1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hoa đã có chủ :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tengibaygio, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bạn ngoainhi chưa đọc rõ ràng rồi , bác tengibaygio đã nói rõ ở bên trên là cô gái ấy đã là người yêu của 1 người bạn . vậy thì dù trong trường hợp nào đi nữa thì việc bác bày tỏ tình cảm của mình với cô gái ấy nhưng với mục đích trông chờ rằng cô ta sẽ đáp lại thì hoàn toàn sai .
    nếu ý kiến của em ở trên chưa rõ ràng thì em xin khẳng định lại 1 lần nữa : em ko ủng hộ bác tấn công cô gái ấy , đừng đánh đổi tình bạn và những cảm xúc đẹp về một mối tình của mình với hi vọng mù quáng rằng sẽ có được trái tim của người mình yêu .
    còn nếu bác vẫn quyết định tấn công thì em xin lỗi , nhưng em nghĩ rằng như thế bác chưa yêu đâu mà chỉ là ham muốn chiếm đoạt ích kỉ thôi
    dù gì thì , cũng chúc bác 1 lần nữa hạnh phúc
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tình yêu là ích kỷ mà. Yêu và mong mỏi được yêu là chuyện bình thường. Mình cũng chẳng bao giờ muốn đổi tình bạn bền vững để chọn lấy tình yêu đầy bất trắc. Nhưng theo mình, bỏ được thì chưa hẳn đó là tình yêu; nếu đã yêu, thì không thể từ bỏ. Quan trọng là tengibaygio yêu cô ấy đến đâu, có thể quên được ko? và hơn nữa, tình cảm cô ấy như thế nào? Nếu tengibaygio chọn cách im lặng thì có nghĩa là bạn chỉ sống cho người khác mà thôi. Hãy sống cho bản thân mình nữa, hãy cho bản thân mình câu trả lời dứt khoát trong vấn đề này để sau này không phải hối hận.
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có hai mặt của nó cả thôi
    Thứ nhất: Nếu bạn tấn công một cách minh bạch và công khai thì chẳng có điều gì phải bàn cả? Cạnh tranh công bằng. Hơn nữa còn để cho cô bạn đó thấy đâu mới là 1/2 thực sự của mình! Nếu cạnh tranh công bằng mà cậu bạn kia lại ghét bỏ bạn thì bạn cũng đừng hối tiếc gì tình bạn đấy cả!
    Thứ hai: Cạnh tranh công bằng đàng hoàng thì chẳng có gì đáng tủi nhục cả, mất danh dự gì cả và bạn bè ta cũng hiểu thôi. Và kết quả là có khi bạn được cả người bạn lẫn người yêu, hoặc nếu không thì vẫn tồn tại tình bạn giữa cả 3 người! Nếu hai người kia thực sự hiểu!
    Thứ 3: Trong quá trình tấn công, nghĩa là tìm hiểu cô gái đó thì bạn mới có thể biết đuợc đó có phải là 1/2 thực sự của bạn không? Hay chỉ là cảm giác của bạn thôi! Biết đâu bạn nhận ra đấy không phải là 1/2 của bạn hoặc bạn nhận ra rằng không thể nào làm cô ấy hết yêu người bạn của bạn được thì lúc đấy bạn bỏ cuộc cũng đáng!
    Nói tóm lại là: Bạn tấn công bằng chính khả năng và đức tính của chính mình! Cạnh tranh công bằng Thế nhá!
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Toàn lời khuyên hay ho của những người chưa trải qua!!!!
    Kẹo đắng đấy...cứ ăn nếu muốn dại...
  5. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    toi ghet nhat tro cuop nguoi yeu cua ban
  6. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi ôm gốc cây si ,liếm láp cây cà rem Wall mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng thì hơn....

Chia sẻ trang này