1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi "làm" tưởng tượng đến người khác? Có ai thế không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi balleto, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balleto

    balleto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi "làm" tưởng tượng đến người khác? Có ai thế không?

    Lúc làm với 1 người (có tình cảm) - nhưng vì hơi nhàm rùi nên đôi khi nghĩ đến người khác (bất kỳ) thì có.... Các bác nghĩ sao?
  2. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Híc ! đúng là có lúc em thế đấy, nhưng đó là do mình bạn ạ !
    Em chỉ bị khi như thế khi: em chỉ muốn đem sự sung sướng nhiều nhất cho cô ấy nên em dùng phương pháp phân tán tư tưởng để kiềm chế cảm xúc, nhưng khi kiềm chế được rồi thì khi muốn " ra" thì nó cứ trơ ra, em thề với các bác là có lần em XXX liền trong 4h ko "ra" lần nào và phải nhờ đến cô ấy ( vì mệt nên nghỉ) ! chính vì thế mà nhiều lúc đang xxx mà em lại nghĩ tới 1 người khác ( thật ra nhiều khi là 1 đoạn phim hay 1 hoàn cảnh tưởng tượng) để có thêm cảm xúc để dứt điểm !
    em thấy thế là bình thường !
    Dù sao hạnh phúc nhất là làm cho bạn gái của mình được sung sướng !
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    có chứ bác, cuộc sống vốn phong phú lắm mà.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là XX trong suy nghĩ thì phải.
    Theo tớ nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ này bao gồm:
    1. Có người yêu ngon nhưng không được xx, giải toả tâm lý với gái ăn ...xương !
    2. xx với người yêu hoặc vợ nhưng tình cảm không còn mặn nồng (như bài trên có nói). Hay nói cách khác là 1 trong 2 không còn hot nữa, cái này chủ yếu do quá trình xx hoặc sống với nhau cả hai không biết kích thích, tìm tòi, khám phá những "phạm trù" xx mới, không biết cách thổi lửa cho nhau. Nên xx mà cứ nghĩ tới con...bán nước.
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    em ko biết vì chưa bào giờ .... nhưng em được nghe , 1 người kể lại ... là có ....anh ta quan hệ với 1 người ( tình cảm bình thường bạn bè ) nhưng lại nghĩ đến người mình yêu ... nhiều chuyện thật
  6. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Có lúc cần phải như thế để phân tâm, kéo dài thời gian. Nhưng cũng có những lúc, thời gian lâu quá, mệt muốn nghỉ mà mãi chưa xong, thì cũng nên tìm cảm hứng ở một cái gì đó.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện hài hước thế này.
    Vợ chồng nhà này đã lấy nhau hơn 10 năm rồi. Một hôm bà vợ nói chuyện với bà hàng xóm:
    - " Ông nhà tôi hay thật bà ạ. Đêm nào cũng như đêm tân hôn. Mà tôi thấy lạ là, tối nào ông ấy cũng ra đầu ngõ hoặc ra cửa lẩm bà lẩm bẩm cái gì lạ lắm !
    - " Vậy thì bà phải rình xem ông ấy nói cái gì" - Bà hàng xóm trả nhời.
    Tối đến, như thường lệ, ông lại ra đầu ngõ lẩm bẩm một mình. Bà vợ thập thò nghe trộm, thấy ông thì thào:
    " Vợ ông hàng xóm, không phải vợ mình, vợ ông hàng xóm, không phải vợ mình ".

Chia sẻ trang này