1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tbh, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pocahontas_MIT

    Pocahontas_MIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đọc một lèo hết 7 trang câu chuyện của chị. có lúc đồng cảm, có lúc thương chị vô cùng. Và trên hết là không hiểu tại sao lại có một người đàn ông nào nhẫn tâm làm thế với một người vợ đã từng đầu gối tay ấp. CŨng không biết bây giờ thì câu chuyện đã diễn biến thế nào vì lâu lắm rồi chị không cập nhật thông tin.
    Nhưng có một điều, xin đừng giận em. Chuyện này lẽ nào lại không có lỗi của chị? Một người chồng của mình, làm những việc mà mình linh cảm rằng anh ta đang làm sai, vậy mà chị im lặng sao? Chị nghi ngờ anh ta không đi Nhật, vậy tại sao không nói thẳng ra cho anh ta biết, bằng chứng có, hay thậm chí chị chỉ cần hỏi xem visa của anh ta thôi. Là một người vợ, bổn phận phải chăm sóc cho chồng, nhất là lúc chồng đi công tác. Em chưa bao giờ để chồng em tự phải làm những việc đó, giấy tờ, quần áo, thuốc men? Rồi anh ta đi đâu trong thời gian chị chuẩn bị lên phòng sinh? Một người vợ tốt là người hiểu chồng mình đang làm gì và tại sao.
    Em đọc những gì chị nói, cảm giác rằng chị đã quen được cha mẹ chăm sóc, quen được chiều chuộng nên ít có thời gian chăm sóc cho người khác. Hay là cái tự kỷ trong chị cũng không nhỏ nên khi anh ấy làm sai, chị không nói mà chỉ âm thầm chịu đựng.
    Em xin lỗi nếu chị đọc những điều này mà giận em.Em hiểu hoàn cảnh của chị lắm, thương chị. Nhưng sống mà, em biết chị đã đứng dậy được, đã đủ can đảm kể lại chuyện này cho mọi người cùng nghe. Vậy thì chị hãy can đảm một lần nữa nghe những lời nói thật, khách quan.
    Còn bây giờ, em cầu chúc cho chị và con chị mạnh khỏe, chị hãy dũng cảm lên. Làm đơn li dị đi, bây giờ không còn là lúc chị phải chịu đựng như thế nữa. Hãy sống vì tương lai của mình, hay ít nhất là vì con mình. Chị hãy tin là trên đời còn nhiều người đàn ông tốt, xứng đáng cho chị và con chị.
  2. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Còm em thì em vừa đọc một lèo đến trang thứ 8 rui`. Em cũng thương chị như các bạn, đọc từng chữ chị viết mà em có thể hình dung được nỗi đau của chị, thương chị lắm chi ơi !..., không biết trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ đang chịu đựng nỗi đau như chị. Em cũng nghĩ lại mình, bây giờ thì em chưa yêu ai, và em đang cố gắng chọn một người xung quanh để " trao thân gửi phận" nhưng làm sao để hiểu được họ hả chị ? Mẹ em từng nói với em câu này " lấy lầm chồng thì thà nhảy xuống giếng mà chết cho rồi ", nếu ở vào hoàn cảnh của chị chắc em không sống nổi....! như vậy thì " Thà không lấy chồng chứ không lấy lầm chồng ".
    Thương cho em bé, nó không biết được nỗi đau của chị , nhưng nó là sức mạnh để chị tiếp tục sống để nhìn "thằng kia" trả quả báo, " gieo gió thì gặp bão thôi chị ạ "... em tin thế.
    " Sông có lúc, người có khúc " rồi chị sẽ vượt qua được tất cả. Em cũng đồng ý với Ti'' HT, "tha thứ" không có nghĩa là cho hắn quay trở lại mà " tha thứ" là vì mình, hay quên hắn ta đi, hắn ta không xứng đáng với chị và mọi người đâu...hận thù chỉ tự làm khổ chính mình mà thôi. Bây giờ chị phải học cách quên để sống đàng hoàng đó là cách trả thù tốt nhất. Bây giờ em bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, chị hãy đứng vững để con chị tự hào về chị...cuộc đời hai mẹ con chị sẽ rồi sẽ tốt đẹp mà không cần có hắn.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trách chị ấy giờ cũng chẳng làm gì cả ,mọi chuyện cũng đã rồi giờ trách chị cũng như ko điều quan trọng nhất bây giờ là chị ấy đứng lên vui vẻ sống ,hạnh phúc cùng đứa con gái
  4. xuongrongden143

    xuongrongden143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn làm mình cũng muôn tâm sự cùng mọi người , có thể làm mình " quẳng gánh lo đi mà sống"
    nhưng phải đợi bạn kể xong câu chuyện của mình chứ
  5. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ !
    rồi mọi việc đến đâu rồi ! hai mẹ con họ ra sao rồi ko biết !
    mong rằng họ vượt qua được và gặp đc những điều hạnh phúc.

Chia sẻ trang này