1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hoa đã có chủ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi GreenTomato, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi hoa đã có chủ

    Phải đến ngày hôm nay, khi tất cả đã được đi vào dĩ vãng, tôi mới có đủ can đảm. Chắc chắn không phải chỉ có tôi, mà có rất nhiều bác ở đây, đã lâm vào tình cảnh này "hoa đã có chủ", và trong mối quan hệ "Trên tình bạn, dưới mỗi tình yêu".

    Tặng những bông hoa không phải của tôi và tất cả mọi người

    Ai cũng có phút yếu lòng như thế

    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Anh dại dột, anh trẻ con, anh yếu đuối
    Em bỗng hoá thành người lớn bao dung

    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Vì trái tim em có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên anh em hát
    Sẽ có một người nào diễm phúc sau anh?

    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Cái gì đó thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    "Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi"
    Em bận lòng chi với một kẻ qua đường

    Đừng dằn vặt mình vì đã nói lời yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Anh chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.

    (st)
  2. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa biết đến khi nào "tất cả đi vào dĩ vãng".
    ...if tomorrow never comes...
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Phương Tuấn Linh đã từng hoạ lại bài "Ai cũng có phút yếu lòng như thế" của Nguyễn Thanh Hà như thế nè:
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là "phút giây nông nổi"
    "Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối"
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau, liệu còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần, anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em. Và cứ là thế đấy
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng" như vậy
    "Đến trong nhau bằng những dối lừa"
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng này. Nhưng tôi thành thật chia buồn với cậu. Chúc vui vẻ.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Hoa đã có chủ thì sao chứ nhỉ? Muốn hái thì cứ hái đi.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cứ hái á,sợ gai đâm vào tay thì chít...
    Muốn có một tình yêu!????
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh sầu cứ như kiểu công chúa dẫm phải gai mồng tơi ấy nhỉ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái gai đâm mà ông bạn đã sợ rùi à. Hái xong rùi mang về nhà còn một đống rắc rối nữa đấy thì làm sao mà ông chịu được.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nino này anh nói nhỏ với em nhé.Gai này không phải gi mông tơi đâu.Gai này cũng không giống như bất kì loại gai nèo khác.hàhà em cũng là một loại gai như thế đấy....Gai mồng tơi thì anh sợ dex gì
    Muốn có một tình yêu!????
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Kòn nước non m..........gì nữa khi hoa đã kó chủ
    Cuc cu!

Chia sẻ trang này