1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi không còn yêu,người ta có thể là bạn không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi spider_girl0707, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spider_girl0707

    spider_girl0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi không còn yêu,người ta có thể là bạn không

    Mọi người ui.....tui thấy bây giờ đang có 1 vấn đề rất bức xúc là khi con người ta không còn yêu nhau nữa thì hình như họ không thể là bạn nữa thì phải.Tôi thấy mấy người bạn của tôi lúc trước học yêu nhau lắm,không ai có thể nói được là rồi một ngày họ sẽ chia tay.Vậy mà cuối cùng họ lại chia tay .Bây giờ,cứ nhìn thấy mặt nhau là hết người này nói xấu đến người kia nói xấu về nhau.Tui chẳng hỉu tại sao nữa.Mọi người thử nói xem
  2. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không
  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    xì,tình yêu chân chính thì cho dù gặp lại nhau người ta vẫn chào hỏi,giúp đỡ nhau như thường,đâu phải ko yêu nữa là thành thù ngay được đâu
    myself belong to classical music
  4. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn spidregirl!
    Đó chỉ là phản ứng tự nhiên giữa những người yêu nhau bắt đầu ko từ tình bạn chân thành ! Bạn có đồng ý với mình ko?
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không , rất tốt nữa là đằng khác.
    Hôm qua đã là quá khứ
    Ngày mai là một phép màu nhiệm
    Còn hôm nay là một món quà
    Đó là lý do tại sao người ta gọi đó là" Present"
    VuIt
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu ko thành mà quay sang thù hằn thì đúng là hành động của kẻ vô học.
    Còn là bạn được hay ko thì cũng còn tuỳ thôi...
    Thất bại chỉ là những cái ly, nó sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào của thành công.
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    đó chẳng qua là với một số người thiếu suy nghĩ nông nổi và hơi ích kỷ nhỏ nhen một chút thì mới có hành động đó thôi bạn ạ. còn để là người yêu của nhau thì họ cũng đã phải là một người bạn thân của nhau đã. nên ko có lý gì mà sau khi ko còn yêu nhau nữa ngươì ta lại có quyền nói xấu về người kia được cả. như vậy người bị nghĩ xấu đầu tiên chính là họ chứ đâu phải là ai khác.
  8. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là trên danh nghĩa là bạn thôi chứ bảo tui gặp và nói chuyện với ex_love thì xin kiếu
    _Nik_
  9. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai tôi có lần nói với tôi rằng,khi anh ấy chia tay với người yêu cũ,bây giờ dù học cùng lớp họ vẫn không thèm nhìn mặt nhau.Anh ấy bỗng hỏi tôi rằng:"Liệu chúng ta có như vậy không?"Tôi đã nói rằng không,bởi vì đối với tôi,anh ấy là người tuyệt vời nhất,và tôi nghĩ rằng ,nếu tooi yêu anh ấy,tôi sẵn sàng chấp nhận chỉ làm em gái của anh ấy cũng là đủ rồi.Tôi chỉ sợ anh ấy không muốn vậy mà thôi.Tôi muốn khi thấy tôi anh ấy sẽ chào như một cô em gái vậy.
    Hải Hà

Chia sẻ trang này