1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi lo yeu nguoi thay cua minh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoa_hong_khong_gai1984, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_hong_khong_gai1984

    hoa_hong_khong_gai1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    neu nhu vay thi sao nhi?
    chac se kho lam vi toi bay gio dang trong hoan canh do day?
    khi cac ban dua cho thay luu but thay viet thi toi ngam ng ui
    nhin thay voi mot dong nuoc mat . chi ngay mai thoi toi xa thay lam sao toi co the lam duoc dieu do?
    tinh yeu thi dau quan trong tuoi tac va lai thay chi hon toi 8 tuoi .
    ai da o trong hoan canh nhu toi chua?
    mong cac ban hay cho toi y kien.xin cam on


    trânmi hong
  2. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    anh có đưa bạn cũng yêu ông thầy, đung la tinh yeu khong pahn biet tuoi tac, nhung em chac cung co xem báo mực tím chứ!! nói thiệt đừng buồn nha!, tình yêu đó không thực tế và chang bền vững trước sóng gió của cuộc đời...em yêu thầy em..và ai từng yêu qua cũng biết ra ng vì sao em yeu thay, có gì khó giải thich dau khi dó chi lá nhung rung dong đầu đời, thầy như thế này như thế nay` .........van van....nói chung thầy mà...và mình củng tin ràng chac hản là có rất rất và rất nhiều cuộc tình thầm thương trộm nhớ ông thày của minh để rồi có rất rất va` rất ít nhửng cuộc tình có kết quả tốt đẹp....(không giống như trong pjhim HQ đau)..khi lên đại học hay lon hơn nửa bạn sẽ gạp người mà bạn sẽ đi chung trên một con đường mà......chac ban hay sớm hiểu ra
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Yêu thầy lúc còn đang học thì cũng hay, nhưng khi học xong rùi thì yêu thầy làm gì nữa??? Chỉ nên kính trọng và biết ơn thầy thui.
  4. baggio2vn

    baggio2vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đó chỉ là sự ngộ nhận của những rung động đầu đời về một người thầy thần tượng của bạn mà thôi . đôi khi sự thần tượng hóa quá mức có thể làm cho người ta tưởng lầm đó là tình yêu và như thế sẽ gây đau khổ cho chính họ, mình mong rằng bạn sẽ sáng suốt vượt qua được chuyện này.
    Baggio2vn

Chia sẻ trang này