1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI "IU"????????????????????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BlackGirl83, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm được bài thơ đọc lên cho bà con cùng xem
    KHI IU
    Khi iu ai cũng thích cười
    Nên miệng ngày càng rộng ngoác
    Khi iu ai cũng thích hát
    Lớp học trở thành phòng thu

    Khi iu ai cũng chỉn chu
    Phảng phiu áo quần ,đầu tóc
    Khi iu ai cũng đầy nhóc
    Trong cặp những lá thư tay

    Khi iu ai cũng thích khoe
    "Nửa kia " với nhiều người khác
    Khi iu là thấy bận nhất
    Giờ giấc hoá thành cao su

    Khi iu là bớt vô tư
    Rất hay ngóng chờ vô cớ
    Khi iu giả vò không nhớ
    Nhưng nhìn ánh mắt biết thừa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  2. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
    Tình yêu là gì hả bạn?
    Có ai định nghĩa được ko?
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố , man man , ấm đầu
    Có thể tình yêu là bệnh
    Nên ngưòi ta gọi "cảm" nhau
    Bệnh này ở trong lục phủ
    Làm cho gan héo , ruột đau
    Tình yêu là gì hả bạn?
    Có ai định nghĩa được ko?
    Chỏ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chăm là áo chải dầu
    Có phải tình yêu là hội
    Hội "cacnavan" hoá trang
    Tật xấu thường ngầy quên hết
    Ai cũng lịc sự đàng hoàng
    Tình yêu là gì hả bạn?
    Có ai định nghĩa được ko?
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Giận hờn rồi dỗ dành nhau
    Phải chăng tình yêu là kịch
    Nên có lúc hài lúc bi
    Nên mâu thuẫn rồi làm lành
    Nên thường có hậu lạ kì
    Tình yêu là gì hả ban?
    Có ai định nghĩa được ko?
    Hay tình yêu là môn võ
    Đôi khi người ta "đá" nhau
    Tình yêu là gì hả bạn?
    Có ai định nghĩa được ko???????????????????????????
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  3. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ê ba` nội ơi ! tui suốt ngày cười ma` tui có yêu ai đâu cơ chứ! Hay là không ai thèm yêu mình cũng nên .ngượng quá đi thôi>>>
    QUYBEO
  4. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiiiii! "xí" trai như ông thì ai "thèm" yêu chứ
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  5. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Xấu trai như mình mà không ai thèm yêu à ?
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  6. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cho vào 5 bông hồng đi
    Mãi yêu anh,Đèn Biển ạ!
  7. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khé khé.......
    Dố ai dịnh nghĩa được tinh yêu....?
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp cô thiếu nữ xinh xinh ấy
    Nhớ nhớ thương thế là yêu...

    It's amazing
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc sắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói và mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi
    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng hết đời không thấy lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt Mỵ Châu em còn đó
    Toa thứ ba - ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu
    Sẽ tan đi những thành phố bảy mầu
    Đôi trái cấm trong vườn đợi em anh làm vỡ
    Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi
    Giot mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc sắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc triếng thơ anh

    Thơ của Bác sỹ hoa súng :D

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Hít hít đây là hụi thơ á hay seo mà toàn thơ với thơ...hít

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    bắc thang lên hỏi ông Zời
    tình iu là cái thứ zì hả ông
    ông cười, ông trả lời tui
    tình iu là cái quái zì hả kon

Chia sẻ trang này