1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Honey khó tính thì sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi skylibra, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế em sẽ trả lời lại thế này: "!" ;))
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    honey khó tính thì mình cũng thử khó tính lại 1 chút xem
    khi nào honey tức khi lên :"sao mờ em khó tính" thế thì lúc đấy mình tóm ngay lấy cơ hội nói những điều mình suy nghĩ về sự khó tính của honey.Tất nhiên là các chị nói nhẹ nhàng thui,chứ đừng hùng hùng hổ hổ lên :''thế lúc anh khó tính với tôi thì sao" thì thôi co như tèo téo teo (trừ phi honey của chị nào mắc bệnh sợ ng yêu kinh niên)
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế nên chăng nhờ Ax làm honey cho bác chủ topic một thời gian cho bác ấy "rèn luyện"
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  5. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    keke thế mới bít ông ng.y em cũng dễ tính ra phết, em toàn nói trống ko , nhưng nói chung là ổng thì chả hơn em là mấy, 2 đứa nc với nhau như phường chèo ý
  6. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    thế về sau vào gia đình không biết như thế nào nhỉ? Cứ suốt ngày lo lắng không làm Honey( darling) buồn thì chẳng còn là mình nữa
  7. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Khó tính tài phải cảnh báo với honey chứ, nhưng cũng nên xem lại mình xem, liệu Honey nói có đúng ko? Nếu khó quá ko chịu được thì cũng đành ca câu: thì thôi anh đừng mong nhớ...
    Chứ sau này về khó quá cũng khổ. Mà dễ quá thành nhu nhược.
    Tôi có cô bạn gái, tán tỉnh nhau một vài lần cô ấy chê tôi khó tính, kể cũng buồn cười, lần đầu tiên bị con gái nhiều chuyện:
    Đang đi chơi, tự nhiên hái được bông hoa rồi cứ đòi cài lên áo mình. Mình ko cho. Đang ngồi uống nước cứ có mấy cái kẹo bị nhận tiền trả lại, đang bực mình thì cô ấy cứ nhét vài cái kẹo vào túi mình chứ, theo phản xạ tự nhiên thì gạt tay ra, thế là bị coi là khó tính, và thế là: thì thôi em, đừng mong nhớ...
  8. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì cái vàng vàng mà bác đứng hát bài đó thì quả là hơi... đấy. Đúng là có nhiều cái "ông già khó tính" nói đúng nhưng mà có nhiều cái không đến nỗi phải thế
    Hôm nay em thấy darling của em nói tên đi đường " Ngu" em sợ xanh cả mắt mèo.
  9. heocoidi

    heocoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghe thế quen rồi hồi đầu cũng phản ánh lại, được mấy hum lại đâu vào đấy ax nhà tớ nóng tính lắm í, ko bít làm sao để giảm cái sự nóng đấy xuống, chứ hơi 1 tẹo là văng ko ổn tí ti nào
    Được cái ngoài sự nóng nảy và gia trưởng ra thì yêu thương vợ lắm lắm, nên đâm ra lắm lúc giận thì giận thật nhưng rồi tớ cũng cho qua, thế nên mãi chẳng cải thiện tình hình
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ui...bây giờ chưa cưới đã "soi" từng tí, ko bít sau này lấy nhau về thế nào, tớ sợ nhất kiểu người ấy, suốt ngày càu nhàu, lèm bèm thì toi.

Chia sẻ trang này