1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Hollywood không quên những con người bất hạnh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi muitenden82, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muitenden82

    muitenden82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Khi Hollywood không quên những con người bất hạnh

    http://images.google.com/images?q=tbn:DrqY9ZkTE84J:www.12jin.com/movie/image
    http://confidantvcd.com/hinhanh/poster/260pos.jpg





    Ai đã từng xem 2 bộ phim "Forrest Gump" và "I am Sam" hẳn không thể không xúc động trước những số phận con người đầy đau thương bất hạnh nhưng vẫn vươn lên đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của mình.Họ là những con người luôn có nghị lực trong cuộc sống.
    Nếu như trong "Forrest Gump",anh chàng cù lần của chúng ta tuy hơi "mát mát" nhưng lại là người yêu đời,sống tình cảm.Trường đoạn Gump cứu các đồng đội ở chiến trường miền Nam thể hiện việc một người cù lần cũng có thể làm nên những việc to lớn.Gump dù đầu phim hay cuối phim vẫn là một anh chàng yêu đời,sống hết mình.
    Còn trong "I am Sam",đó là hình tượng một người cha thiểu năng trí tuệ đấu tranh đòi cái quyền mà mình đáng được có:Quyền yêu thương và chăm sóc con gái mình.Trong phim luật sư Rita(do Michelle Preifer thủ vai) đã nói một câu:"Khả năng trí tuệ của một con người không ảnh hưởng gì tới khả năng yêu thương của họ..".Trong phim ông bố Sam dù không thể dạy cô con gái bé bỏng của mình khi nó lên 7 nhưng những tình yêu mà ông dành cho nó thật sự ấm áp và đi vào lòng người.
    Ngoài đời,Tom Hanks và Sean Penn cũng là hai nam diễn viên được coi là hoá thân vào các vai diễn có hồn nhất.Và điều này đã đưọc họ thể hiện qua hai bộ phim trên.
    Cảm ơn Hollywood đã không quên dòng phim tình cảm sâu sắc về những số phận bất hạnh trên thế giới này.Bên cạnh những bộ phim giải trí thuần tuý vẫn nên có những bộ phim như vậy lắm chứ.

Chia sẻ trang này