1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hôn nhau tay bạn đặt ở đâu :D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    meo meo khiếp quá thế này thì em không bao giờ hun nữa đâu . Cứ tưởng tượng đã thấy khiếp rùi
  2. emladoi_doilaem

    emladoi_doilaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bel.._0209 tả cảnh hôn nhau mà phát kinh!Nó cứ tởm tởm làm sao ý,mà hôm nay lại là thứ 7,liệu ai đọc rồi thì còn cảm nhận được một thứ 7 ngọt ngào nữa không.Chúc bà con một ngày thứ 7 tuyệt vời nha!!!!!
    Cuộc đời nó sắp xếp hết cả rồi...
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hôn hả?
    Thích nhất kiểu hôn này :
    Bước 1 : Kề hai gương mặt hơi sát
    Bước 2 : Mắt nhìn vào môi nhau
    Bước 3 : Khởi động bằng nụ hôn phớt môi
    Bước 4 : Bắt đầu hôn
    Bước 5 : Tăng cường độ (mạnh và lâu)
    Bước 6 : Từ từ giảm cường độ
    Bước 7 : Kết thúc bằng nụ hôn môi nhẹ nhàng.
    Khà....Phê như uống trà chanh : Mát lạnh, sảng khoái vô cùng.
    Lưu ý : Trong khi hun :
    + Nam : Một tay đặt lên ôm má nữ, Một tay ôm cái đầu
    + Nữ : Một tay ôm ngang lưng,Một tay ôm cái gáy
    (Thông tin sưu tầm)
    Nhắc đến lại thấy thèm hunước gì......
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 10/09/2005
  4. jadennt

    jadennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hình như hơi lạc chủ đề chút, nhưng vì theo dòng cảm xúc của mọi người mình cũng xin tả cách hôn. Một cách khoa học và lãng mạn nhất.
    Hôn là món ăn vật chất cũng như món ăn tinh thần và vì thế nó là khoa học, là nghệ thuật và có trình tự giống như khi chúng ta ẩm thực.
    Đầu tiên là phải có nhu cầu, phải đói, phải thèm. Chứ nếu ngày nào bạn cũng ăn món đó thì sẽ giảm đi hứng thú
    Thứ 2, phải có món khai vị. Ở các bữa tiệc, người ta khai vị bằng rượu khai vị, bằng vang. Tại sao lại cần có món khai vị, món khai vị nhằm tạo cho bạn cảm giác lâng lâng ban đầu và thúc đẩy cảm xúc cho các loạt đạn về sau.
    Thứ 3. Ăn nặng, phải ăn thật nhanh, thật khoẻ đầu tiên tăng chậm, sau tăng nhanh hơn và đến cao trào
    Thứ 4, sau khi tiến trình được vài cao trào chúng ta phải cho nó sang thoái trào, còn để thời gian làm việc khác chứ, mỗi thế thôi thì..., nhưng nghệ thuật thoái trào cũng cần phải nói rõ. Các anh thường bụp một cái là thoái trào ngay. Rất bực, trong khi mình...
    Thứ 5, Sau khi ăn nặng đến đoạn thoái trào chúng ta phải chuyển sang ăn tráng miệng. Cái này không giống như của bely, tráng miệng không phải để sạch miệng đâu nghe ghê quá. mà tráng miệng cũng giống như North nói, hôn lướt, một cái lướt nhẹ nhàng, tạo cảm giác sâu lắng, lắng đọng về sau.
    Cái hôn không kết thúc khi đôi môi không chạm vào nhau nữa, nó vẫn còn tiếp tục, tiếp tục tiếp tục
    Buồn quá
    Đâu mất rồi cảm giác yêu thương,
    Khi không còn anh bước chung đường
    Mình ta đơn độc trên phố vắng
    Vấn vương

  5. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bước 7: Bị đẩy ra và ăn một phát tát phũ phàng
    ặc ặc mình thích kiểu hôn như thế này nhất ,các bác không tin thì cứ thử mà xem.
    Yêu cầu: của kiêu hôn này là các bước 1,2,3,4,5,6 có thể tuỳ các bác sáng tạo miễn là có hậu quả như bước 7 là được.... Thành phẩm: rất thú vị hê hê hê....
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!!! Hôn ah`!
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    CÒn hơn nhin thằng khác nó hôn em!!
    Hỡ Hỡ!!! Đau quá! Tưởng nó tát nhẹ chứ! Ai ngờ không ăn cháo lưỡi nữa! He he!!
    Cho hỏi chut hôn ngồi hay đứng hay năm thế!!! Tôi thử hôn người ta đến xin bị ăn ... hết ăn cháo rồi! Sợ quá chạy quang quác!!!
    I wan''t kiss you! Do bốp me!! Các gà già hơn ơi!! Làm sao đây nhỉ??? Săp lấy vợ rồi mà thế này kẻo bị out ra mạng mất!!! Làm sao mà Download nhỉ? Thôi độc thân muôn năm!!!!
    Sợ lắm rồi!!
  7. robber_girl

    robber_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào ấy ấy nhất thì để
    Hãy yêu hết mình dù biết tương lai chẳng ra gì
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    em ới tởm vật vã
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Cổ điển thế thì ai làm theo dc.
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ho~ Ho~ ! Họ nhà gà chúng ta mà biết hôn ah? Ho~! tớ thấy khi nào thèm quá mà gà mái đồng ý thì nhảy lên lưng gà mái và quang quác vài tiếng và mổ vao đầu vài cái là phê và nhảy xuống mà!! Mà lúc đó thì hai cái cánh vẫy lên trời mà!!! Đúng không nhi?
    Hay là nhà gà vẫn có thể lấy hai cai mỏ chụm vào nhau uh? Luc đó hai cái cánh làm gì nhỉ? Tớ chưa biết làm cái trò này !!! Xin chỉ giáo!!

Chia sẻ trang này