1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi không còn cảm thấy ... NHỚ người IU !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttvn_fan8x, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvn_fan8x

    ttvn_fan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    khi không còn cảm thấy ... NHỚ người IU !!!!!

    A : Em à ! xa em anh thấy nhớ em nhiều lắm, anh mong sớm gặp em !
    B : ....... vậy à ..........
    B : Em thì ...không có thời gian để nhớ! Sáng 5h30'' phải dậy tập cho đến trưa, chiều nghỉ một lát thì tập tiếp tối thì lên hội trường học về đến phòng là lăn ra ngủ !
    Đây là một đoạn nói chuyện giữa mình và người yêu! Mình nghĩ khi yêu nhau thì luôn nhớ về nhau chứ? càng trong khó khăn vất vả thì càng nghĩ về nhau đúng không? Còn cô ấy lại nói " Không có thời gian để nhớ " ! Mình thấy buồn lắm nhưng không nói với cô ấy ! Mọi người nghĩ cô ấy đúng hay mình đúng? Tình yêu này rồi sẽ đi đến đâu nếu như bọn mình xa nhau 1 tháng chứ không phải 1 tuần như bây giờ??
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hay là em ấy chán chú rồi,muốn tìm anh khác hay hơn hoặc là tình cảm của 2 người đang trong giai đoạn 2..tuỳ thôi,nhưng tớ nghĩ là nếu bình thường thì đây là lúc 1 in 2 người cảm thấy mình cần có thời gian riêng để suy nghĩ kỹ về tình cảm của 2 người,nên tiếp tục or dừng lại
  3. ttvn_fan8x

    ttvn_fan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đây cũng từng cảm thấy không nhớ người yêu trong 1 khoảng thời gian không ? Kể cho minh` cảm giác của các bạn lúc đó ! Minh` muốn biết cảm giác của người yêu mình lúc này, Mình vẫn tin cô ấy còn yêu và rất yêu mình
  4. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có đây, có đây. Trường hợp này giống hệt đứa bạn mình. May mà 2 bạn mới xa nhau có một tuần chứ nếu không thì mình lại tưởng là người yêu nó lên kêu làng mất. Nó la làng với TD suốt ngày. Còn bây giờ thì họ lại thắm thiết hơn xưa nữa rồi.
    Coi cái lịch của người yêu bạn tui cũng thấy choáng. Bận rộn lại làm việc chân tay và cả trí óc nữa. Hic hic hic. Cơ thể cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi chứ. Cô ấy nói đúng đấy, đúng là không có thời gian để nhớ vì bận rộn quá. Làm sao để có thể làm được nhiều việc cùng một lúc được.
    Đôi lúc TY cũng cần được nghỉ ngơi chứ nhỉ? Bạn không cấn phải lo lắng quá đâu. Chỉ cần quan tâm đến cô ấy hơn, không ở gần nhau được thì thay bằng lời nói càng tốt. Con gái yêu bằng tai mà. Nhắc nhở cô ấy giữ gìn sức khoẻ chẳng hạn, hay là hỏi thăm tình hình công việc của cô ấy, động viên cô ấy cố gắng. Nhất định khi nào rảnh rỗi là cô ấy sẽ nhớ đến bạn ngay. Vì biết bạn vẫn luôn ở bên cô ấy mà. Nỗi nhớ lúc này là được để dành rùi.
    Nói như vậy đã đủ chưa nhỉ? Sori vì không thể bật mí nhiều hơn chuyện của đứa bạn mình được.(Nó giết TD mất.) Nhưng như vậy là đủ rồi nhỉ?
    Chúc vui vẻ nhé.
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc...híc...Tui thề là tui vẫn iu cô ấy và ko hề có tình cảm với bất kì một ai khác. Nhưng tui ko bít được tại sao tui ko cảm thấy nhớ cô ấy nữa. Tui phải làm gì bây giờ
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    bác thấy chú nên xác định đi , bác nói thật đấy , đừng tức bác nhé...
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    yêu mà ko còn nhớ nữa thì cũng hơi nguy, tôi cũng có vài lần như thế rồi. Có mới mấy hôm ko gặp mà cứ như cả tháng, Thế rồi lâu dần, lâu dần, đâm ra tình cảm giảm sút lúc nào ko hay. Khuyên anh bạn hãy biết làm mới TY của mình mỗi ngày đi, nếu ko cũng bye bye trong tiếc nuối đấy
  8. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên gặp đươc những người có tâm trạng giống minh như bây giờ. Em đi du học, người yêu ở nhà. sau một thời gian nghỉ hè ở nhà rồi quay lại bên nay học em cũng kô thấy nhớ người yêu gì cả. Lúc đó sợ là kô còn yêu nữa, Khi bình thường thì kô nhớ, nhuewng mà khi nhớ lai nhưng khoảnh khắc hai đứa bên nhau hay xem lại ảnh chụp cua hai đứa thì lại rất là vui,Những khi vậy lai chỉ muốn được ôm hôn ny mình. bây giờ lúc nào cũng sợ là kô còn yêu ny mình nữa. Những đứa bạn em bảo là tình cảm cũng phải có lúc thế này thế nọ. Mọi người nghĩ sao như em bây giờ có phải la kô còn yêu ny mình nữa ko?Làm sao mà giải toả được tâm trạng lúc nào cũng sợ mình kô còn yêu ny minh nữa đây
  9. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    hãy bắt đầu "hâm nóng" ty của các bạn đi , nếu không bạn "bỏ đói" quá , "nó" sẽ "chết" đó...ty như một sinh vật kỳ lạ...ăn no thì chết bỏ đói thì sống...người ta thường hay nói như vậy , nhưng mà nếu "đói" quá thì chả có cái gì mà sống được hết!!! mình cũng từng có tâm trạng chán nản người yêu , khó chịu lắm ....đến nỗi không muốn gặp mặt người ta nữa. Nhưng mình hi vọng đó chỉ là cảm giác nhất thời, rồi mọi cái sẽ ổn nếu bạn hiểu và yêu bạn gái bạn thật nhiều. Chúc vui
    HH
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà không nhớ thì gọi là yêu à ? người tôi yêu lúc nào tôi cũng nhớ.

Chia sẻ trang này