1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi không thể quên đuợc first love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gaucon84, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaucon84

    gaucon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi không thể quên đuợc first love

    Khi không thể quên được mối tình đầu cho dù đã có người yêu mới thì phải làm thế nào ? Có nên cố gắng quên người cũ để toàn tâm toàn ý với người mới . Hay là tìm cách quên cả hai ?
    Các bạn có thể giúp mình được không ?

    The lie is beautiful !
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ko có gì ko thể quên có điều có muốn quên hay ko
    tears may be dried up but the heart never
  3. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thi cần gì phải sầu não thế, một khi mà đã không yêu nhau nữa thì thôi đi kiếm người khác, co gì đâu mà cứ phải buồn cơ chứ.
    Người ta đối sử với mình thế nào thì đối sử lại với người ta thế, mình đối sử với người ta thế nào thì nhận được thế nầy!
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bạn khong hạnh phúc với người yêu mới à....như thế bạn mới buồn và nghĩ đến...first love...bạn đừng nghĩ đến nữa...lao đầu vào học tập, đi làm, và người yêu mới...bạn sẽ không còn thời giờ đâu để nghĩ vế first love dau...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ với 1 đứa nữa cũng..... Tưởng là yêu nhau cơ, nhưng cuối cùng thì nhận ra là chỉ thinh thích, ngộ nhận đó là tình yêu. "Mối tính" kéo dài trong vòng 2 tuần ( công nhận lâu thật ) rồi mỗi đứa 1 ngả. Bây giờ thì chẳng liên lạc gì với nhau nữa ( chẳng hiểu sao)... Thôi thì cứ giả vờ đó là mối tình đầu đi . Cũng ko quên được. Kể từ cái ngày đó , tớ quyết ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức để đời , " ko màng c(g)ái đẹp" và tớ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao...... Dù sao thì đấy cũng là 1 kỷ niệm và 1 bài học nhớ đời....Nghĩ lại , thấy mình trẻ con vật . Bây giờ thì khôn lên rồi, mấy cái vụ tình yêu tình báo đấy tớ xin khiếu.....ko lìu tìu lăn tăn thích thú gì mấy cái fi vụ đó nữa. Đùa chứ cũng chẳng biết thế nào, cái gì đến thì tự dưng nó đến thôi.... nhể bà con nhể...
    In the end, Everything is a gag
  6. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Nhưng dù sao mối tình đầu cũng để lại trong ta nhiều kỷ niệm nhất,mặc dù những kỷ niệm vui hay buồn đó đã qua rồi và đồng thời mối tình đó đã phôi pha theo thời gian nhưng kỷ niệm đó vẫn luôn được in dấu trong trái tim chúng ta.
    Biết rằng mối tình đầu bao giờ cũng để lại trong ta nhiều kỷ niệm khó phai và vương vấn trong trai tim mỗi chúng ta.Nhưng ở địa vị của bạn khi đã có người yêu mới rồi mà bạn vẫn ko sao quên nổi mối tình đầu đó thì e rằng người yêu mới của bạn mà biết đươc thì sẽ ra sao?Anh ta sẽ rất buồn và ko chịu nổi khi đi chơi cùng bạn,khi 2 người vui vẻ ơ bên nhau mà trong lòng bạn vẫn luôn nhứ đến mối tình đã qua.Anh ta sẽ ko thể hạnh phúc khi sống bên bạn cùng với mối tình đầu của bạn và đó là còn chua nói đến có những lúc trong bạn luôn hiện lên những sự so sánh giữa người mới với người cũ.Tôi khuyên bạn chân thành rằng ban hãy quên mối tình đầu đi để tiếp tuc với cuôc sống mới của mình,với mối tình mới của mình thì bạn mới có thể hạnh phúc được bạn à.Có thể nói quên luôn thì ko thê được nhưng bạn hãy cất giữ những kỷ niệm của mối tình đầu đó vào một góc góc nhỏ của trái tim mình như một kỷ niệm khó phai.Vậy thôi chúc bạn vui vẻ với bạn trai mơi nhé,chào bạn
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  7. gaucon84

    gaucon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi tập trung vào những việc khác như học chẳng hạn thì có thể quên hết được những chuyện tình cảm rắc rối. Nhưng mình lại không thể lúc nào cũng trốn tránh thực tế được. Bây giờ mình muốn chẳng nghĩ đến ai cả, như thế sẽ thật thoải mái và vui vẻ biết bao , có muốn nhớ đến người nào đó thì cũng không cảm thấy áy náy, và nhất là được làm mọi việc theo ý mình. Các bạn có công nhận là có người yêu thì sẽ rất gò bó và bị hạn chế nhiều thứ không ? Nhìn thấy cái bọn còn tự do mà thèm quá ! Vì thế những bạn nào chưa có người yêu thì đừng buồn nhé, bởi vì khi có người yêu rồi thì sẽ phải suy nghĩ đến nhiều vấn đề, mệt đầu lắm. Sao mà tôi lại thèm có được tự do đến thế không biết !
    The life is beautiful !
    Được gaucon84 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 09/06/2003
  8. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nếu như chưa quên được người nào đó, thì tốt nhất đừng nên bắt đầu chuyện tình cảm với người khác để làm gì. Dùng người này để quên người kia chẳng bao giờ có hiệu quả lâu dài, như vậy chỉ là lợi dụng người ta, mà lại làm cho mình áy náy.
    Trường hợp của gấu con bây giò hả, thì nên pause với người mới đi, làm single cho khoẻ. tới chừng nguôi ngoai chuyện cũ rồi, thì tự động sẽ thấy thích người khác mà không buồn áy náy nữa thôi.
    Forget Me Not
  9. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có người đã từng nói với mình thế này :".... Em dừng bao giờ cố quên đi quá khứ, vì quá khứ cũng là một phần của tâm hồn..." . Mình đã nhận ra được một điều rằng bấy lâu nay mình cứ cố quên đi tất cả, nhưng thật ra trong lòng, chẳng khi nào hình bóng người ấy phai mờ.Càng cố quên, càng nhớ nhiều hơn bao giờ hết. Và mình đã sống, sống trong từng nỗi nhớ, trong từng kỷ niệm.Trong những giọt nước mắt của một thuở yêu dại khờ như thế. Mối tình đầu trong sáng đến thiêng liêng mà có lẽ cả cuộc đời này mình chẳng thể nào tìm lại được.Làm sao quên ??!! Có đôi lúc cũng cô đơn lắm.Nhưng một trái tim chẳng thể có hai người. Rồi tất cả sẽ tự nhiên qua đi khi trái tim mình rung động trước một người con trai khác.Mình luôn tin như thế. .
    ".... Tưởng rằng có thể quên một cuộc tình, hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn... " ( TCS)
  10. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Doi khi anh bong ve giua con mo
    Doi khi em hat loi hat ngen ngao
    Thuong mot vi sao, rat xa qua roi
    Doi khi ta them duoc nghe anh noi
    Dau biet bay gio chi la xa xoi
    .......................................................
    Doi khi cuoc tinh ngo da nhat nhoa
    Bong tro ve voi ... xot xa

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

    Được Amaryllis sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 09/06/2003

Chia sẻ trang này