1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hoạn nạn anh có thể nắm chặt tay em không?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ...Và em biết, sẽ chẳng có cái nắm tay nào cả, chỉ có mình em bước trên con đường dài phía trước....
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    ... Em nghĩ vậy sao, em không lẻ loi đâu, anh dù không nắm tay em, nhưng anh vẫn dõi theo từng bước em đi trong cuộc đời...
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Và em cười, cười thật nhiều khi biết mình có thể tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Nhưng cũng có lúc em bật khóc vì thiếu một bàn tay ấm
  4. omertai4vn

    omertai4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    để giờ đây 1 mình anh lặng lẽ bước đi lạnh lẽo trong tiếng mưa đêm, có những lúc anh tự hỏi sao em vô tình thế? 1 nỗi đau, 1 nỗi trống trải trong anh đã gần 4 năm rồi mà không thể nguôi ngoai, Như ơi... anh đau, đau lắm... có những đêm bật thành tiềng khóc, có phải anh quá yếu đuối ko? bạn anh nó nói anh si tình, si tình cũng có lỗi à?
  5. minhanhvan

    minhanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    E thèm một cái nắm tay của người mình yêu
  6. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi anh không còn được nắm tay em nữa. Lẽ đơn giản mà anh không bao giờ còn có cơ hội nữa.
    Cuộc sống đời nào mà không có 1 lần nắm tay ai đó. Thì đó là sự mất mát không nhỏ. Vì khi đó đã không có một kinh nghiệm đáng quý.
    hi hi.... lâu lắm rồi không nói chuyện tình củm.
    Nhưng có một lời khuyên chân thành cho các bạn là khi mình có cơ hội thì đừng nên bỏ nỡ cơ hội thể hiện tình cảm của mình với bất cứ ai kể cả trai hay gái. Nếu là con trai có thể hiểu nhau từ ánh mắt khi nói chuyện, còn với chị em thì nên thể hiện bằng việc nắm tay nhay khi đi dạo, còn khi mà thân thiết nhau có thể ôm người đó đừng ngại nếu đó không phải là bạn giá của ban, mà chỉ là 1 người bạn thân mà thôi.
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mong có 1 người thật lòng muốn cầm tay e trong lúc hoạn loạn.Nếu ko,tự e đứng dậy còn hơn
  8. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
  9. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng có người sẵn sàng đưa tay cho bạn nắm, nhưng không bít liệu bạn có sãn sàng nắm lấy cánh tay đó hay không?
    Được vnksteel sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 19/07/2008
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em biết, em sẽ tự đi, em không cần ai nắm tay em nữa, em làm được mà. Em sẽ làm được......

Chia sẻ trang này