1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hôn nhau,tay làm cái gì bi giờ hả trời?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nodoichuatra, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tay chân của các bác trai là hay quò quạng lung tung lắm.. Em là em bảo các bác cho tay vô túi quần,.,,, nhá.. dừng có mà.. dể vô ngưòi các bác gaí.. Ko là chét dấy
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hỏi thẳng em ấy, "anh đặt tay đâu bi giờ ?" nhưng dọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé
  3. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    oài
    Đọc topic này mà cười muốn chết
    ti toe vớ vẩn có mà cấm vận mấy hôm thì chết à
    thôi, em nghĩ tốt nhất là 1 tay vòng qua eo, tay kia luồn vào tóc....
    an toàn nhất đấy.
    Chứ ai lại '''' bắt chéo hai tay trước cửa quần, che bộ tư lệnh lại''''
    như bác hairyscary thì có mà....ôi hi hi hi, buồn cwời quá.
    tưởng tượng cu nhà em mà lại ...''''.......''''.... hí hí hí
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Qua mấy lần hôn ,hắn chỉ cầm tay tớ , tay hai đứa đan vào nhau .Tớ nghĩ thế là quá đủ ...Hóa ra ko phải thế , đàn ông con trai các cậu tham lam bỏ xừ ... Nhớ cái lần đang hôn nhau , tự nhiên hắn quay ra hỏi :"Nếu bây giờ anh làm cái gì đó , mà có thể ko phải với em , em có giận và bỏ anh ko ??" Lúc đó mình thắc mắc , chẳng biết là cái gì ... Mình chỉ bảo :"Anh mà hư thì em chỉ mắng thôi , bỏ anh sao được ?? Đừng làm điều gì quá đáng là được mà ..."Xong hắn chỉ tủm tỉm cười ...Lúc sau quay ra hôn ... cái tay hắn tự nhiên ... Hơ , lúc đó tui chỉ biết làm theo phản xạ là giơ tay táng cho hắn 1 cái , hắn lại còn nhe răng cười , rồi liên mồm nói xin lỗi .Tin ko ?? Lúc đó tôi đã túm cổ áo hắn và trợn mắt đe doạ :"Anh muốn chết ko hả cái đồ ba trợn ??" Và cuối cùng là hắn hứa là lần sau sẽ ko thế nữa nếu ko được tui cho phép ... Chán đời mấy ông quá .... Toàn được Voi là đòi 2 Bà Trưng liền ...
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chắc 2 bác gần bằng tuổi nhau nên mới thế....
    Chứ già như iem ma` làm thế thì chết.....
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Iem la iem chưa thử vụ này.Nghe mí béc nói mừ em bùn cười chít đi được.Ko bít lúc iem mà thủ thì nó thế nào nhỉ?Em thích và cũng hay dancing nên chuyện ôm nhau thì có gì đâu.Nhưng nếu là với một người đặc biệt thì có gì khác ko ạh?Xem film em thích nhất kiểu vòng ôm từ đằng sau và hun vào cổ or cắn vào tai ý.Nhìn cũng thấy phê.Ko bít bao giờ mình mới được thử nhỉ??????????
  7. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời,tui khổ quá.Hôn em mà cái tay nó cứ lóng ngóng thế nào ý.Cho nó " thư giãn" một tí thì nào là giận dỗi,nào là "anh không tôn trọng em ".....Mà có phải là con nít con nôi gì nữa đâu,sắp già cả rồi chứ phải...
    Huhuhu,ai cứu tui với...Chắc lần sau hôn em nữa là muốn chặt cái tay này đi quá,mà tui ôm không thì tui hổng có chịu được.
    Help me!!!!!!!!!!!!
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu.
    Ta mất em rồi vui với ai???
    ------------------


    SAo giống tui thế không biết . tui cũng chỉ ôm eo ếch sơ sơ rùi thỉnh thoảng cái tay cũng chỉ vô tình thôi hà . vậy mà cũng bị lườm nguýt . Rồi giận dỗi và lần sau rủ đi chơi lại phải sùi bọt mép thề thốt thế này thế kia ...khổ lắm.Tui cũng đang muốn dứt điểm cho nhanh nhanh lên mà không biết phải làm sao . ai giúp với . Có hậu ta đó
    ....
  8. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Các bác này nong ruột quá, phải quán triệt tư tưởng trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi chứ. Mỗi hôm tiến 1 bước thì mới đến cõi niết bàn được
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chắc 2 bác gần bằng tuổi nhau nên mới thế....
    Chứ già như iem ma` làm thế thì chết.....
    Lạc nước đôi xe đành bỏ phí ......

    Gặp thời một tốt cũng thành công....
    hề như bác nầy nói đúng đấy.Hồi trước tôi cũng bị ăn....tát khi dám cho tay đi du lịch,cũng ngượng lắm nhưng rồi sau một vài lần ăn..tát thì nàng cũng quen và không tát nữatừ đó thì tay tôi được thoải mái đi du lịch khi hunNghĩ lại thích thật,chỉ tiếc bây giờ chưa có ai mà cho tay đi du lịch nữa
  10. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây quả là có nhiều kinh nghiệm! Nhưng tôi thấy chưa sát với thực tiễn sinh động lắm! Vì bác @nodoichuatra và một số bạn khác đã già rồi - tình huống cụ thể là vậy.
    Tôi thì phỏng đoán rằng các chị đó thấy các bác đưa tay đúng vị trí nhưng lại chuyển sang vị trí khác quá nhanh hoặc đúng nhưng chưa đủ độ nên la oai oái thôi. Thử mạnh tay thêm tý nữa xem sao Còn phản ứng của mỗi chị là khác nhau, "anh không tôn trọng em,...anh..abc.." chung quy lại là anh chưa hiểu em lắm, em thấy chưa đã lắm, chưa chính xác lắm, anh kém lắm...
    P/s: Nói dại mong các bạn gái thứ tha cho...đi quân sư vụ này lần đầu
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 02/07/2004

Chia sẻ trang này