... nhiều khi tự hỏi tôi viết câu chuyện đời mình lên đây để làm gì.... thiết nghĩ những ai có tâm hồn sâu sắc và lòng yêu thương con người đặc biệt những ai có nỗi đau gia đình gần như thế sẽ hiểu ngay... hóa ra không hẳn vậy.... 1 chút buồn... nhưng âu đấy là điều tất yếu....
    lại nói về sai lầm thì tôi thực sự quá nhiều sai lầm.... mà sai lầm lớn nhất là chọn lầm người đàn ông mình dự định chia sẻ cuộc đời...
    khi nghe tin bố mẹ chồng báo, tôi thấy được an ủi biết bao nhiêu.... hôm sau cả bố chồng và bà mẹ chồng bay vào hcm thăm tôi, khi đến nơi cả 2 bố mẹ đến thăm tôi ngay, vừa nhìn mẹ chồng tôi òa lên khóc.... cứ thế....
    nhiều cuộc nói chuyện diễn ra ở nhà, ở viện giữa bố mẹ hai bên nhưng dường như cũng không ai giải thích được lý do mà chồng tôi hành động, tối hôm ấy bà mẹ chồng xin phép mẹ tôi ở lại thăm tôi, chăm tôi, gia đình tôi đồng ý, mẹ chồng tôi có kể vài chuyện, và mẹ có nói chồng tôi cũng đã thú nhận với mẹ là có bạn gái rồi, nhưng bà mẹ chồng tôi lại nói đấy là mốt của Hà nội bấy giờ, và khuyên tôi là không được ly dị, đặc biệt sau khi đến nhà 2 vợ chồng tôi, cơ ngơi chúng tôi tuy nhỏ nhưng luôn sạch sẽ gọn gàng..., bà nói "vợ cái con cột" phải chịu đựng vì chồng vì con....
    cũng trong ngày hôm đấy con gái tôi bị ói ra máu nên phải nhập dưỡng nhi nằm,,,, cuộc đời thật khốn khổ, họa vô đơn chí phước bất trùng lai! cũng may trời thương nên con gái tôi vẫn khỏe mạnh
    sáng sau, ông bà nội đi thăm cháu, và luôn miệng nói con gái giống bố.... sau khi nghe gia đình tôi đặt vấn đề xin ông bà làm xét nghiệm... thì ông bà nội gặt phắt đi, không đồng ý, họ cho rằng nếu làm như thế thì không hay và bị rơi vào đúng âm mưu của con đàn bà kia... gia đình tôi lúc ấy không đồng ý và yêu cầu ông bà nội bảo thằng ấy ở lại, gặp gia đình tôi để giải quyết.
    thế nhưng tất cả đều sai lầm, tất cả đều bị phản bội, cả gia đình tôi, cả gia đình chồng cả họ hàng hai bên đều bị phản bội.
    hai hôm sau bố mẹ chồng về HN để giữ hắn ta ở lại nhưng thực sự hắn ta không còn nghe lời ông bà nữa hắn ta không còn là con người nữa, hắn ta về nhà nhưng không ở nhà mà ở Khách sạn với con bồ.... hắn ta lấy (khoảng 500US của bà mẹ)...
    hắn ta bắt đầu khủng bố tôi qua điện thoại đến nỗi bố tôi không cho tôi cầm,
    hắn thông báo với bạn bè ở HN, hcm, là đi du học, nhưng hắn không hề thông báo với họ về tôi mà mặc nhiên trong mắt họ tôi vẫn là cô vợ hợp pháp ở nhà nuôi con cho chồng đi học, khi bố mẹ chồng tôi về đến nhà thì hắn cũng bỏ nhà đi, không nghe lời ai cả.... hắn nói với gia đình hắn là hắn sẽ đi theo con đưòng hắn đã chọn...
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Tệ thật. Mang tiếng quá !!!

Chia sẻ trang này