1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi lỡ lời, gây hiểu lầm phải làm sao!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NightDevil, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NightDevil

    NightDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi lỡ lời, gây hiểu lầm phải làm sao!!!!!

    Mình vừa lỡ lời với bạn gái của mình, mình bảo là mình có thể tặng cô ấy 1 triệu đóa hoa hồng.
    Ban đầu thì mình nghĩ chỉ là lời nói đùa thôi, cho nên khi cô ấy hỏi là "thiệt không" thì mình đã trả lời là "đương nhiên thiệt, anh không gạt em làm chi"
    Cô ấy tin mình, đó là chuyện 2 ngày trước.

    Hôm qua, khi cô ấy hỏi lại, mình thú nhận là mình nói giỡn thôi, không ngờ cô ấy cho là mình nói xạo, lường gạt cô ấy. Bảo là không còn tin tưởng mình nữa bởi vì cô ấy không nghĩ là mình lại bảo đó là chuyện giỡn chơi.
    Sau đó cho là 2 người như vậy là không hợp nhau, nói là muốn quan lại chỉ là bạn bè thôi, còn không thì sẽ không bao giờ gặp mình nữa.

    MÌnh không muốn mất cô ấy, bây giờ mình phải làm sao đây?????
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu, xin lỗi cô ấy, mua một chục đoá hồng đến rồi nói đại khái như : dù anh chưa có khả năng mua tặng em một triệu đoá như mong ước nhưng với anh thì em vẫn luôn là một đoá hồng duy nhất ( tớ nói thế thôi chứ mấy anh nói khéo lắm, thiếu gì cách, thiếu gì lời, chỉ sợ không nói và không làm nổi thôi ). Vả lại lần sau rút kinh nghiệm nhé, con gái hay mong chờ và hy vọng nhiều ở lời hứa của người mình yêu lắm . Chúc hạnh phúc !!!
  3. NightDevil

    NightDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rắc rối là bây giờ cô ấy không chịu gặp, rồi còn đổi xưng hô từ "anh, em" thành "bạn" nữa
    Mình muốn hẹn gặp để xin lỗi trực tiếp cũng không cho nữa, mình phải làm sao?
  4. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nghe buồn cười ko chịu dc,chú dốt thật,ngay sau hôm hứa cuội ấy thì làm ngay như mummim_luncun nói có phải là okie ko?Bọn con gái nó ko thích ở chỗ là chú nói tặng hoa mà sau đó lại nói là chú đùa,nó ghét,nó bảo chú điêu là ở chỗ ấy,còn bt chú mang 1,2 bông tặng cũng chả sao cả,cần gì tới 1000 bông cho tốn kém,để tiền mà ăn chơi có phải là tốt ko?Bây giờ thì phải kiên trì chứ còn sao nữa(mình ghét cái bọn cứ hoa hoét)
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quá trẻ con....Bây giờ thế này bạn bảo với cô ấy là cùng đi thực hiện lời hứa , đưa cô ấy đến 1 làng trồng hoa hồng nào đó , cho cô ấy chiêm ngưỡng sự "hùng vĩ " của sắc hoa , rồi cho cô ấy lấy hoa thoả thích :"Cả vườn hoa này của em...1 triệu hoa hồng mà anh đã hứa đấy " Tỏ ra galăng 1 tý nhỉ .Cùng lắm là cô ấy ôm được 20 bông , lúc đó làm sao mà dám trách bạn không tặng đủ nhỉ he...Đôi khi người ta hay nói rất hoành tráng khi yêu , chẳng ai lại hỏi "có thật không " như người yêu của bạn cả ....Lại còn thêm cái bệnh hay suy diễn nữa chứ.., cũng chẳng ai lại bảo là :"nói giỡn thôi " sau khi đã tuyên bố em phải tin anh như bạn ....Mình pó tay hix ...Rút kinh nghiệm nha ...Chúc thành công
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô ấy bài "Triệu triệu đoá hồng", nhạc Nga thì phải , và nói kèm rằng: Đừng nhìn vào những bông hồng để đánh giá tình cảm của anh dành cho em. Những gì anh làm vì em không đơn giản chỉ là những bông hoa vô giác
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Một cô gái cả tin ? hay một cô nàng đỏng đảnh ? hay một người hơi tính toán ? ...... nói chung ...đó ko thể là lí do để dỗi đến mức quay về làm bạn ( nếu đã yêu thực sự )... là tôi thì tôi đi luôn .. khỏi dỗi
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    À quên, và nhớ chừa đừng bao giờ tán phét về những gì mình không làm được
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Tớ nói thật, hôm qua thì giúp cậu tý chứ thật cũng không chấp nhận kiểu yêu đương mà thế đâu. Đang yêu yên lành, có mỗi hoa hoét mà quay ra bạn tớ gì gì ấy thì đúng là khùng. Nếu xin lỗi mãi không được thì bỏ đi cho rồi, con gái dỗi hay giận thì cũng phải biết đâu là giới hạn với cả thế nào là đúng sai chứ. Bảo ông con trai hứa làm gì đấy mà không làm được trong khi rõ ràng có khả năng thì còn chấp nhận được nếu giận. Đằng này 1 triệu bông có phải thằng nào cũng mua nổi đâu, phải hiểu là người ta yêu mình nên người ta mong sẽ tặng mình được từng đấy cũng chỉ để bày tỏ tình yêu chứ. Ai lại quay ra bảo thôi, anh với tôi coi như xong, ai bảo anh không mua được hoa như anh hứa. Rõ dở hơi - hehe, tớ xin lỗi nói thẳng. Tình yêu không đơn giản thế đâu !!! có gì cậu nên xem lại tình cảm hai người đi đã nhé. Và lần nữa nhắc lại lần sau yêu thì đừng hứa linh tinh, mất giá trị lời nói của cậu với người khác lắm .
  10. NightDevil

    NightDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ mình, nhưng mà mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi.
    Cô ấy bảo là trước kia bf của cô ấy đã lường gạt cô ấy rất nhiều, bây giờ quen mình là vì nghĩ mình là người thật thà, nhưng không ngờ mình lại gạt cô ấy, làm cô ấy không còn tin tưởng mình nữa. Làm nỗi ám ảnh ngày trước lại hiện về, cho nên không thể nào chấp nhận được, nhất là khi mình lại khẳng định điều mình nói với cô ấy là sự thật.
    Cô ấy khuyên mình kiếm 1 người khác đi, nhưng mà tình cảm mình dành cho cô ấy vẫn còn nhiều quá, sợ mình không làm được.

Chia sẻ trang này