1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hoạn nạn anh có thể nắm chặt tay em không?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng bàn tay anh rất ấm, và bàn tay em thì quá lạnh.
    Em biết rằng anh chỉ muốn nắm tay em khi chỉ có hai đứa mình, còn em thì muốn nắm tay anh cả khi có rất đông người
    Em biết rằng anh muốn một mình bước tới, còn em lại muốn có bàn tay anh nắm chặt khi em sang đường, mặc dù em ko còn nhỏ
    Em biết rằng bàn tay thô ráp của anh theo em vào giấc mơ, và bàn tay ấy giờ đang nắm một bàn tay khác
    Em biết rằng những ngón tay ấy, bàn tay ấy chưa bao giờ là của em
    Và...
    Em nhận ra anh quá nồng ấm và bao nhiêu người muốn ở bên anh, em quá khô khan nên cứ luôn lặng lẽ một mình, lúc nào cũng chỉ có mình anh
    Em nhận ra tình yêu anh dành cho em, anh chỉ muốn hai ta biết, còn em thì luôn muốn cả thế giới này biết là em yêu anh đến thế nào.
    Em nhận ra, sẽ có nhiều rủi do hơn khi có một người phải mang thân tầm gửi. Một mình đi sẽ an toàn hơn.
    Em nhận ra bàn tay ấm của anh muốn không lạnh theo em sẽ cần bàn tay của người khác, một bàn tay mềm mại có thể nâng niu bàn tay anh.
    Em nhận ra ngày mai dù những lúc chỉ hai ta thôi em cũng không được nắm tay anh nữa. Em sẽ đi mà không cần bàn tay dẫn đường, không cần chỗ dựa. Liệu có được không?
  2. anh_keo_mut

    anh_keo_mut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh không nắm tay em chỉ khi hoạn nạn...
    Anh không nắm tay em chỉ khi hạnh phúc
    Bởi vì Anh nắm tay em bất cứ lúc nào em gần bên anh, mãi mãi...
    Vì em là của anh!
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em thích những cái nắm tay nhẹ nhàng của anh mỗi khi em ngồi bên anh. Hai đứa cùng xem phim và anh chỉ cầm lấy tay em và nắm thật chặt cho đến khi hết bộ phim.
    Em thích cả nhưng lúc đi học, hai đứa cùng đi học và anh nắm tay em, cùng sánh bước trên con đường ấy, lũ bạn em nhìn thấy chúng nó ghen tị anh ạh
    Em thích lắm cái cách anh nắm tay em, rồi nhẹ nhàng đưa lên má anh, rồi lên môi anh, anh hun tay em nhẹ nhàng. Em thích lắm.
    Em, đã có một bàn tay ấm. Cảm ơn anh nhiều lắm.....
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em: Nếu có 1 người con gái khác yêu anh, và anh cũng yêu người ấy, em sẽ buông tay anh, để anh đi. Em sẽ chẳng níu kéo gì vì nếu có níu kéo cũng chỉ giữ đc thể xác mà ko giữ đc tâm hồn anh.
    Anh: còn anh nghĩ khác, với anh thì phải đấu tranh vì tình yêu
    Em: em ko muốn vì 1 người con trai mà phải giành giật nhau.
    Anh: hai anh em mình quan niệm khác nhau về tình yêu em nhỉ.
    Em:.....uhm
    Vốn chẳng quen giành giật, vốn chẳng quen bon chen với tình, vốn chẳng ưa cái kiểu nhìn nhau chẳng ra gì của 2 ng con gái khi cùng yêu 1 người, nên em vẫn luôn chọn cách là người ra đi. Nhẹ nhàng, và hi vọng được sống BÌNH YÊN.
    Nếu có thể thì hãy là bạn, đừng nhìn nhau = đôi mắt đỏ lửa. Cuộc sống sẽ ko tốt đẹp hơn được đâu.
    Chẳng bao giờ em tắm 2 lần trên 1 dòng sông, em đã đi sẽ ko quay lại, đi rồi chẳng lùi bước làm chi, đã buông tay anh chưa 1 lần nghĩ lại, chưa bao giờ dù chỉ 1 lần nghĩ sẽ bên anh thêm 1 lần nữa. Dòng sông ấy, ko còn được như khi em đến.
    Bâng khuâng đứng giữ hai dòng nước
    Chọn 1 dòng hay để nước trôi?
    Em sẽ chọn 1 dòng, dòng hiếu lớn hơn dòng tình. em chẳng bon chen với tình để giành lại cái đã mất, em ko có khái niệm giành lại cái đã mât, mà khi mất đi rồi, em chỉ biết tìm và tạo ra cái tốt hơn. Cái đã mất cũng chỉ là kỉ niệm, ko đáng để em tạo ra chữ "hận" hay chữ "ghét" để mà giành nó về. Vì thế, hãy cứ yên tâm đi, chỉ mong rằng cái mà em mất, sẽ có chủ giữ đc lâu hơn em mà thôi.
  5. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể làm bất cứ điều gì, miễn là em phải ngoan
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưa
    Thương em đau xót, giấc mơ trưa...
    Sống là cực nhọc...
    Chết là anh khóc...
    Phải làm gì... cho em bớt đau đây???"
  7. MrDenim

    MrDenim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện cảm động và ý nghĩa lắm
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    HOạn nạn? Chừng nào thì là hoạn nạn?
    TỰ mình đứng dậy, chỉ tự mình thôi........đừng trông cậy vào ai hết
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
    Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
    Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
    Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?

    Bàn tay ấy? Nay còn đâu?

Chia sẻ trang này