1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hôn nhau,tay làm cái gì bi giờ hả trời?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nodoichuatra, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    viết thêm phát nữa
    mà các bác con gái rất hay làm trò
    cứ nói là "em không thích,anh không tôn trọng em, ...etc"
    thích bỏ M cứ làm choè
    cánh đàn ông mình cũng biết thế nhưng chả nhẽ nói toẹt ra
    cái gì cũng từ từ,từ trên rồi xuống dưới,đâu rồi có đó
    thịt chó cũng có mắm tôm
    con gái phải cần con trai chứ hehhe(không lấy đâu ai để mà...... hehe)
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    ặc chủ đề này nóng quá , mới có hơn một ngày mà đã đến 5 trang rồi .
    Dù sao thì thằng con trai mà ôm đứa con gái là rất khó kiềm chế , nhất là bàn tay , tất nhiên phải chủ động thám thính , đầu tiên từ má cổ ngực bụng ....he he nếu đến chỗ nào nàng phản ứng thì rút lui lại vài bước để thủ thế rồi lại tiến tiếp . Túm lại khi đến khu chung cư rồi thì họ bất động ngay vì đặc điểm là đặc khu quân sự này rất nhậy cảm .
    Em à có đọc được bài này thì là do thằng bạn anh kể chứ anh chẳng biết gì đâu ....Khổ thế ......
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc bài của cậu mà thấy buồn cười quá Trung ạ, mồm thì vẫn kêu to thế mà vẫn phải xoa. Tôi nghiệp cho bạn của tôi quá. Em vân àh, chắc em không biết anh nhiều, nhưng anh thấy là với Trung mà càng làm gắt, hịi:D cậu ta lại càng tinh vi hơn đấy, tốt nhất là để tự do trong giới hạn cho phép.
    Còn tui hả, hiii:D lần đầu cũng có động chạm đôi chút nhưng mà em ấy hơi phản ứng là tôi cũng không dám mạnh tay lắm, rồi cứ mạnh dạn tấn công trong lần sau, thế là rồi cũng quen ấy mà. Yêu nhau thì sao không cho nhau được cùng tận hưởng niềm hạnh phúc ấy nhỉ. Đúng là con gái có những suy nghĩ và giới hạn mà con trai không được lấn tới. Nhưng thử hỏi nếu anh ấy lấn tới, không dùng lý trí hãy chỉ cảm nhận thôi thì có thấy thích không. Nếu ai bảo không thì đừng tiếc tiền, hay ngại ngùng gì, hãy đến bác sỹ tâm lý ngay nhé.
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...iem cũng bằng tuổi bác đấy...cũng dân 84 ......nói chung là còn trẻ.....thực ra...nếu cố thử thì chắc cũng được...có điều nhỡ ng` ta thần tượng mình quá...nghĩ mình phải cao siêu lắm.....mà bây giờ lại chơi trò này thì cũng hơi phiền.....để từ từ...không nhanh ngay được...như bác gì bảo..trước sau gì cũng được thôi......phải học cách kiên nhẫn đã....vội vã thì dễ ngã .........
    Không cần phải trong sáng như một vị thánh ...nhưng cũng không thể để ng` ta bảo mình không biết gì...phải kô các bác...
  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    ơ , thế không làm gì thì không được à ? cần gì phải làm gì , không làm gì cả, chị em sốt ruột, phải tự hỏi thôi : "Ơ, thế anh không làm gì à ?"

  6. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó bảo:em thích làm gì anh thì làm....
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    haha có người ủng hộ ý kiến của mình

    ( Cường ơi , ID của cậu ở ttvnonline là gì thế nhỉ ?)
  8. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    nếu nó không nói thế thì nó lại nghĩ ông là bị vấn đề đây
    dần dần cứ như thế nó sẽ kiếm thằng khác có nhiều cảm giác hơn
    là cái chắc
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nếu sợ lóng ngóng ngọ nguậy thì lấy dây thừng trói tay vào rồi ...
    Với cả làm gì là tuỳ tâm cơ mà
  10. daihiepquaytay

    daihiepquaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chán Cậu ghê!!!!
    Cậu đã nghe câu: " dạy vợ từ thủa còn chưa lấy về " chưa? Phải dạy cho em nó dần dần đi!!! Cho em no'' biết rằng Thượng Đế không "chế tạo" thừa kí zì cả...

Chia sẻ trang này