1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hôn nhau,tay làm cái gì bi giờ hả trời?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nodoichuatra, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trời ,ko có đâu ... Tui sinh năm 84 , hắn sinh năm 79 ,cách nhau 5t chứ ít hả ... Có điều chắc hắn cũng nghĩ như bác đây , già rồi nên phải xông pha ...Nhưng tui nghĩ là còn quá sớm để khám phá mấy chuyện đó ...Tất nhiên là khi động chạm vào mấy chỗ nhạy cảm thì ai mà chả fê ...Nhưng mà mình phải nên xét hoàn cảnh thực tế xem đã được phép làm như thế chưa ...Đừng nói là tui cổ hủ ...Vì dạo gần đây tui cũng cho lão đi Tourist phần trên rồi mà ... Ôi giời ...chuyện tế nhị , nhưng lớn cả rồi nên ngại gì nữa ...Có điều phe các bác nhiều khi thô bỏ sừ , bảo sao phe cánh tôi ko ngại cho được ...
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi bạo lực thế
    Mà đến bây giờ mình cũng không nhớ khi hôn anh ấy để tay ở đâu nữa vì lúc đấy còn cảm thấy gì nữa đâu
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hix các bác đừng cho tay chân đi du lịch thế bị ăn tát là đáng lắm rồi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ thôi mà
  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    khi hôn nhau mà tay kô biết làm gì thì khổ thật , các cụ ngày xưa nói là "giàu 2 con mắt , khó 2 bàn tay " chẳng có sai tẹo nào ! Bây giờ mới nghiệm ra được điều này ! Chí lý thật ! Hiểm thật !
    Nhưng này , khi đã yêu thì 2 bàn tay là quan trọng nhất sau đôi môi đấy ! Ban đầu thì đặt ở một chỗ cố định thôi , sau quen rồi thì đi chu du thoải mái ! Nói chung con gái ấy mà , cũng thích " chu du " lắm !
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng biết các bác thế nào chứ tớ hả?Cái hồi tớ và bạn gái tớ iêu nhau cả hai đều là mối tình đầu của nhau.Đúng ngày 14/2/99(Năm đó trùng ngày 30 Tết Âm lịch).Tớ hỏi bạn gái tớ là "Em có iêu anh không".Nhận được câu trả lời"Có ạ".Thế là tớ hun luôn và tay cũng....kekeke thế là bị cắn một phát vào tay mà cả Tết năm đó nó không hết bầm tím(Đi đâu cũng phải mang găng tay vì ai cũng hỏi.Ngượng quá.Hồi đó trẻ con mà).Nhưng mà từ lần sau trước khi hun tớ đưa tay cho người iu nói là em cắn trước đi rồi hun.Cắn đau thì hun càng lâu mà hun lâu thì tay....càng lâu mà. Nên tôi khuyên các bác"Vạn sự khởi đầu nan"đùng chịu khuất phục trước bất cứ thế lực nào cả.
    Chúc các bác thành công nhé.Em thì thành công 5 năm nay rồi.kekekeke
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Bắt quả tang nhé.
    Muốn thử thì dễ thôi, cuối tháng này, về nhà, anh cho thử luôn, cả dance, cả...
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Thử với , <== spam. Mong bạn chú ý các lần tới không tôi buộc phải khoá nick bạn lại
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 02/07/2004
  9. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0

    haha đọc bài của mấy anh chị viết buồn cười quá
    toàn là người có kinh nghiệm rồi ha .....
  10. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ây dà
    có đứa bạn cho tui cái topic này bảo vào đọc đi,đúng nghề của ông đấy,nghe thế mới sợ chứ,thế là vào và reply hehhe
    nếu lần đầu thì cứ hôn bình thường thôi,nói thật lúc đó tay cũng chả nhớ thế nào,hôn chán thì hôn vào cổ,hôn gáy(cái này chị em phê lắm),khi hôn mấy chỗ đó thì GF tui bào :"em buồn lắm">>>>buồn mới là phê hê hê,tui bảo là:"thế thì anh toàn nhằm chỗ đó mà hôn"
    lần thứ 2 thì bắt đầu hành động,du lịch cả nước luôn,nói thật là càng hôn vùng nhạy cảm thì nàng càng phê,tay thì loạn cả lên
    ai yêu nhau cũng crazy 1 tý mà,nhờ các bác đã từng phê nhờ
    hie hie

Chia sẻ trang này