1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ko có gì để đọc thì mới đọc cái này

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 10/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chị đi đâu lâu quá. Nhớ chị quá... Hic..hic!!!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ quá chừng, sáng nghỉ, chiều nghỉ, tối cũng nghỉ nốt... Nhờ được nghỉ mới biết cái hội nghị triển lãm giáo dục đào tạo ở đường Võ thị Sáu. Đi một vòng gom được khối thứ hay ho. Theo như những lần trước thì mỗi khi bế mạc các đợt triển lãm thế này các tài liệu bày bán còn thừa sẽ được tặng không. Không biết lần này co thế không? Ai có kinh nghiệm xin sách chùa cho vài cao kiến cái...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tức em bé quá trời nè!
    Hôm thứ hai, buổi chiều, fool đang lang thang từ hành lang khu B9 đi qua khu C4 (lầu 5) :
    Xa xa thấy bóng Hằng Nga
    Nhìn gần mới biết chính là bé em.
    Fool tiến tới gần bé, miệng mở một nụ cười Tom Cờ Rút Sê (Tom Cruise), vậy mà...hic hic... em bé vẫn đằng đằng sát khí, tỉnh bơ qua luôn! Chiều hôm ấy fool ăn cơm ko vô, tối về chợp mắt ko nổi vì tức ghê!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ha ha... em-be có bí quyết gây thương nhớ cho chú Fool hay quá. rõ là fool!!!!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Thế cái hội nghị GD gì ấy đến bao giờ hết vậy Saladin?
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    >>HTung: Chủ nhật này nó mới bế mạc. Bữa đó chắc sẽ đi rình xem nó có "cho không biếu không" mình như lần trước không! Sal tui khoái mấy cái sơ đồ trong đó nhưng xin người ta không cho, họ nói là để triển lãm.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ủa, bữa đó là Fool đó hả. Thiệt tình là nhận hổng ra dzì bữa hổm gặp mặt Fool đẹp chai hơn nhìu
    Mà đang đi tự nhiên có ai thầy ai có nụ cười Tom Cờ Rút Sê hít hồn
    Ê, mà em-be gật đầu chào rùi mà, hạ uy tín của tui dzừa nhe
    If you love someone, tell them
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hổng dám có chào đâu! Người gì mà vô tình nhân hết sức! hit hit hit ...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chời ui chú Fool trách oan dễ sợ. Hic, tại em-be có tới 4 mắt mà lại cất 2 con mắt sáng ở trong cặp ấy (ủa bữa đó rõ ràng là chị Sta, Fool với Sal đều thấy muh). Đi ra ngoài chỉ mang 2 con mắt mơ huyền (mờ) thui (sợ xấu í mà --->he he ko có đâu nha, tại em-be mang kiếng nhìu thì lại hay bị nhức đầu). Hôm đó đi học hơi trễ, đang vội nên đâu có nhìn ai. Trưa nắng chang chang, tự nhiên thấy có 1 chàng cười kiểu Tom Cờ Rút Sê, hết hồn luôn. Khi định thần lại cũng dzừa lúc đi ngang wa chỉ kịp gật đầu 1 cái thui (lúc đó cũng hơi trễ rùi nên em-be cũng ko quay đầu lại luôn).
    Thiệt chán, hồi chiều cũng bị 1 đứa bạn sạt cho 1 trận dzì cái tội vẫy tay mà mình đi wa luôn. Hic, em-be chỉ có đôi mắt mơ huyền thui, còn tai thì tốt lắm thế mà ai cũng toàn vẫy tay, cười kiểu Tom Cờ Rút Sê thui. Tiếc chi kiu tui 1 tiếng dzậy trời???
    If you love someone, tell them
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thôi fool lỡ lời, sory nhe! Vuốt giận 2 cái nhe, nín nhá nín nhá
    (khổ ghê, nhõng nhoẽo hết sức)

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi

Chia sẻ trang này