1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi kỷ niệm xưa chợt ùa về!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi man_in_the_snowy_river144, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khi kỷ niệm xưa chợt ùa về!!!!!

    Một chiều, đang ngồi quán cafe thì bất chợt mưa. Cơn mưa mùa hạ mang lại cảm giác mát mẻ cho cả cơ thể lẫn tâm hồn. Mưa mùa đông đem về cái lạnh giá. Trong cơn mưa,ngồi nhìn xa xăm, bất chợt ta nhớ đến một kỷ niệm đã qua, nhớ đến một người......
    Bất chợt đi qua một con phố, nhớ ngày nào vẫn còn tay trong tay......
    Ai có những kỷ niệm đã qua, dù buồn hay vui hãy lên chia sẻ với mọi người.
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe 1 bài hát là lại nhớ đến một người, một công viên nhỏ bên dòng sông trong mưa.
    Vậy thôi, cứ lặng mà nghe, mà thấy, mà nhớ một người
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn ..........thấy chán trường ..........cảm thấy mệt mỏi ..........cảm ơn nhiều ........nhưng chúng ta chẳng có j là .........thôi .........nhắc đến lại bùn ........lại chán ............thôi ko nhắc nữa .........thôi nhé.
  4. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm! Cuộc đời ai chẳng có chẳng giữ trong trái tim mình, có khi là những kỷ niệm với bạn bè, với người thân, kỷ niệm thời thơ ấu vui đùa cùng lũ bạn cạnh nhà, nghịch ngợm những trò mà giờ nghĩ lại thấy thật là trẻ con,có chăng chỉ là những kỷ niệm nhỏ với những người chưa từng biết tên....Kỷ niệm có cả vui và buồn, cuôc sống là vậy mà, có kỷ niệm để mà nhớ mà hướng về đó để sống tốt hơn.
    Với em kỷ niệm thơ ấu có nhiều là những kỷ niệm vui bên gia đình và bạn bè, đến khi biết yêu mới thấy ở trong lòng từng có nhiều kỷ niệm buồn quá anh ạ, lẽ ra những gì cho là kỷ niệm buồn thì nên cất giữ vào một góc nhỏ của trái tim mình nhưng em muốn chia sẻ, muốn biết rằng giờ đây với em tất cả chỉ là kỷ niệm sẽ ko quên nhưng sẽ lại ko nhớ, bây giờ trái tim em đã dành chọn cho anh.
    Nghe mưa...........!!!Thấy lòng buồn, cũng chẳng hiểu tại sao và bắt đầu từ lúc nào mà em ghét mưa lắm, mưa làm em buồn
    Trời mưa mùa đông cũng như mưa mùa hạ với em chỉ là những cảm giác buồn, cô đơn, một mình ..........và chờ đợichờ đợi để mà tìm một cảm giác bình yên, chờ đợi để mà có một bờ vai ấm áp mà dựa mà gục đầu vào để khóc.....
    Nhưng em cứ chờ cứ phải chờ, chờ đến mức cảm thấy trong lòng băng giá và bất chợt ghét mưa khủng khiếp, như thế thật là không công bằng phải không anh.
    Dẫu biết rằng tình yêu là như vậy nhưng có lẽ không có ai như em.
    Mưa thấy nhớ, nhớ những gì đã đến và đã đi, vui cũng có mà buồn cũng nhiều....Biết là kỷ niệm vẫn mãi chỉ là kỷ niệm, có những kỷ niệm làm em vui, làm em hạnh phúc nhưng có những kỷ niệm làm em buồn làm em đau.
    E sợ mưa, vì em vẫn sợ cảm giác phải một mình cô đơn, những lúc đó em đã khóc, có lẽ nước mắt hòa vào với những hạt mưa nên ko ai biết , vẫn đi trên đường mong được về đến nhà để tìm thấy cảm giác ấm áp từ gia đình nhưng........sao đường dài thế em cứ đi một mình dưới mưa chỉ một mình không có ai bên cạnh để lau những giọt mưa rơi vương trên má em, tất cả chỉ là kỷ niệm của quá khứ một quá khứ mà em nên chân trọng nó.
    Giờ đã khác em vẫn không thích trời mưa, em không thích mưa xuống em không muốn đi ra ngoài vào những lúc đó, em sợ sấm chớp, em rất sợ trời mưa. Mỗi lần trời sắp mưa là em lại từ chối không đi chơi mà lại ở nhà, lúc đấy em rất nhớ anh, em rất muốn được gặp anh nhưng em vẫn không thích đi ra đường vào trời mưa vì em vẫn vốn ghét nó. Giờ em không còn cô đơn không còn cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó, bây giờ e thấy hạnh phúc vì e có thể chạy đến bên anh dựa vào bờ vai ấm áp của anh để cảm nhận sự bình yên.
    Phải chăng tình yêu của em đã nhiều nước mắt nên em ghét mưa chăng.......cũng chẳng phải, mà cũng chẳng biết là vì sao.Em ghét trời mưa nhưng em lại thích cái không khí mát lành đầy sức sống sau mỗi cơn mưa rào mùa hạ...
    Trong em giờ đây không còn giữ lại chút gì của quá khứ, nói không cũng không đúng, em biết anh chân trọng những gì là quá khứ của em vì có quá khứ sẽ có hiện tại và quá khứ sẽ làm con người ta trưởng thành hơn phải không anh. Em không quên nó nhưng em không nhớ, đôi khi bất giác trong một phút giây nào đó em nhớ lại những gì xảy ra em sẽ lại mỉm cười vì đó là những kỷ niệm đẹp của em, anh cũng vậy mà phải không anh?
    Với em bây giờ anh là tất cả, những kỷ niệm đến bên em là những kỷ niệm đẹp với anh.
    .............Nhớ những ngày mới quen nhau 2 đứa vẫn thường lôi nhau đi lượn ngoài đường mặc dù trời rất lạnh.......nhớ lần đầu tiên anh ôm vào lòng........anh nói yêu em...............nhớ những phút giây 2 đứa nắm tay cùng nhau đi dạo.........nhớ những lúc ở bên cạnh nhau em thấy hạnh phúc và ấm áp biết chừng nào............
    ..........Nhớ nhớ nhiều lắm........tất cả với em đó là kỷ niệm đẹp, thật là đẹp.
    ..........Luôn ở cạnh em trong những kỷ niệm đẹp đó, em muốn nói cám ơn anh vì anh mạng lại cho em tình yêu, hạnh phúc và cả sự bình yên.
    Em yêu anh rất nhiều!!!
    Hạnh phúc là mỗi sáng thức giấc........biết rằng...............
    ...........chúng mình vẫn mãi luôn bên nhau!!!
    Được tueminh86 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 24/07/2007
  5. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc thì quên đi hết ấy mà. Mọi người giả trí đi
  6. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa!Sao trời hay mưa thế, tự nhiên trong lòng thấy buồn, thấy nhớ anh, nhớ nhiều lắm, cũng chẳng biết tại sao!?Nhà vắng vẻ không có ai chỉ có em một mình nhìn ra ngoài cửa sổ mưa to quá anh ạ, thấy thèm lắm một bờ vai ấm áp để dựa....Cũng chẳng hiểu vì sao lúc mưa em lại có một điều ước rất lạ và trẻ con "em ước gì một chiều mưa nào đấy được ngồi bên cạnh anh để nhìn những hạt mưa rơi" vì em biết lúc đấy em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa mà thấy thật ấm áp và bình yên mặc dù.......mưa!!

Chia sẻ trang này