1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hoa đã có chủ :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tengibaygio, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    có thể như bạn vanyeu nói cũng hay , nhưng tôi đã thử rồi , không được, "lúc quên đi là lúc càng nhớ tới" cứ mỗi lần tôi thấy người ta đi cùng bạn mình mà lòng tôi lại đau nhói !
  2. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ai thì ko biết,chứ ông nên quên đi thì hơn...kẻo thì mất cả chì lẫn chài...Godfatherhp thì :con thầy,vợ bạn,gái cơ quan...chớ có dính vào
  3. Stainless

    Stainless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đây chưa phải là "vợ bạn". Các cụ nói rồi, 30 chưa phải là tết.
    Điều quan trọng là cô ta thế nào? Nhận xét mình có chiến được không? Chiến được là chiến.
    Mở ngoặc:
    Cẩn thận không cái thằng "bạn" đó nó chiến vợ mình trong tương lai.
  4. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ xui dại người ta.
    Thứ nhất: nếu bạn tấn công mà cô nàng kia sụp đổ thì cô ta la người chẳng ra gì + thêm mất đi một tình bạn.
    Thứ hai: theo tôi đây là điều dễ xảy ra nhất, bạn sẽ mất tất cả, tình yêu, danh dự và bạn bè; lúc đó ở lại với bạn chỉ còn những tủi nhục và những lời đồn đại, dè bỉu.
    Túm lại, khôn ngoan hơn cả là bạn nên cố gắng quên đi cho dù khó đến đâu. Không có cái gì là vĩnh cửu, chỉ cần bạn luôn cố gắng.
    A` mà còn một cách nữa, nếu bạn thật sự ko thể quên được, hãy chờ đến khi họ chia tay...(nếu điều đó xảy ra).
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác nghĩ được vậy thì sao bác không đặt mình vào địa vị người bạn của bác? Nếu bác thấy đau, thì người ta sẽ thấy thế nào? chắc là rất đau đấy, bạn thân quay lại cắn mình thì sao chịu nổi?
  6. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Quên đi nếu không muốn bạn cậu gặm nhấm câu thành ngữ : kẻ đâm đằng sau lưng mình là người bạn thân nhất của mình .
  7. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bác này nghĩ quá chín chắn ! em vote bác 5* ủng hộ.
    Theo tớ bạn tengibaygio nên tham khảo ý kiến bác này.Nếu cố tấn công cơ hội rất ít mà khả năng là không được gì lại còn mất rất nhiều.
    Hay là bạn thử tìm hiểu một cô nào khác đi,còn nhiều bông hoa đẹp mà..
  8. Oolympus

    Oolympus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy, bỏ cô nàng ý đi bác ạ, danh dự và vô tỉ thứ không tên khác nữa luôn được đặt lên trên bọn con gái chúng em mỗi khi các bác nam phải có sự lựa chọn....Thế đấy .
    Em có một tên bạn thân lắm, người yêu hắn ta không hiểu làm sao mà lại bị chú bạn thân nhất thó mất. Cũng chỉ tại chú chàng chủ quan khinh nàng lẫn chú bạn . Ấp, có đâu hai ba tháng giời thì nàng đã tay trong tay, thề hẹn cùng ngắm trăng với kẻ kia khi hai mái đầu..hết tóc..Ngẫm sự đời cũng lắm kẻ chả ra gì...Âu cũng là tại số cả. Chỉ khổ thân cái chú bạn em, cô nàng người yêu cũ kháu khỉnh ra trò , lại không đần độn, cũng chẳng vô duyên, người ngợm sạch sẽ trắng trẻo , hihi. Năm ý là năm tuổi của hắn mừ...kim nâu đi đâu cũng hỏng..Bạn bè thì ko nhìn mặt nữa, người yêu thì mất, lại mang tiếng bị đá..ối giờ vẫn còn âm ẩm cái đau trong từng thớ thịt ..
    Thôi thế này, tóm lại lời khuyên của em cho bác như sau :
    - cả gan bỏ thằng bạn thì cứ tán cô người yêu nó, mặc thiên hạ dèm pha. Quân tử hay tiểu nhân thì đều phải dám làm dám chịu..
    - ko cả gan thì thôi...Đi kiếm một cô nàng kém hơn cũng được mà lấp chỗ trống (hơi vô nhân đạo), nhưng cũng khả dĩ mà có chỗ cho đầu nó nghĩ đến. Từ từ rồi nỗi đau lòng (chả hiểu sâu đến đâu) nó sẽ lành lại.
    Đôi chút thật lòng, mong được ghi nhận..
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh mà như anh bạn cô Oo này thì anh nện chết cha cả 2 đứa kia . Cứ đập chết cha chúng nó ra có khi mới tạm hả dạ
  10. Oolympus

    Oolympus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chắc tại anh thấy có đoạn miêu tả cô nàng người ngợm sạch sẽ trắng trẻo, lại ko đần độn...nên mới máu chiến thế chứ hả phải không anh ????
    To you-know-who : em ăn cơm xong rồi, hì hì !!

Chia sẻ trang này