1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hôn nhau,tay làm cái gì bi giờ hả trời?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nodoichuatra, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thà một lần đau đẻ lần sau làm tới he he bác co hiểu ý em ko ạ
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy nói con trai làm gì, sao không nói chị em làm gì nhỉ?
  3. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Cậu khờ quá , gặp phải trường hợp đó thì mình phải làm thế nào mà tách ra chứ.
    Hoặc thỉnh thoảng phải xoay chuyển tình thế. ÔM theo kiểu khác, Từ sau lưng chẳng hạn, Thiếu gì cách hun nhau mà vẫn đi du lịch đc hí hí
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bác na?y kinh nghiệm dưf nhi? ? Giảng giải cho anh em tí đi Em không hiểu ý bác, ôm từ phía trước thế nào còn khó nữa là ôm phía sau lưng mà vẫn đi du lịch được? Bác làm ơn
    Mà khi ôm thì Con gái làm gì ?
  5. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi hôn, môi chạm môi, tay cầm tay, hợp lí quá còn gì!
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tay cầm tay, môi kề môi à em kô biết thế nào nhưng có người nói bác không thể hôn lâu hay nhiều đưọc nếu bác chỉ cầm tay . Người đó bảo phải ôm cơ mà
  7. charaquagi

    charaquagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô
    Cách này hay hơn
    Hai cái tay ý, thì giữ chặt lấy tay nàng rồi kéo ra phía sau lưng nàng như khoá tay ý, giữ càng chặt càng tốt rồi cái mặt, cái mũi, cả cái mõm nữa đi du lịch có đã hơn không
    khịt khịt hít hà à à
    Ưu điểm: Sẽ không bị tát ngay (giữ tay rồi còn đâu)
    Nhược điểm: du lịch phần trên thôi, còn chú nào có gan thì ...hehé cứ việc uốn dẻo....
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đang hôn mà bác làm vài caau, cái mõm nghe không hợp lí chút nào. Thấy ghê ghê , sao bác không nói nốt là khi hôn thì nước bọt chảy ẩm ầm ? Để em sợ đỡ phải suy nghĩ làm thế nào !
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đôi tay làm được rất nhiều việc khi hôn
    Đầu tiên, tay mình cầm tay người yêu nè. Rồi thì mình được người yêu hun tay nè.
    Đôi bàn tay của người yêu hơi kéo kéo mình chút nè. Mình biết là người yêu muốn hun mình. Sau đó, người yêu dùng tay yêu mặt mình nè, rồi kéo cằm mình cho lên cao chút, rồi hun. Lúc đó đôi cánh tay rắn chắc của người iu đã vòng qua ngang hông mình rồi, siết chặt, siết chặt....
    Lúc đó thì tay của mình chỉ còn ôm được đầu và cổ người yêu thôi . (Judo gọi đó là "vô thế khóa").
    Nhưng mình cũng hơi ngại một chút, vì khi ôm nhau (đứng) như thế, mình luôn cảm nhận được ... khi cái điện thoại của anh ấy rung
    Còn khi ngồi, một tay người yêu vòng sang ngang hông mình nè, tay kia người yêu nắm chặt tay mình, rồi từ từ lại chuyển sang ôm hông mình luôn. Nói túm lại là mình rất thích được ôm hông trong khi hun, vì như vậy thì mới đúng là "ôm hôn".
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại rung thì được chứ cái .............ấy........ấy mà rung là nguy hiểm lắm đấy .....
    Đọc hết Topic , học thuộc hết lý thuyết của mấy bác có kinh nghiệm truyền lại , thế mà khi thực hành , tớ không tài nào thực hành được ....Cứ bị vô hiệu hóa ..... Thế thì chết ....chết....

Chia sẻ trang này