1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Honey khó tính thì sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi skylibra, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adam_apec

    adam_apec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nghe cái từ dần dần của bạn ..... Tôi có cảm giác có khi phải lặng lại 1 chút để phán xét về tình cảm của đối phương dành cho mình đấy
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Hơ.....Nhưng mình đâu có nói như thế này.....Nhẹ nhàng mà trả lời ăn rồi hay chưa ăn......Rồi trêu trêu mà nói......Anh thích nghe " anh ăn cơm chưa hơn ". Hoặc hỏi lại " Em ăn cơm chưa ? " rồi nói em thích nghe anh hỏi thế hơn hay hỏi em mỗi câu " cơm chưa ? "....Nhưng câu " Giấy đây ạh " mà còn bảo " Em đưa cho ai đấy, kô đc nói trống kô " thì có vẻ hơi gia trưởng. Đi với kiểu câu " cơm chưa " thì phải nói là " Giấy đây "
    Đừng nghiêm trọng vấn đề nên như thế chứ.
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Darling của tớ gọi tớ là honey, darling của tớ cực nóng tính, suốt ngày gắt như mắm tôm ( chắc ;lập tôpic darling khó tính thui) ,hhhhiiii/... Tớ là honey cực kỳ mát tính, giới hạn chịu đựng cái nóng của darling tính đến thời điểm này có thể kết luận là vô cùng...hì hì... Sẽ thay đổi trong tương lai
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hơ.....Nhưng mình đâu có nói như thế này.....Nhẹ nhàng mà trả lời ăn rồi hay chưa ăn......Rồi trêu trêu mà nói......Anh thích nghe " anh ăn cơm chưa hơn ". Hoặc hỏi lại " Em ăn cơm chưa ? " rồi nói em thích nghe anh hỏi thế hơn hay hỏi em mỗi câu " cơm chưa ? "....Nhưng câu " Giấy đây ạh " mà còn bảo " Em đưa cho ai đấy, kô đc nói trống kô " thì có vẻ hơi gia trưởng. Đi với kiểu câu " cơm chưa " thì phải nói là " Giấy đây "
    Đừng nghiêm trọng vấn đề nên như thế chứ.
    [/QUOTE]
    các bác phân thích thế làm em buộc phải chấn chỉnh Liebling của em (tiếng đức của honey đó). Không thì nó lại bảo mình nhu nhược. ui nó quá nó nhờn mặt mình. Không thể để tình trạng "com chua" mãi thế được.
    keke
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Còn cái j khó tính nữa ở anh ấy ko bạn.
    Con giai kỹ tính nhiều. Khó tính cũng ko ít. Mình kỹ và khó lại cho biết tay
    Thú thật, cái j mình sửa được thì nên sửa. Căn bản ai cũng ko thik bị phán xét và chê bai.
    Bạn trai mà khéo léo tí, thì bạn gái cũng dễ sửa thói quen ko hay thôi, hoặc còn hơn thế khi học được cả cái KHÉO của người ta.
    Thật tình, gần người khéo bao giờ cũng thik.
    (Vì KHÉO hay vì YÊU nhỉ )
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi honey khó tính thì tôi không biết, vì tính tôi nó vốn khó sẵn rồi, chả ai hơn được.
    Nhưng khi admin khó tính thì mod chỉ biết trố mắt ra mà nhìn!
    Mod viết:
    Tình hình là tôi vừa xoá 1 loạt bài viết spam gồm có 1 câu mang tính chat chit giữa 2 nick hoặc là nhận định kiểu:
    -Vô học à?
    -Tôi đồng ý! -----> dùng chức năng vote cho bài viết
    -Tôi thấy đề tài này hay! ----> dùng chức năng cảm ơn chủ đề
    Cũng xoá luôn 1 loạt bài lạc đề khác.

    Admin càu nhàu:
    Viết sai hết rồi đây này! Không được viết là 1, phải viết là một.
    Mod: Oài
    Thế mới biết, mình khó mấy mà vẫn có người khó tính hơn. Thôi, học tập và sửa mình nữa vậy.
    Lời nói chẳng mất tiền mua, nói nặng với những ai đáng nghe câu nói nặng, nói ngọt với những ai cũng biết cư xử ngọt ngào với mình.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Về độ khó tính thì ttvnoler tui chưa thấy ai vượt mặt bà Anxiety.
  8. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    các bác phân thích thế làm em buộc phải chấn chỉnh Liebling của em (tiếng đức của honey đó). Không thì nó lại bảo mình nhu nhược. ui nó quá nó nhờn mặt mình. Không thể để tình trạng "com chua" mãi thế được.
    keke
    [/QUOTE]
    chết cười các bác
  9. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ CHẮC MẤY ANH NÀY CÓ HONEY BẰNG HOẶC ÍT HƠN CHỈ 1 TUỔI NÊN MẤY EM MỚI NHẮN TIN CỤT LỦN THẾ. EM CHẲNG THẤY GÌ BỨC XÚC VẤN ĐỀ NÀY CẢ . NGƯỜI TA CÓ IU THÌ NGƯỜI TA MỚI NHẮN TIN HỎI THĂM : " CƠM CHƯA"
    - EM ÍT KHI HỎI THẾ LẮM TOÀN CÂU MỆNH LỆNH THỨC THUI : " XUỐNG ĂN CƠM ĐÊ . MUUUUUUỐN CHẾEEEEEEEEEET HẢAAAAAAAAAAAAA " HEHHÊHHHÊHHHÊH CHỈ VÌ LÚC NÀO CŨNG DÚI MẶT VÀO VI TÍNH CHƠI ĐIỆN TỬ AH . ĐÁNG ĐỜI HEHHÊHH . KHẢ DĨ HƠN THÌ CÓ THÊM CHỦ NGỮ " TRẪM " VÀ " KHANH " : HÔM NAY KHANH CÓ TỘI LỖI GÌ BẨM BÁO VỚI TRẪM K ? NÓI ĐIÊU LÀ CHU DI TÒAN THÂY ĐÓ" EM THẤY TOÀN NHỮNG CÂU NÓI MANG TÍNH HÀI HƯỚC VÀ QUAN TÂM ĐẤY CHỨ? GIAI NHÀ EM CÓ NÓI GÌ ĐÂU ? HEHHE CHỈ NGẠI LÀ CÓ TÊN BẠN TRAI NÀO TỌC MẠCH NHẨY VÀO XEM INBOX THÌ MỚI NGẠI MÀ TRÁCH IU EM THUI . CHỨ NẾU ANH NÀO BIẾT NGHĨ THÌ ĐỌC XONG CHẢ VUI CƯỜI TỦM TỈM CẢ NGÀY Ý CHỨ . THẤY BẠN GÁI QUAN TÂM ĐẾN MÌNH THẾ CÒN GÌ
  10. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    CÒN CÁI NÀY NÈ THÌ EM CÒN KHÓ TÍNH GẤP VẠN LẦN BẠN GÁI BÁC .
    VƯỢT ĐÈN ĐỎ -----------> MẮNG
    QUẦN ÁO TREO TRÊN MẮC QUÁ 3 NGÀY -----> MẮNG
    ĂN UỐNG VỨT BỪA BÀI, K CHỊU RỬA CỐC CHÉN -----> MẮNG
    LÀM ĐÂU VỨT ĐÓ -----------------------> MẮNG
    K GẠT CHÂN SAU XE MÁY KHI EM LÊN XE --------> MẮNG
    K DẮT XE CHO BẠN GÁI KHÁC -------> MẮNG
    RA KHỎI NHÀ K TẮT QUẠT TẮT ĐIỆN -------> MẮNG
    MỞ CỬA VỨT TOẸT CÁI CHÌA KHÓA XUỐNG MẶT BÀN KÍNH ---------> MẮNG
    VVV.............................VV...................V V...........................V V V V V V
    THẤY CHƯA EM KHÓ TÍNH CỠ NÀO THÌ BÁC BIẾT HEHHÊHH . NHƯNG THỬ HỎI LẠI CON GÁI MẮNG THẾ ĐỂ ĐƯỢC CÁI GÌ ? MANG TIẾNG ĐANH ĐÁ ,, KHÓ TÍNH, GHÊ GỚM , CHUA NGOA...... HAY ĐỔI LẠI HOÀN THIỆN NHỮNG CON NGƯỜI CÒN 1 ĐỐNG THIẾU SÓT MÀ LẼ RA NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN MANG TÍNH CÁCH LỊCH THIỆP TỐI THIỂU Ở 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHẢI CÓ . SỰ ĐÁNH ĐỔI NÀY QUÁ THIỆT THÒI CHO CON GÁI CHÚNG MÌNH

Chia sẻ trang này