1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi kết thúc !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Beckhamhp, 14/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Khi kết thúc !

    Nothing

    Được beckhamhp sửa chữa / chuyển vào 17/10/2002 ngày 21:05
  2. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách sử sự riêng khi phải chia tay. Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp, mà mỗi khi nghĩ đến tôi lại cảm thấy rất vui. Tuy thế kể từ khi chia tay, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào. Nhưng thà ko gặp có khi lại hay hơn. Bởi tôi sợ người ấy đã thay đổi, tôi sợ những gì tôi mong đợi ở người ấy sẽ ko như tôi tưởng,tôi sợ ...
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau thì anh là số 1. Chẳng có ai sánh bằng anh yêu.... Nhưng hki chia tay thì....hic hic.... "Chửi thầm" suốt ngày... Mấy cái này tui thấy nhiều lắm ròi. Mấy người như vậy miễn bận tâm đi bạn. Mỗi người một tính cách, một lối sống khác nhau. Ăn thua ở chỗ mình sống ra sao thôi. Nếu là tui, tui sẽ chịu khó khen người iu cũ, để mình cũng được "thơm" lây. Đỡ mang tiếng một thời cặp kè với người chẳng ra sao.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  4. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác đưa ra trong topic này...ừa, cũng khó nói nhỉ??Tui cũng ko bít nên nói chuyện này ra sao....
    Ngày trước, khi còn học cấp 3, tui cũng có 1 mối tình học trò đúng nghĩa, rất trong trắng đó....Nhưng rồi vào ĐH, mọi thứ khác đi đến kỳ lạ. Nhìn lại ngày ý tui thấy mình trẻ con quá.Nhưng đó cũng chính là những tình cảm đẹp nhất của tuổi mộng mơ đấy.
    Đến bây h, cũng chả dám nói là mình đã già, nhưng thêm 1 câu chuyện tình nữa, cũng đủ để mình hiểu rằng TY là điều rất khó đạt được.
    Khi đang yêu nhau, đúng là cái gì cũng tuyệt, và chả ai nghĩ đến ngày chia tay....
    Nhưng rồi cái gì cũng một kết thúc, có thể là tốt, có thể là xấu.
    Sau khi chia tay, tùy vào hoàn cảnh chia tay, tuỳ vào tình cảm của từng phía mà cuộc chia tay đó mang màu sắc gì. Nếu như cả 2 bên sau 1 time yêu nhau, chợt khám phá rằng đối phương ko phù hợp, thì tự động cả 2 sẽ chia tay nhau êm đẹp. Có lẽ họ vẫn luôn là bạn tốt của nhau nữa đó.
    Còn những trường hợp bất khả kháng,hay yêu đơn phương thì khổ lắm. Chắc chắn là người nào yêu thì sẽ khổ. Vì thế cái chính là cần phải tự vượt qua được những chuyện buồn đó. Hãy tự tin rằng: đời còn dài lắm, trên thế giới này còn nhiều con trai lắm, chúng nó đi đâu chả gặp, ko lo tuyệt chủng đâu. He he, vì thế hãy an tâm, trước sau gì mình cũng kím được 1 thằng ý mờ.
    Anh em hiểu bác Beck, chúc bác mau gỡ hết rắc rối, hãy vui lên nhá! Bao h lên HN đá bóng nhé Beck :D
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
    Được chiquichita sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 14/10/2002
  5. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    cái đó mà mấy bác gọi là tình yêu sao. khi yêu nhau thật sự người ta thường thông cảm và hiểu cho nhau . khi chia tay có nghĩa là ho thấy rằng không hợp để sống trọn đời bên nhau mà thôi. còn là bạn tốt của nhau thi sao lại không . dù sao cũng có duyên gặp nhau cơ mà, đừng để khi gặp nhau lại quay mặt đi như người không quen biết. quá trẻ con. các bác nghĩ khi yêu nhau thì anh em đến khi chia tay nhau thi chửi thầm ,cái đó mà gọi là tình yêu sao. nếu thật sự có tình yêu như vậy thì có nghĩa là hai người đó đang lừa gạt lẫn nhau mà thôi.
    mắt nai ơi xin đừng đi nhé em . mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi ............. (hic' vẫn bỏ đi mới chết chứ, hic')
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chuyện gì đã qua thì cho qua đi, đừng soi mói bới móc nó lên làm gì, tôi nghĩ mọi người nên người lớn một chút đê, cố gắng mà biết chuyện gì là chuyện tế nhị, chuyện gì ko thể mang ra cười cợt được, đừng làm tổn thương đến nhau, chẳng lợi lộc gì đâu!!!
    hehe, ai là người thứ 21 bình chọn tớ thì lên tiếng nhá, ko chơi ú tim như thía , khục khục
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Khó nói nhỉ , theo tôi cái gì cũng có lí do của nó , và trong tình yêu thì không ai là có lỗi hoàn toàn cả , hẳn nhiên lỗi phải thuộc về cả hai . Ví dụ như : hắn ta thấy không chấp nhận được một tính nào đó của bạn mà nói bạn không sửa dần dần thì cục tức sẽ to dần và bùng nổ bằng câu chia tay với lí do :" không hợp ", hay trong một hành động nào đó của bạn người đó không thích và dẫn đến không hài lòng và nhận thấy không hợp thật ,cũng chẳng biết nữa ........ Lẽ thường tình của kẻ nói yêu mà thực sự chưa yêu đó thôi , vì thế khi yêu ai bạn hãy cố gắng hiểu và suy nghĩ chín chắn hơn sẽ tránh được trường hợp trên .....
    Tình yêu không có tội , chỉ có những người yêu nhau mới có tội heeeee heeeeee..........

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  8. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hichic ! Tui ghét bà bồ cũ của tui wá Tui hận bà ý nhưng lại không hận vì tui còn yêu bà ý nhiều wá hìhì ! Chẳng biết như thế này có phải là nói xấu không : " hic con nhỏ cà chớn , nó làm tao đau wá mày ạ ,cả đêm tao không thể ngu hichic ! tai sao lại gọi cho tao giờ đó , Đúng là đồ con gái , tao hận nó ! Con gái , no woman no cry ! Tao ghét bọn nó wá "
    Hichichichic
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  9. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau yêu cả đường đi lối về, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.
    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Beck dạo này sao ý nhỉ .. toàn post mấy bài kiểu này thui .... hô hô hô .. tui hiểu bác mà ... ha ha .... bác nên đi soi gương đi .... xem lại mình trước đã đi ( sợ khó hiểu nên phải viết thêm câu này .. híc ) ....
    PS : Chiqui e*** cái giè thía ... hi hi hi ...


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

Chia sẻ trang này