1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hoa đã có chủ :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tengibaygio, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy các bạn ạ , thế nhân ô trọc , dục tình bại vong
    Thấy thiên hạ đảo điên nên anh chỉ muốn đi tu , vô chùa thiền tịnh cho qua cái sự khổ ải vấn nạn . Hiềm nỗi chưa thịt được em nào nên cứ phải dai dẳng lưu luyến chốn bụi hồng.[​IMG]Gái gú mệt thiệt , anh sắp về nhà rồi , 6 năm tu luyện đơn côi đủ rồi , anh về cứ là em nào xinh nhất là anh cưới , yêu đương tán tỉnh quái gì cho mệt.
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là xem tình bạn với ku kia ở mức độ nào. Nếu chỉ là bạn sơ sơ thì cứ tèn tén tèn ten thui. Nếu thân thì lại phải xét:
    - Xem nàng và ku kia có sâu đậm ko, có dứt ra được ko?
    - Xem mình có khả năng ko, nhỡ nàng và ku kia bái bai, nhưng do ko đủ trình độ mà nàng rơi vào tay thằng khác -> phiền lắm
    - ....
    Đấy, khổ chủ cứ suy ngẫm nhá. Chứ tui thấy mấy bác khuyên nào là quên đi, nào là bỏ đi thì vô lý quá. Tình cảm con ng`, đâu phải bỏ là bỏ luôn được đâu.
  3. hai_vinh

    hai_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi````` Gật cái ....Rụp
  4. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cưa được thì cứ cưa,nhân đạo tình nghĩa làm wái zì!mình ko cưa tên khác cũng cưa! cứ chần chừ do dư thế chẳng ra con trai tí nào!
    thời buổi này thì ai mạnh hơn người đó đươc,bô` bạn chứ có fải vợ bạn đâu mà lo!mà vợ bạn cũng chẳng lo,yêu rùi thì li dị mấy hồi!
    cứ làm đi,làm hết sức để rùi ko fải ân hận ,ngồi than thở mà nói:....giá như....!
  5. hai_vinh

    hai_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tới luôn đi,"MÔ HẠI CHI AI"
    VÁN ĐÂU ĐÃ ĐÓNG THUYỀN, MÀ KỂ CẢ VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN THÌ
    Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
    Tháo ra đóng lại mấy hồi em ơi!
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin tưởng mình đối xử tốt, chân thành thì bạn hãy mạnh dạn lên. Theo tôi, nếu chỉ vì ăn thua, bạn đã không đau khổ rồi lên đây giải bày.
    Vậy bạn hãy cho người ta biết tình cảm của mình, nhớ phải tế nhị. Bạn có thể là người xứng đáng nhất, có thua trận cũng chiến đấu cho oanh liệt chứ, bạn bè thì kệ nó.
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh có kế hay này , chú tengibaygio nghe và thực hiện theo . Đảm bảo 100% thành công .
    Chú cứ giới thiệu cho thằng bạn thân của chú một em gái thật xinh tươi mơn mởn vào , nhớ đừng quên kèm theo những lời khen ngợi nồng nhiệt nhất dành cho cô bé ấy . Thằng kia thế nào chẳng tăm tia cô nàng ? Lúc ấy bồ của hắn sẽ phát hiện ra và nàng ấy sẽ rất đau khổ .Nhân cơ hội ấy chú hãy nhào vô an ủi , động viên ...nàng .Lúc ấy thế nào nàng cũng chết vì chú . Đó là kế điệu hổ ly sơn phối hợp với kế độc thư mà Chu Du ngày xưa lừa Tào Tháo và Tưởng Cán để giết Sái Mạo , Trương Doãn ( Tam quốc Diễn Nghĩa )
  8. Smalllonelycat

    Smalllonelycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại bày cho người ta chuyện thất đức thế. Làm thế thì nếu em ấy biết được thì mất cả chì lẫn chài đấy. Theo tôi đã là người đến sau thì thôi đành ôm hận trong lòng mà đi tìm người khác chứ cứ lằng nhằng mãi chả giải quyết được việc gì đâu.
  9. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    theo em thì tốt nhất là bác cứ nên bày tỏ tình cảm của mình cho cô gái ấy biết . và sau đó nên chúc cho cô ấy được hạnh phúc bên người yêu . dù gì thì , yêu một người là mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy , đúng không nào !
    còn về phần mình thì bác cũng đừng cố quên đi làm gì , hãy cứ coi đó là 1 kỷ niệm đẹp về một lần yêu thật sự của mình , để rồi sau này mỗi khi nhớ lại , bác có thể mỉm cười thanh thản mà không bị dằn vặt mãi bởi 1 câu hỏi " mình làm thế có đúng không "
    chúc bác hạnh phúc nhé
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gật đầu nửa cái thôi. hihi. Mình tán thành chuyện bày tỏ. Nếu bạn chân thành, bạn không nên để tình yêu đi qua một cách không rõ ràng như thế. Bày tỏ đi. Nhưng là bày tỏ bằng sự chân thành chứ không phải dùng cách bá đạo mà chiếm người ta nhé. Cả bạn và bạn thân của bạn chẳng có ai có đủ quyền quyết định cô ta là của ai cả. Chỉ có cô ta quyết định được lòng mình thôi. Ví dụ cô ta yêu bạn thì người kia cũng phải chấp nhận thôi.
    "dù gì thì , yêu một người là mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ấy , đúng không nào ! "

Chia sẻ trang này