1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi khỉ vàng yêu hơn tuổi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tran_tuan_vinh, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện Canh Thân (Nam) yêu Kỷ Mùi (Nữ), lại giống mình rồi đây, mà toàn nam gây gổ tình cảm. Tình yêu của tớ vô cùng lãng mạn, vô cùng nhiều kỉ niệm, cho đến ngày chúng tớ vô tình chia tay nhau vì chính bản thân tớ thấy mình già và không thể là "em" được. Kể ra thì dài lắm nhưng mong hai bạn hạnh phúc và có những quyết định đúng đắn.
  2. tran_tuan_vinh

    tran_tuan_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao vitbe lại khuyên tớ cách chứng tỏ bản lĩnh theo kiểu "dê già" vậy. Tớ không nghe theo lời ấy đâu. Vì tuy đã giữ 2 tay rồi, nhưng vẫn còn 2 chân. Nhỡ ra mà họ đá trúng giữa 2 ngón chân cái thì ôi thôi.
    Ai cha, nhậu hả. Thú thật là tớ rất khoái nhậu. Nhậu xong, có dũng khí là hay tỏ tình lắm. Chân tay có khi còn minh họa nữa cơ. Nhưng mà Dê nhà tớ còn bé lắm mừ. Mình tớ ăn còn thấy thèm. Nhiều khi phải chén cả thêm thịt chó, mèo, gà lợn... í chứ.
    Các thiếu nữ khỉ nhà ta có vẻ khoái món thịt dê ha. Giừ tớ đang xuất... xuất dương..., nên không chủ trì được vụ Lẩu. Các đồng chí ở nhà tiến hành đi, không nên bỏ qua sự sung sướng đó.
    Gửi mắt huyền: tớ có vài con dê già, bị nàng dê nhà tớ đá văng mất nhiều thứ không quan trọng lắm. Nói chung là vẫn còn giá trị sử dụng. Nếu hội khỉ nữ chịu cưỡi chúng, tớ sẽ mối mai cho. Lũ này không có sữa nhưng thịt ngon và nhiều. Các cô có thể ăn hội đồng được.
    Gửi visual_dieu: Cảm ơn cậu vì lời chúc. Visual_dieu này, tớ và nàng yêu nhau ngót ngét gần 10 năm rồi. Hư thân từ cấp 3 cơ. Từng ấy năm, lãng mạng vẫn thường xuyên, kỉ niệm không kể xiết. Thế vậy mà năm nào cũng chia tay ít nhất một lần. Và 3 lần rồi, phải chiến đấu dành lại nhau. Tình trường tàn khốc thân khỉ bé nhỏ này phải trải qua rồi đấy. Giờ nhìn lại, ngoài cái tình già cỗi mà 2 đứa tớ đã có, còn thêm cái nghĩa rất sâu nặng nữa. Ngẫm ra, yêu hơn (hoặc bằng) tuổi thì được cưng chiều lắm. Híc, hơi hơi khoe khoang nhỉ. Chỉ có một điều, tớ tự tin là họ khỉ nhà mình luôn thông minh và rất lạc quan. Thông minh để luôn tìm được cách giải quyết tình huống hợp lý. Lạc quan để vượt qua khó khăn vất vả.Chúc cậu sẽ tìm ra đối tượng phù hợp để CƯỠI, CƯỠI NỮA, CƯỠI MÃI.
  3. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ là nữ, cho nên đôi khi nghĩ thấy mình già và vốn dĩ không mất tự tin với người khác thì lại mất tự tin với bạn của Khỉ. Một năm, tớ đòi chia tay bao lần, khóc vạn lần, trốn chạy vài lần, tự làm khổ mình, làm mình cáu bẩn. Khỉ của tớ vẫn hiền và chịu đựng vì dù trẻ hơn nhưng xử xự người lớn, nhưng cuối cùng thì cũng không có được cái bản lĩnh như cậu và chia tay. Buồn hai năm, bây giờ người ấy có vợ, tớ rơi vào tình trạng ế lâm sàng.
    Chúc cậu luôn biết giữ những gì đang có trong tay, vì khi mất đi mới thấy điều đó có nghĩa như thế nào. Hãy trân trọng những gì đã có và đang có. have fun and joy!
  4. tran_tuan_vinh

    tran_tuan_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái tình nó cũng có số. Cố cưỡng cũng chẳng được. Nếu chia tay mà tốt cho một (hoặc cả hai) người thì âu cũng có chút an ủi mà đang tâm quên được. Chứ như chia tay mà do chỉ thấy trước mắt tương lai mù mịt, vì sợ tình cảm chẳng đi đến đâu là hơi ấy quá, hơi gì gì quá.... Vì như thế là tự nhận mình móc nước mắt ra để khóc, làm khổ mình, làm khổ người ta. Phải tay tớ á, phải tay tớ thì.....thì..... đập phát chết luôn. Híc, thế có nặng lời không?
    Ơ này, thưa mọi người, không phải là visual_dieu đâu nhé!!! Tặng nụ hồng cho các bạn nữ trong room, mong các bạn nhanh qua khỏi cơn ế lâm sàng và quay lại với cuộc sống bình thường.
    Nhắn riêng visual_dieu, đừng ghi tên tớ vào sổ tay thù vặt nhé. Tớ sẽ bù đắp bằng 1 anh Kỷ Mùi lực lưỡng. Tất nhiên phải có phí môi giới.
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    +
    Cậu này tinh vi vãi! Dễ thường ế là không bình thường! Chẳng ai như cậu, vác va li xa xứ, buồn thì yêu tạm 1 em hơn tuổi, giống hệt thằng bạn cực thân với tớ, rồi luôn miệng nói, tình yêu mà, chẳng biết nó đến từ lúc nào =))
    Cậu vào đây, mới đầu thì tưởng than thở, sau thì tớ hiểu, cậu ca ngợi tình yêu của cậu, tớ vui, nhưng rồi tớ lại thấy, cuối cùng, cậu cũng chỉ muốn khoe với bọn tớ, rằng cậu ko thèm yêu các em bé hoặc bằng tuổi cậu! Ờ thì cậu giỏi, cậu giỏi thì cậu vui một mình nhé! Tớ chào!!!
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Úi giời Hao cơm chỉ được cái nói đúng ý tớ. Xin thưa với bạn Vinh rằng chúng tôi không như bạn nghĩ, tưởng bạn than thở vào đây giúp đỡ. Nếu tốt rồi thì thôi. Tôi cũng mới chia tay với một con Dê. Nên No thanks ý tốt của bạn. Và vài con Dê mà bạn gái của bạn cao giá đá đi thì tôi lại không khoái.
    Lái máy bay bà già sướng không những đồng chí phi công này luôn rất tự cao vì cưỡi được máy bay bà già kiểu này mình phải kiếm mấy Ku trẻ trẻ mới được
  7. tran_tuan_vinh

    tran_tuan_vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Đọc mấy dòng các bạn mắng mà nóng hết cả mặt. Không ngờ vài dòng sốc nổi mà giá phải trả đắt quá. Đúng là ĐẠI NGU. Thành thật xin lỗi mọi người.
    Lúc đầu tạo room này, Vinh muốn tâm sự buồn hay vui sẽ gửi cả vào đây để chia sẻ cùng mọi người. Vinh nghĩ, hoàn cảnh tuy từng người mỗi khác, nhưng cùng lứa tuổi thì tâm lý và suy nghĩ gần nhau. Chỉ mong mọi người cũng rộng mở lòng mình, ta cùng nhau trao đổi.
    Chẳng biết nói gì nữa, hôm nay là một ngày buồn. Một lần nữa mong mọi người bỏ qua. Bye.
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê thiếu j ngươìi vẫn yêu hơn tuổi đấy, vẫn hạnh phúc như thường, quan trọng là bác biết cách giấu "chim chuột" thôi

Chia sẻ trang này